
Suy niệm:1
HOÁN CẢI
Có câu chuyện kể rằng:
Vào một ngày nọ, Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời.”
Chúa nói: “Ðã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?”.
Câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng gợi lên trong lòng chúng ta một bài học rất sâu sắc: Biết ăn năn sám hối và khiêm nhường hoán cải là ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Thế nhưng con người chúng ta dễ rơi vào thế giới “thánh thiện ảo”. Những bài thánh ca, những video đạo đức do AI tạo nên làm cho chúng ta thấy mình đang rất gần Chúa và yêu mến Chúa. Những điều đó tự bản chất nó không xấu, nhưng chúng ta lại dễ dàng bằng lòng với cái thực tại đạo đức ảo, nó chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời, mà bỏ qua tâm tình hoán cải thật sự.
Chúng ta ngủ quên trong thế giới “thánh thiện ảo” nơi mà chúng ta cảm thấy mình đã đạo đức và yêu mến Chúa đủ, nhưng tận sâu trong tâm hồn, ta chưa thật sự thay đổi. Chúng ta có thể nói về tình yêu Chúa, nhưng ta lại không thể sống và làm chứng cho những gì mình rao giảng, chúng ta có thể dễ dàng nói về lòng thương xót và thứ tha, nhưng chính ta lại không thể tha thứ cho ai xúc phạm đến mình. Như vậy, chúng ta chẳng khác nào tên đầy tớ được ông chủ tha món nợ khổng lồ, nhưng lại xét nét anh em về món nợ quá chi là bé nhỏ.
Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con. Xin cho con luôn biết khiêm nhường để nhận ra thân phận yếu đuối của con, xin cho con mạnh dạn bước ra khỏi thế giới ‘thánh thiện ảo”, đừng cố chấp sống với những cảm xúc mau qua, nhưng thật sự khiêm nhường để hoán cải. Xin cho con nhìn rõ được con người con, tội lỗi con, để con trở về với Chúa với trọn cả trái tim.
Xin cho con trở nên nhân chứng sống động về lòng thương xót và tình yêu của Chúa cho những ai con gặp gỡ, từng nơi con đặt chân đến. Xin cho con được trở nên người đầy tớ trung tín của Chúa khi sử dụng và sống tình yêu Chúa.
Xin cho con luôn ý thức mỗi ngày sống là cơ hội Chúa ban để con trở về với Chúa, xin cho con noi theo gương Chúa, như Chúa đã kiên nhẫn và bao dung cho con, thì con cũng biết sống kiên nhẫn và bao dung với anh chị em xung quanh. Amen.
Nt. Têrêsa Huỳnh Như
Suy Niệm 2:
“BIẾN ĐỔI TỪ ƠN THA THỨ”
Tha thứ là điều chúng ta thường được nhắc đến trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta cũng dễ dàng nói về sự tha thứ, nhưng để thực sự tha thứ lại không phải là điều đơn giản, nhất là trong những tương quan có tổn thương. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về điều ấy. Ngài không nói tha thứ là quên đi hay xem những gì đã xảy ra là không đáng kể, nhưng mời gọi chúng ta biết tha thứ vì chính mình đã được lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi.
Đọc lại Tin Mừng, chúng ta nhận ra lời dạy của Chúa Giêsu nằm trong bối cảnh đời sống cộng đoàn. Chúa Nhật XXIII vừa qua, Ngài hướng dẫn cách sửa lỗi cho người anh em; Chúa Nhật này, Ngài tiếp tục dạy các môn đệ cách tha thứ cho nhau.
Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Phêrô nghĩ đến một giới hạn của sự tha thứ: phải tha bao nhiêu lần thì đủ? Nhưng Chúa Giêsu lại mở ra một cái nhìn sâu hơn. Ngài không đóng khung sự tha thứ trong một con số nhất định, nhưng muốn người môn đệ hiểu rằng, tha thứ phải trở thành một thái độ thường xuyên của con tim.
Để giúp các môn đệ hiểu điều đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ông vua tính sổ với các đầy tớ. Một người mắc nợ vua một món rất lớn. Anh van xin và được nhà vua chạnh lòng thương, tha luôn món nợ. Thế nhưng, vừa ra khỏi đó, anh gặp một người bạn mắc nợ mình một món nhỏ hơn rất nhiều. Anh lại đối xử khắc nghiệt, bắt người bạn phải trả nợ và tống anh ta vào ngục.
Nghe dụ ngôn này, chúng ta dễ cảm thấy khó chịu trước cách hành xử của người đầy tớ. Anh vừa được nhà vua tha cho một món nợ rất lớn, nhưng lại không biết thương xót người bạn của mình. Dường như anh đã nhanh chóng quên đi ân tình mình vừa nhận được. Lòng thương xót của nhà vua chưa thực sự đi vào và biến đổi con tim anh.
Qua đó, chúng ta hiểu rằng tha thứ cho anh chị em không có nghĩa là đồng tình với điều xấu, cũng không phải quên hay xem nhẹ những tổn thương người khác gây ra cho mình. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhận ra chính mình đã được Thiên Chúa tha thứ như thế nào.
Sai lầm của người đầy tớ không chỉ nằm ở cách anh đối xử với người bạn, nhưng còn ở chỗ anh đã không để lòng thương xót mình nhận được biến đổi con tim. Vì thế, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết nhớ đến lòng thương xót mình đã lãnh nhận, để từ đó có thể cảm thông và bao dung hơn với người khác.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin thương xót con vì nhiều lần con đã không biết tha thứ cho anh chị em mình như Chúa đã tha thứ cho con. Xin giúp con luôn nhớ đến lòng thương xót Chúa dành cho con, để con biết mở lòng và bao dung hơn với tha nhân. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ