Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Suy Niệm 1:

“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”

Lời Chúa hôm nay, được trích từ Tin Mừng Thánh Gioan, mời gọi chúng ta suy tư về mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và những ai thuộc về Ngài. Hình ảnh người mục tử và đàn chiên không chỉ diễn tả tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của Thiên Chúa, mà còn là hình ảnh của một đời sống lắng nghe, tin tưởng và bước theo Ngài.

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Trong cuộc sống thường nhật, xung quanh chúng ta luôn có vô vàn âm thanh: tiếng ồn ào của xã hội, tiếng gọi mời từ những đam mê, cám dỗ của dục vọng, hay thậm chí là những tiếng vọng từ tận sâu thẳm trái tim mình. Nhưng liệu chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra tiếng gọi của Mục Tử Giêsu không? Chúa không giao tiếp với ta như cách chúng ta thường trò chuyện với nhau, mà Ngài gửi gắm lời qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội, qua những biến cố trong cuộc đời và nhất là trong chính nội tâm của mình. Nếu chúng ta không dành những khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc sống để lắng nghe, dễ dàng chúng ta sẽ bị cuốn vào những bộn bề, lo toan và bỏ lỡ tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa. Khi đó, cuộc đời ta sẽ dần mất phương hướng và cảm thấy trống vắng.

Điều quan trọng hơn nữa, Lời Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta lắng nghe tiếng Ngài mà còn khẳng định rằng Thiên Chúa thấu suốt từng ngóc ngách của cuộc sống ta. Ngài biết từng suy nghĩ, từng nỗi lo âu, niềm vui, nỗi buồn, sự yếu đuối và tổn thương của mỗi người. Điều này giúp chúng ta vững lòng tin rằng Thiên Chúa luôn ở bên, luôn hiểu chúng ta và luôn sẵn sàng nâng đỡ ta. Giống như người mục tử bảo vệ đàn chiên, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải cô đơn trong hành trình đức tin.

Hiểu được điều này, chúng ta được mời gọi để bước theo Đức Giêsu một cách rõ ràng và dứt khoát. Việc theo Ngài không chỉ là bước đi về mặt địa lý mà còn là sự thực hành lời dạy của Ngài, đặt Ngài làm trung tâm và để Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Vì vậy, câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta là: Tiếng Chúa đang nói với tôi là gì? Tôi đã làm gì để sống theo Thánh Ý Ngài qua tiếng nói ấy?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của cuộc đời. Xin ban cho chúng con lòng tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng vững bước theo Ngài với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Nt. Minh Thư

Suy Niệm 2:

Thuộc Về

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Đây là một lời an ủi và thấu hiểu sâu sắc mà Ngài dành cho mỗi chúng ta. Cuộc đời chúng ta, dù có những thử thách và gian nan, luôn nằm trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, vì Ngài đã gọi chúng ta là chiên của Ngài, và Ngài sẽ luôn chăn dắt, chăm sóc và bảo vệ ta.

Khi chúng ta hình dung hình ảnh Chúa Giêsu dẫn dắt đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành, chúng ta thấy rõ sự tận tình của Người Mục Tử. Đàn chiên không phải lo sợ điều gì, vì chủ chiên ngày đêm canh giữ, hướng dẫn và vỗ về. Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Ngài biết rõ từng con chiên, và chúng thuộc về Ngài, như Ngài thuộc về chúng ta.

Tuy nhiên, giữa đoàn chiên yêu thương ấy, lại có những con chiên lạc đàn, rời xa sự chăm sóc của chủ để tìm kiếm những đồng cỏ khác theo ý riêng mình. Chúng ta có thể tự hỏi: Tại sao những con chiên ấy lại bỏ đi, dù biết rằng ở nơi chủ chiên, chúng không thiếu thốn gì, và luôn được bảo vệ, yêu thương? Có lẽ bởi vì chúng muốn tìm kiếm tự do, muốn chạy theo những điều chúng cho là hấp dẫn, dù biết rằng những đồng cỏ ấy không còn xanh tươi, và suối nguồn ấy không còn trong lành. Thay vì an tâm trong vòng tay yêu thương của Chúa, chúng lại đi tìm những nơi đầy dốc đá, hiểm nguy, để rồi phải chịu đựng đau thương và những thương tích.

Qua hình ảnh này, chúng ta nhận ra rằng trong mỗi đàn chiên, luôn có những con chiên ngoan ngoãn, nghe lời chủ và sống viên mãn trong tình yêu của Ngài. Nhưng cũng không thiếu những con chiên lơ là, không tuân theo sự hướng dẫn của chủ chiên và tự ý tách rời khỏi đoàn chiên, đôi khi làm tổn hại đến chính mình. Chúng khiến cho chủ chiên phải lo lắng, đau lòng, và đôi khi phải vất vả đi tìm để mang chúng trở về, chữa lành những thương tích mà chúng phải chịu.

Tin Mừng hôm nay mang lại cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao, vì Chúa Giêsu “biết” chúng ta. Ngài thấu hiểu từng suy nghĩ, từng cảm xúc của mỗi con chiên. Chúng ta có thể là những con chiên ngoan hiền, nhưng cũng có thể là những con chiên lạc, luôn chạy theo những đam mê bất chính, tự ý rời xa sự lành thánh và ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều cám dỗ, những đồng cỏ xanh mướt mà chúng ta tưởng là hứa hẹn hạnh phúc, những suối nguồn mà chúng ta nghĩ là trong lành, nhưng thực ra chỉ là những ảo ảnh. Chỉ có Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, mới là đồng cỏ xanh và suối nước mát thật sự, nơi nuôi dưỡng linh hồn và thể xác chúng ta. Dù chúng ta có lạc lối, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn bao dung, tìm kiếm và mang chúng ta về, chữa lành mọi thương tích mà ta phải chịu trong cuộc sống.

Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta thuộc về Ngài, như đoàn chiên thuộc về chủ chiên của mình. Ngài là Mục Tử Nhân Lành, luôn tìm kiếm những con chiên lạc và dẫn dắt chúng trở về với tình yêu vô biên của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, xin Ngài hướng dẫn con đi trong đường lối của Ngài. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Ngài gọi, như chiên con nghe tiếng chủ, và theo Ngài trong mọi bước đường đời.

Amen.

Nt. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận