Một chiều máu Chúa tuôn rơi Thân treo thập giá vì đời bạc vong Mão ...
Ngày đầu nghe tiếng gọi “Adong ! ” Để lại cháu con một tội dòng. ...
Âm thầm góc nhỏ trong đêm Quỳ bên Thánh Giá, ngoài thềm sương rơi Nghẹn ...
Vạn sự khởi đầu nan Gian nan bắt đầu nản Con nhìn Chúa thầm hỏi: ...
Thế trần hợp tiếng hoan ca Mừng ngày Trinh Nữ sinh ra cõi đời Vô ...
Qua Bí Tích Rửa Tội Ta được gọi làm “vua” Làm vua của “chính ...
Nếu Chúa yêu con Xin Ngài hành động Khi con héo hon Khi con nản ...
Thời gian vùn vụt trôi nhanh Để cho chiếc lá lìa cành bay xa Cuộc ...
Vẫn là con, kẻ yếu đuối, dại khờ Vẫn là con, trên đường đời trắc ...
Quỳ bên Chúa con thầm thì trao gửi Dâng lên Ngài lời nguyện ước thân ...
Như giọt nước tràn vào biển khơi Con thấy chơi vơi, lạc giữa dòng Chúa ...
Khoác vào tấm áo trinh trong Từ nay nguyện ước một lòng Xin Vâng Sống ...
Chiếc lượt ngà xấu xí Món quà quý chiến trường Bố làm tặng con yêu ...
Một hôm, ghé nhà Chầu Thấy ngọn đèn chầu tắt Loanh quanh tìm công tắc ...
Cuộc sống có buồn, có vui Sao con lại bảo: “Thân tui thật buồn!” Mỗi ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa Trăm ngày cũng tựa cơn mưa buổi chiều Một ...
Chẳng bao giờ quá muộn Cho một việc bắt đầu Hơn đợi đến ngày sau ...
Tháng hoa về, khoảng thời gian thật đẹp! Để hướng lòng, về Hiền Mẫu ...
Mẹ là Thánh Mẫu vẹn tuyền Thọ tạo duy nhất Tội Truyền chẳng vương ...
Hỡi cô gái nhỏ tuổi còn son Đang thời xuân trẻ tuổi trăng tròn ...
Vài phút dừng lại mở lòng ra Lắng nghe Lời Chúa nói với ...
Hãy nghe tôi kể chuyện tình yêu Một tình yêu mới thật diệu kỳ ...
Sống giữa cuộc đời Mỗi người có một Định mệnh khác nhau Lối rẽ ...
Khoảng mười hai giờ trưa Nhớ người xưa lấy nước Chúa tiếp bước đến gần: ...
Ngắm nhìn Thập Giá trên cao Cho con hiểu được thế nào là YÊU Canvê ...
Ngày hôm nay, đặc biệt lắm Em nhỉ? Mà người đời quên suy nghĩ về ...
Lambert Đấng Sáng Lập Dòng Nhờ ơn Chúa giúp vô dòng Cái Mơn Ngày ngày ...
Nặng nề và trống rỗng Rối rắm và lông bông, Bởi tháng ngày lưu vong ...
Giọt nước mắt dưới chân thập giá Khóc một thời sa ngã đi hoang Lạc ...
Mùa Chay sám hối trở về Canh tân kiểm xét lề mề đã qua Bao ...
Con xin được viết lời thơ Con xin được viết ước mơ cuộc đời Nhìn ...
Người bỗng hỏi: yêu không cô gái nhỏ? Biết sao giờ, trả lời “Có” hay ...
Thuở còn bé nhiều lần con mơ ước Một ngày nào mình làm được Ma ...
Đầu năm mơ ước một điều Trăm sự tốt đẹp, mọi điều Chúa lo Xuân ...
Bước theo Ngài với đôi chân bé nhỏ Bao đêm trường con vẫn cứ lắng ...
Con Đường ...
Mong trời thanh gió, thoáng, quang Chị em mau bước đường hoàng về gia Cái ...
Tháng năm năm tháng đời ta Thiếu chi tội lỗi, ngã sa hững hờ Cuối ...
Tim con đau thắt từng cơn Khi con gẫm lại công ơn cuộc đời Lambert ...
Giêsu – Ánh sáng Ngôi Lời Bình an dưới thế cho đời lầm than Giêsu ...