
Suy niệm 1:
NGUỒN SỐNG ĐỜI ĐỜI
Ngày nay, lương thực và thực phẩm là một trong những mối bận tâm hàng đầu của con người. Người ta quan tâm đến thực phẩm sạch, tươi ngon, an toàn cho sức khỏe và góp phần kéo dài tuổi thọ. Không chỉ ăn để sống, con người còn muốn thưởng thức món ăn sao cho thỏa mãn vị giác, đồng thời đem lại sức khỏe và vẻ đẹp cho thân xác.
Đó là thứ lương thực nuôi sống thân xác con người. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến một lương thực khác mà cao quý hơn, lương thực có khả năng nuôi sống linh hồn và đem lại sự sống đời đời, như Ngài nói: “Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống.”
Quả thật, Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài chính là lương thực trường tồn. Đối với người Do Thái năm xưa, và cả với chúng ta hôm nay, lời ấy có thể xem ra khó hiểu, thậm chí vượt quá trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng, Chúa Giêsu không để chúng ta phải lần mò trong một điều mơ hồ. Ngài đã minh chứng tình yêu ấy bằng chính hiến tế mình trên Thập giá. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn trối lại cho nhân loại Mình và Máu Thánh Ngài, hiện diện cách nhiệm mầu trong Bí tích Thánh Thể, nơi Nhà Tạm và trong mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự.
Trong đời sống Kitô hữu, nhiều khi chúng ta chưa nhận ra hết tình thương bao la mà Thiên Chúa dành cho mình. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, nhưng đôi khi chúng ta lại thờ ơ, xem nhẹ, không ý thức đủ tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể đối với sự sống đời đời. Điều đó thể hiện qua sự lười biếng tham dự Thánh lễ, hay thiếu chuẩn bị tâm hồn, hoặc chưa biết giữ lòng trong sạch để đón rước Chúa cách xứng đáng và mật thiết.
Chúng ta nhớ rằng thân xác cần được nuôi dưỡng để sống và lớn lên mỗi ngày, và linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng như vậy. Nếu đời sống thiêng liêng không được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, linh hồn chúng ta sẽ dần suy yếu, khô cằn và mất sức sống. Khi thiếu “lương thực của Chúa”, chúng ta khó có thể đứng vững trước những cám dỗ của thế gian, ma quỷ và xác thịt.
Hơn nữa, nếu cuộc sống của chúng ta chỉ xoay quanh những gì thuộc về trần gian và vật chất, thì chúng ta sẽ dễ quên mất cùng đích đời mình. Những điều chóng qua không thể dẫn đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng đã trao ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực, mới có thể nuôi dưỡng, nâng đỡ và dẫn chúng ta về quê hương Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những yếu hèn và thờ ơ của con. Xin giúp con nhận ra rằng chỉ nơi Chúa mới có sự sống đời đời. Xin cho con biết yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón rước Chúa, và để chính Chúa dẫn đưa con về quê hương Nước Trời mai sau. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ