Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 12.10.2026

Tin Mừng Lc 11,29-32

“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Dù ở thời đại nào, khi nghe ở bất cứ nơi đâu có phép lạ con người đều tìm mọi cách để đến đó. Nhưng với ngưởi Ki-tô hữu, ngày ngày phép lạ vẫn xảy ra nơi bàn tiệc Thánh Thể, nơi tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn hơn bao giờ hết. Nhưng có những lúc vì quá thất vọng, chán nản ê chề, niềm tin của chúng con bị lung lay, chúng con đã cầu mong Chúa thực hiện một phép lạ nào đó như là dấu chỉ Chúa vẫn thương chúng con, chúng con đã đặt điều kiện với Chúa mà chúng con không hay biết.

Lạy Chúa, xin chúng con nhận ra rằng ngoài Chúa ra chúng con sẽ không tìm đâu được bình an và hạnh phúc, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố trong cuộc sống thường ngày. Amen.

Đường Đi Một Mình

Thứ Ba, ngày 13.10.2026

Tin Mừng Lc 11,37-41

“Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11, 40)

Trong một thế giới mà người ta đề cập và chú ý đến hình thức bên ngoài, đề cao cái tôi của bản thân. Mọi nhu cầu hiện tại chúng con đang có cũng là đề cập đến bản thân, ai cũng muốn qui hướng mọi sự về mình. Nhưng thật ra có một Đấng làm nên mọi sự là Thiên Chúa mà đôi khi chúng con lại quên mất.

Qua tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến quyền năng của Chúa từ ngàn xưa cho đến thời đại hôm nay. Và nhắc nhở chúng con những gì con người làm ra là do Thiên Chúa ban. Mọi sự là điều từ Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn ngoan mà sáng tạo ra.

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra quyền năng của Chúa qua các dấu hiệu của thời đại hôm nay. Xin cho chúng con biết khôn ngoan mà luôn cảm tạ hồng ân Chúa ban mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn sống chân thành, bao dung để lan tỏa tình thương Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Maria Hồng Xuyến – Tập Sinh I

 Thứ Tư, ngày 14.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 42-46

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các nhà thông luật: “Khốn cho cả các người nữa hỡi các nhà thông luật!” (Lc 12,46)

Lạy Chúa, cốt lỗi của lề luật là công bình và yêu thương nhưng đôi lúc chúng con lại đi theo hình thức bên ngoài việc sống đạo trở nên thờ ơ. Hằng ngày chúng con đến với Chúa chỉ vì thói quen, vì sợ người khác dòm ngó hay đi để cho có. Chúng con đã quên đi sự hiện diện của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lại chính mình, sửa đổi và nhìn nhận sự việc trong sự tích cực. Xin cho chúng con sống luật Chúa với tinh thần vui tươi và đừng để luật trở thành gánh nặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, để chúng con luôn sống tốt phút hiện tại, hầu ngày Chúa đến chúng con không bị Chúa nói như các nhà thông luật “Khốn cho các ngươi”. Amen.

Maria Thiện Như – Tập Sinh I

 Thứ Năm, ngày 15.10.2026

Tin Mừng

“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy.”

Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài, vì họ đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm. Nhưng chính họ lại không tuân giữ. Họ tuyên bố sự ngưỡng mộ đối với các tiên tri bằng cách xây lăng cho các Ngài, nhưng đồng thời phản đối thông điệp các Ngôn sứ rao giảng.

Bằng chứng là khi Chúa Giêsu rao giảng chân lý và sự thật thì họ tìm cách giết Chúa, và ở thời điểm đó tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu thì cách nào đó họ cũng đi trên con đường thập Giá và hy sinh, con đường tử đạo. “Tử đạo là làm chứng một người vì đức tin của mình, tự do và kiên nhẫn chịu đựng cái chết dưới tay của những kẻ bắt bớ. Họ sẵn sàng chịu chết thay vì chối từ đức tin Kitô giáo bằng lời nói hay hành động.

Trong thời đại ngày hôm nay, không còn cảnh tượng bắt đạo gắt gao như trước. Nhưng chúng ta tử đạo bằng hình thức khác, dù không đổ máu là sống bác ái với tha nhân, tâm hồn trong sạch, kiên nhẫn và khiêm tốn phục vụ anh chị em. Vì thế chúng ta ý thức rằng không có con đường nào khác đem ơn cứu độ cho ta ngoài con đường Đức Giêsu đã đi qua đó là hy sinh. Điều đó giúp chúng ta sống chứng nhân cho Tin mừng của Đức Kitô, là tử đạo mỗi ngày.

Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con. Amen.

Chiên Con – Tập Sinh I

 Thứ Sáu, ngày 16.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 1-7

“Anh em đừng sợ những cái viết được thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.”

 Trong thế giới hiện đại hôm nay, chúng ta luôn có trong mình những nỗi băn khoăn lo lắng về vật chất lẫn tinh thần, và còn có những âu lo, sợ hãi. Thiên Chúa biết rõ tất cả. Ngài sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại đó.

Lạy Chúa, với niềm tin tưởng con hoàn toàn phó thác nơi Chúa cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết đặt mình trước mặt Chúa để con sống theo ý Chúa mà thôi. Chúng con không sợ những đe dọa của thế gian, nhưng chúng con chỉ kính sợ một mình Chúa là Đấng xét xử chúng con.  Xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm thực hành điều Chúa dạy như là cách đáp trả tình yêu của Ngài. Amen.

 Maria Yến Khoa – Tập Sinh I

Thứ Bảy, ngày 17.10.2026

 Tin Mừng Lc 12,8-12

“Thầy nói cho anh em biết: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

 Lời tiên báo trước về việc tuyên xưng nhận hay từ chối Chúa trước người đời sẽ quyết định việc nhận hay chối bỏ của Người ở phiên tòa ngày sau hết.  Lạy Chúa Giêsu, ngay lúc hiện tại này, xin cho chúng con biết sống theo Lời Chúa đừng để bản thân sa vào tội lỗi và những gì được cho là của thế gian. Nhưng xin cho chúng con sống và hướng về trời cao.

Giữa cuộc sống hôm nay xin cho chúng con biết chọn Chúa, phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, và để cho Chúa vẽ nên cuộc đời chúng con theo ý ngài muốn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trung thành và can đảm loan truyền về một Đức Kitô đã từng yêu hết mình, yêu cho đến cùng, đã chịu chết và Phục Sinh vì chúng con. Xin cho chúng con biến đời sống mình làm sáng danh Chúa. Amen.

Ysave Hồng Thắm – Tập Sinh I

Để lại một bình luận