Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Suy Niệm:

TIÊU CHUẨN TÌNH YÊU

 Trong đời sống tự nhiên, khi nói đến tình yêu, người ta có thể đưa ra nhiều định nghĩa và tiêu chuẩn khác nhau, tùy theo cảm nhận và ý muốn của mỗi người. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn xác đáng về tình yêu, nhất là tình yêu dành cho Ngài. Đó không phải là thứ tình yêu qua loa nơi lời nói, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động: “Ai yêu mến Thầy, thì phải giữ lời Thầy.”

Là Kitô hữu và là môn đệ của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta hiểu “giữ lời Thầy” là gì. Đó là giữ các điều răn của Chúa, sống theo Tin Mừng, theo giáo huấn của Giáo hội, siêng năng lãnh nhận các bí tích và lắng nghe sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm, để sống đúng đường lối Thiên Chúa mong muốn.

Khi suy gẫm lời Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng Ngài không muốn chúng ta yêu Ngài cách hời hợt bên ngoài, hay chỉ bằng đầu môi chót lưỡi. Tình yêu ấy phải được thể hiện trong suy nghĩ, lời nói và hành động một cách chân thành, thực tâm và có chiều sâu. Lời mời gọi này cũng cho thấy thao thức của Chúa Giêsu về tình yêu, đã yêu thì phải trung thành. Nhưng Ngài cũng thấu hiểu con người chúng ta dễ thay lòng đổi dạ, dễ bất trung, sai phạm và bỏ cuộc khi gặp những điều không theo ý mình.

Vì thế, việc “giữ lời Thầy” không phải là điều dễ dàng, nhưng luôn là một thách đố trong đời sống đức tin. Bởi lẽ, điều Chúa muốn chưa chắc đã là điều ta muốn. Có khi chúng ta biết Lời Chúa là tốt lành cho cuộc sống, nhưng có thực sự sống theo hay không lại là chuyện khác.

Điển hình như việc giữ lễ ngày Chúa Nhật. Điều này đôi khi không dễ đối với những người làm công nhân, làm thuê, làm mướn. Họ là Kitô hữu, muốn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật nhưng để làm được điều đó, họ có thể phải nghỉ làm, phải chọn lựa giữa bổn phận đức tin và nhu cầu mưu sinh. Nếu nghỉ làm để đi lễ, họ lại lo không đủ tiền trang trải cho gia đình và con cái.

Còn biết bao điều khác Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trung tín và tuân giữ, như không ly dị, ly hôn, không chấp nhận những điều trái với giáo huấn của Hội Thánh, cũng như những hy sinh hằng ngày phải từ bỏ để thuộc về Chúa và thể hiện lòng yêu mến Ngài. Nhưng nếu đem cân đo đong đếm, chúng ta đã làm được bao nhiêu?

Lạy Chúa Giêsu, tiêu chuẩn Chúa đưa ra chính là điều kiện cần thiết để thể hiện tình yêu đối với Ngài. Xin cho con biết cố gắng yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng. Dù con yếu đuối và dễ ngã lòng, xin Chúa nâng đỡ, để con trung thành yêu Chúa đến trọn đời. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận