Chúa Nhật IX Thường Niên – Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Suy Niệm 1:

TÌNH YÊU BA NGÔI

Với người công giáo, còn gì gần gủi và quen thuộc cho bằng làm dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cũng như ai mà chẳng thuộc kinh sáng danh: sáng danh Đức Chúa Cha và Đức chúa con và Đức chúa Thánh Thần. Ý thức được rằng, từ khi còn là thơ bé học giáo lý vỡ lòng đã được quý Cha, quý Dì dạy: mỗi khi làm dấu Thánh Giá và đọc kinh Sáng Danh là chúng ta tuyên xưng, ca tụng và thờ lạy chúa Ba Ngôi. Thế nhưng, Thiên chúa Ba Ngôi dường như rất xa lạ và rất trừu tượng. Vì đó là một mầu nhiệm, mà mầu nhiệm là điều vượt quá trí hiểu biết của con người, nên chúng ta chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Bởi, Thiên chúa Ba Ngôi ở đâu? Thưa, ở trên Thiêng đàng, ở với và ở trong ta.

Thiên Chúa Cha, Đấng ở trên cao nên người ta gọi là ông Trời, hay ông Thiên. Chính Thánh Phaolô xác quyết: “Thiên chúa là Đấng không một người nào thấy hay có thể thấy…” (1Tm 6,16) Như vậy, Thiên chúa vượt lên trên vũ trụ và nhân loại, nên trong sách Isaia 55, 8-9:Đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người”. Nếu ai tự khẳng định mình hiểu rõ chính Thiên Chúa, thì chắc chắn con người tự đặt Thiên Chúa theo ý mình.

Thiên chúa Con là Đấng ở trên nhưng cũng là Đấng ở với loài người. Ngài đã nhập thể và nhập thế để ở với loài người, chia sẻ mọi nỗi thống khổ và hy sinh đến cả mạng sống mình vì yêu con người, và Ngài đã phục sinh mở đường cho chúng ta về trời.

 Nếu chúng ta đã nhắc đến Chúa Cha, Chúa con thì không thể nào quên được vai trò Chúa Thánh Thần. Ngài là Thiên Chúa không chỉ ở với con người mà còn ở trong con người. Vì chính tiếng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa, Thánh Gioan 15, 9-10: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và giữ các điều răn của Thầy”. Vậy, dù Thiên Chúa ở trên cao nhưng không xa cách nghìn trùng vì Ngài còn ở với –  ở trong và ở cùng chúng ta, nên ta ý thức chính tâm hồn mình là đền thờ sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa khi chúng ta luôn sống trong tình yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu làm dấu Thánh Giá trong tâm tình sốt sắng, ý thức thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa và phải sống mầu nhiệm Ba Ngôi đó trong cuộc sống của mình. Amen.

Nt. Lâm Trang

Suy Niệm 2:

MỘT THIÊN CHÚA – MỘT TÌNH YÊU

Khi nói đến mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, người Kitô hữu thường ít giải thích hay phân tích nhiều, bởi đây là một mầu nhiệm cao sâu, khó hiểu, dù chúng ta đã được học giáo lý ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, có một cử chỉ rất quen thuộc về Chúa Ba Ngôi đã được khắc sâu trong đời sống đức tin của người tín hữu, đó là làm dấu Thánh Giá trên trán, trên mình mỗi khi đọc kinh, cầu nguyện hay tham dự các cử hành phụng vụ. Cử chỉ ấy nhắc nhớ chúng ta sống trong tình hiệp thông với Chúa Ba Ngôi và trong tình yêu của Người.

Quả thật, khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta không chỉ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, mà còn được mời gọi sống trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha sáng tạo nên ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần thánh hóa ta.

Trước hết, tình yêu của Chúa Cha được thể hiện nơi công trình sáng tạo. Người dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người và tác thành muôn loài muôn vật. Tình yêu của Chúa Cha thật vô biên. Người dùng quyền năng mà nắn nên con người từ “đất sét”, thổi sinh khí vào lỗ mũi để con người trở thành một sinh linh sống động, rồi cho chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc Người ban.

Kế đến, tình yêu của Chúa Con là tình yêu cứu chuộc. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Tình yêu của Chúa Con là tình yêu siêu việt, vượt lên trên mọi tình yêu trần thế. Khi sống nơi trần gian, Chúa Giêsu không còn là một vị Thiên Chúa xa vời trên cao, nhưng đã xuống tận cùng thân phận con người. Ngài tự hiến chính mình cho nhân loại qua cuộc đời 33 năm vất vả nơi dương thế, rong ruổi trên mọi nẻo đường để loan báo Tin Mừng cứu độ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, chịu đánh đòn, đội mão gai, chịu chết trên thập giá và phục sinh vinh hiển.

Sau cùng, tình yêu của Chúa Thánh Thần là tình yêu thánh hóa. Ngài thánh hóa và đổi mới bộ mặt trái đất trong chân lý và bình an. Khi nhìn lại công trình của Ngôi Ba Thiên Chúa, chúng ta nhận ra Ngài luôn hoạt động trong thế gian, trong Giáo Hội và trong tâm hồn mỗi người, để làm cho đời sống con người ngày càng tươi mới và thánh thiện hơn. Nếu không có Chúa Thánh Thần, cuộc đời con người dễ trở nên khô cứng, ù lì, xa cách Thiên Chúa và xa cách cả chính mình vì tội lỗi, yếu đuối của phận người.

Suy gẫm về tình yêu cụ thể của mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đối với con người, chúng ta nhận thấy một Thiên Chúa nhưng có Ba Ngôi. Ba Ngôi không tách biệt, không phân chia trong tình yêu, nhưng luôn hiệp nhất trọn vẹn. Chúa Cha không tách rời Chúa Con; Chúa Con không tách rời Chúa Thánh Thần; và cả Ba Ngôi luôn là một trong tình yêu.

Vậy, Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta biết yêu thương và thông ban sự sống cho nhau trong đời sống hằng ngày: nơi gia đình, thôn xóm, giữa bạn bè và với mọi người chung quanh. Tình yêu ấy cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: giúp nhau thăng tiến, biết tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau trong tình bác ái, như chính Chúa Ba Ngôi đã yêu thương và thông ban sự sống cho con người.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho con luôn biết tôn thờ, yêu mến và sống trong tình yêu của Người suốt cuộc đời con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận