
Suy Niệm 1:
NGHE VÀ LÀM THEO Ý CHÚA
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh về hai người con được Cha mời gọi đi làm vườn nho của gia đình. Vườn nho mà Tin Mừng nhắc đến chính là hình ảnh Nước Trời. Thiên Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người bước vào Nước Trời để hưởng hạnh phúc, niềm vui vĩnh cửu. Nhưng đứng trước lời mời gọi yêu thương của Chúa thì ta lại có thái độ phản ứng khác nhau. Có người giống như người con thứ nhất mau mắn đáp lời mời gọi của Cha nhưng sau đó vì một lý do khác lại không muốn thực hiện lời hứa với Cha mình.
Có người lại giống như người con thứ hai lúc đầu thì từ chối nhưng sau đó hối hận nên đi làm theo ý cha muốn. Cả hai người con này đều chưa đáp lời và thi hành ý của cha cách trọn hảo và chưa đem lại niềm vui, sự hài lòng cho cha mình. Họ đại diện cho mẫu người nói mà không làm và làm mà không nói. Khi kết hợp hai thái độ của hai người con chúng ta nhận ra được một mẫu người sẽ làm đẹp lòng Chúa hơn cả đó là người luôn có lời nói và việc làm đi đôi với nhau hay nói cách khác họ là những mẫu người luôn luôn lắng nghe và làm theo đúng ý Chúa.
Lạy Chúa, khi nhìn lại thái độ của hai người con đối với cha mình. Chúng con cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi hai người con này. Chúng con cũng có thể là người con thứ nhất khi chúng con muốn theo Chúa, muốn đáp lời mời gọi của Chúa nhưng chúng con còn quá nhiều quyến luyến thế gian nên chúng con đã để tiếng thế gian lấn át tiếng Chúa và khước từ lời mời gọi yêu thương của Chúa.
Chúng con cũng có thể là người con thứ hai khi chúng con vừa muốn theo Chúa và vừa muốn chạy theo những đam mê ở đời này. Chúng con vừa muốn chọn Chúa và vừa muốn chọn cả thế gian nên chúng con thấy mình trở thành người bắt cá hai tay và chỉ đi theo Chúa và chọn nghe và làm theo ý Chúa cách nửa vời.
Hai lối sống trên làm chúng con nhận ra mình chưa nghe và làm theo đúng thánh ý Chúa muốn. Chúng con chỉ có thể trở nên đẹp lòng Chúa khi chúng con can đảm quyết tâm trung thành với Chúa dù vẫn còn đó những quyến luyến, ham muốn sự đời này. Nhưng một khi theo Chúa chúng con xác tín mình sẽ chọn Chúa trên tất cả mọi sự. Chúng con chỉ chọn nghe và làm theo ý Chúa để chúng con thật sự cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của Nước Trời trong một tâm hồn trung kiên theo Chúa đến cùng.
Xin Chúa giúp chúng con luôn lắng nghe và làm theo ý Chúa cách mau mắn. Xin Chúa cho chúng con luôn trung thành đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa giữa biết bao cám dỗ ngọt ngào, khiến chúng con dễ sa ngã. Để chúng con chỉ chọn và làm điều đẹp ý Chúa và mai sau xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời nơi Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng con.
Nt. Kim Vui
Suy Niệm 2:
THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH
Trong đời sống, một trong những điều giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành là dám đối diện với chính mình, dám thành thật với con người thật của mình, cho dù sự thật ấy đôi khi không mấy tốt đẹp.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy người con thứ nhất đã dám nhìn lại mình. Ban đầu anh từ chối lời cha, nhưng sau đó anh hối hận và đi làm theo ý cha. Chính sự thay đổi ấy cho thấy khi con người biết thành thật với chính mình, họ có thể nhận ra điều chưa đúng và bắt đầu hoán cải.
Thật vậy, như trong Tin Mừng Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người cha có hai người con trai. Ông bảo cả hai đi làm vườn nho. Người con thứ nhất trả lời: “Con không muốn đâu!”, nhưng sau đó anh hối hận và đi. Người con thứ hai thưa: “Thưa ngài, con đây!”, nhưng rồi lại không đi.
Nơi người con thứ nhất, chúng ta nhận ra một sự thẳng thắn. Anh không che giấu điều mình đang nghĩ, cũng không giả vờ vâng lời cha khi trong lòng chưa muốn. Dù lời từ chối ấy có thể làm cha buồn, nhưng ít nhất anh đã sống thật với điều đang có trong lòng mình. Và chính từ đó, anh có cơ hội nhìn lại, hối hận và thay đổi.
Điều này cũng mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống nội tâm và đời sống đức tin của mình. Chúng ta có dám thành thật với chính mình trước mặt Chúa không? Thành thật không có nghĩa là bằng lòng với những yếu đuối hay sai lỗi, nhưng là dám nhìn nhận chúng để có thể thay đổi.
Khi thành thật với chính mình, chúng ta không trở nên xấu hơn trước mặt Chúa. Trái lại, chính sự chân thật giúp chúng ta nhận ra mình đang ở đâu và cần phải thay đổi điều gì. Người con thứ nhất cuối cùng đã làm theo ý cha, không còn dừng lại ở lời từ chối ban đầu.
Trong đời sống Kitô hữu, có lẽ mỗi người chúng ta đều từng mang hình ảnh của hai người con trong dụ ngôn. Có lúc chúng ta nói “không” với Chúa nhưng rồi biết hối hận và trở về. Cũng có lúc môi miệng chúng ta thưa “vâng”, nhưng đời sống lại không thực hiện điều mình đã nói.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng để lời nói và hành động trở nên bất nhất. Bởi khi miệng nói một điều nhưng đời sống lại đi theo một hướng khác, chúng ta dễ rơi vào sự giả dối với Chúa và với chính mình. Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta không phải là một vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn chân thật, biết nhìn lại và biết hoán cải.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần con đã không thành thật với chính mình và với Chúa. Xin cho con biết can đảm nhìn nhận con người thật của mình, để con được đổi mới và biết ngoan ngoãn thực thi ý Chúa trong đời con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ