Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A – Chúa Nhật Truyền Giáo

Suy Niệm:

TÔI ĐANG THUỘC VỀ AI?

 Trong đời sống xã hội, chúng ta là những công dân Việt Nam, mang những phẩm chất đáng quý như siêng năng, cần cù, chịu khó và sống hòa thuận với mọi người. Cách riêng, là người Kitô hữu, chúng ta còn mang một phẩm giá cao quý hơn, đó là được làm con Thiên Chúa và được mời gọi sống đức tin giữa đời.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình qua câu hỏi: “Tôi đang thuộc về ai?” Chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng cách sống và những việc làm hằng ngày có thực sự thể hiện căn tính của người con Thiên Chúa hay không?

Qua Tin mừng thuật lại việc những người Pharisêu và phe Hêrôđê đến gặp Chúa Giêsu để gài bẫy Ngài. Những người Pharisêu vốn coi trọng việc tuân giữ Lề Luật và truyền thống tôn giáo Do Thái. Đối với họ, việc nộp thuế cho Rôma là vấn đề gây nhiều căng thẳng về tôn giáo và dân tộc.

Trong khi đó, phe Hêrôđê lại có liên hệ với quyền lực chính trị và dựa vào sự bảo trợ của Rôma. Dù có lập trường khác nhau, cả hai nhóm lại liên kết với nhau để chống lại Chúa Giêsu. Họ đã đặt ra câu hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”

Chúa Giêsu hiểu rõ ý đồ của họ. Người bảo họ đưa cho mình một đồng tiền nộp thuế, rồi hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Xê-da.” Chúa Giêsu liền nói: “Vậy, của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Từ câu trả lời ấy, Chúa Giêsu giúp họ nhận ra sự phân biệt giữa bổn phận chính đáng đối với xã hội và quyền bính dân sự, và với bổn phận đối với Thiên Chúa. Và Ngài cũng mời gọi người môn đệ bước theo Ngài cũng phải sống có trách nhiệm với xã hội, nhưng đồng thời phải luôn ý thức mình thuộc về Thiên Chúa và trung thành với Người.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta đã chu toàn bổn phận đối với gia đình, cộng đồng và xã hội như thế nào? Chúng ta có thực sự sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa, nhất là giữa những chọn lựa và lôi cuốn của tiền tài, danh vọng, quyền lực thế gian?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn ý thức mình thuộc về Chúa. Qua Bí tích Rửa Tội, con đã được trở nên con cái Thiên Chúa. Xin cho con luôn trung thành với Chúa và biết để hình ảnh của Ngài khắc sâu trong cuộc đời con, qua cách sống và cách đối xử với anh chị em mỗi ngày.

Hôm nay, trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, xin cho con biết mang hình ảnh của Chúa đến với những anh chị em chưa nhận biết Ngài, bằng những hành động cụ thể: sự tử tế, cảm thông và yêu thương. Nhờ đó, họ có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa là Cha qua chính đời sống của con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận