Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên Năm A

Suy Niệm:

NIỀM HY VỌNG TỪ CUỘC CHIA LY ĐẦY QUYỀN NĂNG

Mùa Phục Sinh đang dần khép lại, nhưng niềm hân hoan và sứ mạng Chúa trao vẫn còn vang vọng trong mỗi tâm hồn khát khao Chúa. Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay như một lời mời gọi thân thương, đưa chúng ta dõi theo bước chân Người lên trời – một cuộc chia tay không nhuốm màu buồn bã, mà rạng ngời hy vọng và tình yêu thiết tha.

Thông thường, mỗi cuộc chia tay là khoảnh khắc ngậm ngùi, vương vấn bao điều chưa nói. Nhưng Chúa Thăng Thiên lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Người ra đi nhưng không để lại khoảng trống cô đơn, mà trao ban quyền năng và sứ mạngcho người ở lại. Như lời Thánh Phaolô trong Bài đọc II, Chúa Giêsu được đặt ngự bên hữu Chúa Cha – biểu trưng cho quyền uy. Đây không phải là sự rời xa đơn thuần, mà là sự chuyển giao quyền lực để chúng ta tiếp tục công trình của Người với một trái tim nồng nàn hơn.

Bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20) đã khắc họa rõ nét tâm tình này: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Khác với những cuộc chia ly thường tình, Chúa Giêsu không để lại gánh nặng, mà để lại sự đảm bảo: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”, một lời hứa với đầy tình yêu thương tựa như tình yêu của người mẹ luôn dõi theo từng bước chân con thơ.

Sách Tông đồ Công vụ (Cv 1, 1-11) nhắc nhở chúng ta qua lời các thiên thần: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?”. Lời nhắc này kêu gọi chúng ta nhận ra Chúa đang hiện hữu trong một hình thức mới qua Chúa Thánh Thần. Như lời nguyện chúc của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, x. Ep 1, 18-20, xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, đâu là gia nghiệp anh em được chia sẻ, đâu là quyền lực lớn lao Người thi thố cho anh em…

Mầu nhiệm Thăng Thiên làm cho niềm vui Phục Sinh nên trọn vẹn và niềm hy vọng được bảo Niềm hy vọng ấy cũng chính là nền tảng vững chắc cho sứ mạng làm chứng của chúng ta, giúp chúng ta không ngừng “chiến đấu” và trở nên những môn đệ thừa sai không phải bằng sức riêng, mà bằng sức mạnh của Thánh Thần và sự hiệp nhất trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa đã về trời nhưng vẫn luôn ở cùng chúng con như lời hứa yêu thương không bao giờ phai nhạt. Xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần để Người soi sáng, dẫn dắt chúng con trên con đường làm môn đệ thừa sai. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu hiệp nhất, để chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, và để ngọn lửa hy vọng về Nước Trời luôn bừng cháy, sưởi ấm và dẫn lối cho cuộc đời chúng con. Amen.

Nt. Maria Hài Đồng

Để lại một bình luận