“Nơi Con Tựa Nương”

Giữa cuộc sống ồn ào vội vả

Nơi bình yên là chính Chúa ta

Lặng nhìn thời gian đã qua

Tình yêu dâng hiến mặn mà hay chưa?

 

Lời xin vâng con đã thưa

Vào ngày hôm ấy khi trưa hè về

Râm rang tiếng ve “tỉ tê”

Phượng hồng thắm nở rực trời hồng ân.

 

Thăng trầm phục vụ tha nhân

Bao mùa mưa nắng vẫn thầm dấn thân

Chúa yêu luôn mãi đỡ nâng

Quan phòng che chở bao lần đời con.

 

Nguyện làm men mãi sắc son

Luôn luôn dậy bột vuông tròn trung kiên

Kia hạt muối rất dịu hiền

Uớp đời nhỏ bé trọn niềm hiến dâng.

 

Nt. Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn

Để lại một bình luận