Sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 19.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 13-21

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12, 13-21)

Thường khi nhắc đến hạn từ “giàu có”, người ta sẽ liên tưởng đến khối lượng của cải vật chất hay tài sản một người nào đó đang sở hữu. Của cải vật chất là cần thiết trong đời sống mỗi con người nhưng đó cũng chỉ là một phương tiện chóng qua, chúng không thể giúp con người đạt tới hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đưa ra một lời cảnh tỉnh về thái độ của con người khi thu tích của cải.

Đúng hơn sự giàu có đích thực của người Kitô hữu chính là sự sống đời đời, là chiếm hữu nước Thiên Chúa làm gia nghiệp. Thiên Chúa là đấng toàn năng và giàu tình thương, luôn trao ban nhiều ân huệ cho con người. Người mời gọi mỗi người chúng ta tích cực tìm kiếm gia tài trên trời bằng việc thực hành bác ái, yêu thương, chia sẻ với hết mọi người.

Xin cho con luôn biết chọn và sở hữu những giá trị vĩnh cửu, là những điều thuộc về Nước Thiên Chúa. Amen.

TerViolet

 Thứ Ba, ngày 20.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 35-38

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lc 12, 35)

Đời này chúng ta được ví như những đầy tớ, luôn tỉnh thức chờ đợi ông chủ bất ngờ trở về, chính là Thiên Chúa. Chúng ta luôn chờ đợi giây phút được gặp mặt ông chủ của mình, nhưng để sẵn sàng với niềm tin ấy, chúng ta phải luôn sống trong tư thế sẵn sàng, không chỉ là sự chuẩn bị cho những điều bên ngoài, mà là bên trong tâm hồn. Để sẵn sàng đón tiếp Chúa bất cứ lúc nào.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống một cuộc đời ý nghĩa, sống đẹp lòng Chúa, mang lại bình an và niềm vui cho chính mình và mọi người. Luôn tỉnh thức và biết lắng nghe tiếng Chúa gọi. Xin giúp chúng con đủ can đảm để canh tân đời sống và trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Thérèse

 Thứ Tư, ngày 21.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 39-48

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,39)

Sự chết đến với mỗi người thật bất ngờ, nhưng con người thường lãng quên. Chúng ta nghĩ mình còn nhiều thời gian nên không cần chuẩn bị. Nhưng ngày Chúa trở lại và cái chết của mỗi người chắc chắn sẽ đến mà không biết lúc nào.

Thái độ cần có của chúng ta trong khi chờ đợi ngày đó là sẵn sàng tỉnh thức và trung thành. Ta hãy giữ vững đức tin, sống gắn bó với Chúa, chu toàn bổn phận và phục vụ tha nhân. Khi Chúa đến, Người muốn thấy chúng ta đang làm bổn phận của mình. Bổn phận đó dù đơn sơ nhỏ bé đến đâu, chắc chắn cũng sẽ được Chúa ghi nhận ngày Chúa quang lâm.

Xin Chúa giúp con luôn sống trong tâm thế của người con biết chờ đợi Ngài đến. Amen.

-I’mq-

 Thứ Năm, ngày 22.10.2026

Tin Mừng Lc 12,49-53

“Thầy ném lửa ấy vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)

Đức Giêsu đã ném ngọn lửa yêu thương vào trần gian và Ngài mong nó được bừng lên, lan tỏa đi mọi nơi. Nhưng chính những giọt nước của tội lỗi, ghen ghét, hận thù, chiến tranh, áp bức, đang rình rập dập tắt chúng từng ngày và từng giờ.

Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con để chúng con sống phó thác và can đảm sống đúng với Tin Mừng mà Chúa đã mời gọi con. Amen.

Hoa Cúc Trắng 

 Thứ Sáu, ngày 23.10.2026

Tin Mừng Lc 12, 54 -59

“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các người Do Thái không biết nhận ra dấu chỉ thời đại. Họ phán đoán rất giỏi về thời tiết và cảnh sắc đất trời nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó mà không biết nhìn xa hơn, không biết nhận ra thánh ý của Chúa từ những biến cố xảy đến trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có đôi mắt sáng của đức tin, để chúng con nhận ra những dấu chỉ của Chúa và xin giúp chúng con luôn sống cho Chúa và thực thi thánh ý Chúa, để cuộc đời của chúng con cũng trở thành một dấu chỉ sống động cho những người khác. Amen.

-Tiny-

 Thứ Bảy, ngày 24.10.2026

Tin Mừng Lc 13, 1-9

“Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối; thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13,3)

Tin mừng hôm nay như một lời mời gọi tha thiết: “Hãy sám hối!” Qua biến cố những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết một cách đầy đau thương. Qua đó, Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta đồng cảm với những nỗi đau của người khác, mà còn muốn thức tỉnh chúng ta về sự cần thiết của sự sám hối, chuẩn bị cho cuộc sống đời sau.

Chúa Giêsu còn mời gọi ta, hãy dành một chút thời giờ mỗi ngày để xem xét lại cuộc sống của mình, dũng cảm đối diện với những yếu đuối của bản thân. Và hơn hết, là phải tin tưởng vào tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn lòng đón nhận và tha thứ cho ai biết ăn năn sám hối.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những thiếu sót của mình và biết cảm thông với những thiếu sót của người khác, để chúng con có thể sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Amen.

-Hy Vọng- 

Để lại một bình luận