
Suy Niêm 1:
CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI TA
Trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, dường như Chúa Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa là Đấng ít được nhắc đến. Vì thế, một số người cảm thấy xa lạ với Ngài, dù chính Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong đời sống Giáo Hội cũng như trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến với các tông đồ và trao ban Thánh Thần cho các ông: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Đây là một ân ban lớn lao, bởi nhờ Thánh Thần, các tông đồ được biến đổi để trở thành những môn đệ thừa sai đích thực.
Khi đọc lại Tin Mừng, chúng ta nhận ra tình thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Trước khi về trời, Người đã lo liệu tất cả cho các ông bằng việc trao ban Thần Khí. Chúa Giêsu biết rằng, nếu không có Đấng Bảo Trợ ở cùng, các môn đệ sẽ gặp nhiều khó khăn khi không còn Thầy hiện diện hữu hình như trước.
Thật vậy, Tin Mừng thuật lại rằng các cửa nhà đều đóng kín khi các môn đệ họp nhau, vì các ông sợ người Do Thái. Nỗi sợ ấy là điều dễ hiểu. Nếu người ta đã giết Thầy Giêsu, thì các ông là học trò cũng khó tránh khỏi liên lụy. Chính sự sợ hãi ấy đã khiến các môn đệ thu mình lại, không dám bước ra làm chứng về sự Phục Sinh của Thầy.
Giữa lúc các môn đệ đang khép kín trong lo âu, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, ban “bình an” và trao “Thánh Thần” cho các ông. Người không chỉ trấn an các môn đệ, nhưng còn chuẩn bị cho họ một hành trình mới, hành trình được sai đi loan báo Tin Mừng và ơn cứu độ cho muôn dân.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta mạnh dạn lên đường với con tim tràn đầy lửa mến của Thánh Thần Thiên Chúa. Nỗi sợ của các môn đệ năm xưa cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta ngày nay. Trong đời sống đạo, có lúc ta cảm thấy mọi sự như phải tự mình gánh vác; phải chịu trách nhiệm về điều này điều khác mà chẳng có ai bên cạnh bảo trợ, nâng đỡ hay hướng dẫn.
Những cảm giác ấy có thể làm ta lạc lõng giữa cuộc sống, và đôi khi khiến ta khó tin tưởng vào người khác. Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh không để chúng ta đơn độc. Người tiếp tục an ủi và nâng đỡ ta khi ban Thần Khí của Người cho chúng ta. Điều cần thiết là ta biết mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, để Người hướng dẫn, bảo trợ và đồng hành với ta trên mọi bước đường.
Dù ta đang nặng nề vì trách nhiệm và bổn phận, Chúa Thánh Thần sẽ cùng chung chia với ta. Dù ta còn sợ hãi trước chặng đường tương lai, Ngài sẽ ban sức mạnh để ta can đảm dấn thân. Dù ta yếu đuối, Ngài nâng đỡ để ta tiến bước trong bình an.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, ban ơn và thánh hóa đời con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ
Suy Niệm 2:
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống khép lại năm mươi ngày của mùa Phục Sinh. Đây cũng là ngày Giáo Hội mừng biến cố được gọi là “ngày khai sinh của Giáo Hội”. Bởi lẽ, sau khi Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết, các Tông Đồ rơi vào sợ hãi, hoang mang và khép kín. Các ông từng đi theo Thầy, từng nghe lời Thầy giảng dạy, nhưng khi đối diện với thử thách, các ông vẫn yếu đuối và phân tán.
Chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu trao Chúa Thánh Thần cho các ông. Thần Khí không đến như một ý niệm xa vời, nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa làm biến đổi con người từ bên trong. Những Tông Đồ nhút nhát trở nên can đảm. Những con người từng đóng kín cửa vì sợ hãi nay mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Những tâm hồn thất vọng được bừng lên niềm vui và hy vọng. Nhờ Chúa Thánh Thần, các ông không còn là những người đi theo Đức Giêsu, mà trở thành chứng nhân của Người.
Biến cố Hiện Xuống cho thấy Giáo Hội không chỉ xây dựng bằng khả năng con người, nhưng bằng quyền năng của Thiên Chúa. Nếu không có Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ khó có thể vượt qua nỗi sợ để rao giảng Đức Kitô Phục Sinh. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội khó có thể đứng vững giữa bao thử thách của lịch sử. Chính Ngài là Đấng làm cho Giáo Hội luôn vững vàng, hiệp nhất và không ngừng đổi mới.
Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội và trong tâm hồn mỗi chúng ta. Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài hiện diện âm thầm trong đời sống hằng ngày, khi lương tâm nhắc ta làm điều thiện, khi ta có sức mạnh để tha thứ, khi ta biết khiêm tốn nhận lỗi, khi ta chọn yêu thương thay vì oán giận, và khi ta tìm được bình an giữa những lo toan.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không chỉ là nhớ lại một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, mà là nhìn lại chính đời sống đức tin của mình hôm nay. Tôi có đang sống như một người có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn không? Tôi có để Ngài đổi mới suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi không? Tôi có sẵn sàng ra khỏi sự ích kỷ, khép kín, giận hờn để sống yêu thương, phục vụ và hiệp nhất hơn không?
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đến và đổi mới tâm hồn chúng con. Xin Ngài biến đổi những sợ hãi thành can đảm, những khô khan thành sốt mến, những chia rẽ thành hiệp nhất, những yếu đuối thành sức mạnh. Nhờ đó, chúng con biết sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Nt. Hoa Tím