Sau Chúa Nhật IX Thường Niên – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 01.06.2026

Tin Mừng Mt 12, 13-17

Của Xêda trả về Xêda, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mc 12, 17)

Lời chất vấn mà người Do Thái đưa ra nhằm mục đích để gài bẫy Đức Giêsu, nhưng với câu trả lời khôn ngoan của Ngài họ đã không còn cớ nào để bắt lỗi Ngài. Đức Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta thấy đâu là bổn phận đối với Thiên Chúa và đâu là bổn phận đối với nhau.

Trong cuộc sống đầy những cạm bẫy, nếu chúng ta không cảnh giác sẽ rất dễ rơi vào. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để chúng con có thể vững vàng và chiến thắng được cạm bẫy của thế gian này. Xin Chúa cho chúng con được sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần để khôn ngoan, mà chống lại những cám dỗ của thế gian. Nguyện xin Chúa cùng đồng hành với chúng con, hầu đủ niềm tin, và nghị lực vượt qua sóng gió đường đời bình an.

-TiNY-

Thứ Ba, ngày 02.06.2026

Tin Mừng Mc 12,13-17

“Đến mùa gặt, ông sai một đời tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.” (Mc 12, 2)

Ông chủ vừa trồng xong vườn nho đã giao lại cho giai nhân, như Chúa tạo ra tự do và trao cho mọi người chúng ta. Và tùy chúng ta có cách quản lý khác nhau, sinh hoa trái hay thất thu là do chính ta quyết định.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung tín trong bổn phận hàng ngày. Xin cho chúng con biết sống theo Tin mừng hầu loan báo niềm vui, bình an đến cho mọi người. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chu toàn bổn phận với Chúa và với tha nhân. Xin cho vườn nho của chúng con luôn sinh hoa kết trái với những ơn mà chúng con đã lãnh nhận, để vườn nho Chúa trổ sinh đúng mùa với những hương thơm nhân đức và tình yêu thương, gắn kết với nhau trong đức tin. Amen.

Hoa Cúc Trắng

Thứ Tư, ngày 03.06.2026

Tin Mừng Mc 12, 18-27

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12, 27)

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc nhóm Xa-đốc nghi vấn Chúa Giêsu về kẻ chết sống lại. Cho thấy ánh nhìn của họ về sự sống đời sau còn hạn hẹp. Họ không hiểu được ý nghĩa của sự phục sinh nơi Kinh thánh: “Thiên Chúa là Chúa các tổ phụ Người, là Thiên Chúa của kẻ sống”.  Nếu tin vào Thiên Chúa Hằng Hữu thì phải tin con người có sự sống đời sau. NhómXa-đốc không chấp nhận sự kiện con người sẽ sống lại là vì họ không chịu tìm hiểu Thánh Kinh.

Lạy Chúa Giêsu, những người Xa-đốc trong bài Tin Mừng hôm nay tượng trưng cho những người không tin vào Chúa và không hiểu biết lời Chúa. Vì cuộc đời của họ cứ mãi lần mò bước đi trong mù tối và không tìm được cùng đích sự thật cho đời mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chúng con hiểu được Lời Chúa. Và xác tín rằng chính Chúa là hạnh phúc và lý tưởng cho cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con hân hoan khi sống ở đời này luôn hướng về sự sống đời đời trong niềm vui và bình an. Amen.

Hy Vọng 

 Thứ Năm, ngày 04.06.2026

Tin Mừng Mc 12, 23b-34

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thêu và hy lễ.” (Mc 12, 33)

 Câu hỏi của người kinh sư trong bài Tin mừng là một vấn đề nan giải của người Do Thái bấy giờ. Họ phân luật thành 612 điều khác nhau: 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Vì quá nhiều giới luật nên họ không thể xác định được đâu là điều chính yếu và quan trọng nhất. Đức Giêsu đã cho họ câu trả lời thật chính đáng và chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa của lề luật. Ngài cho biết tất cả các giới răn đều quy về một điều duy nhất là mến Chúa yêu người.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con muốn được sự sống đời đời phải kính mến Chúa yêu thương anh chị em. Ai trong chúng con cũng biết rõ điều này nhưng chưa thực hành, hay chỉ làm một cách máy móc mà thiếu lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hiểu sâu hơn lời dạy của Chúa và đem ra thực hành một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày. Amen.

Hy Vọng

 Thứ Sáu, ngày 05.06.2026

Tin Mừng Mc 12, 35-37

“Chính Vua Đa-vit đã gọi Chúa Ki-tô là Chúa thượng thì Đấng Ki-tô lại là Con Vua ấy thế nào được?” (Mc 12, 37)

Lạy Chúa, vì Chúa đã xuống thế làm người là một mầu nhiệm. Nên xuất thân của Ngài cũng chính là mầu nhiệm của toàn thể nhân loại. Trong cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay cũng phải đối diện với những tình huống khó hiểu như thế. Ngay từ trên ghế nhà trường không ít lần chúng con bị bất đồng quan điểm với câu hỏi “con người được sinh ra bởi đâu?”. Với chúng con, những người biết và yêu mến Chúa, chúng con tuyên xưng rằng mình được sinh ra bởi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, vì số người tin theo Chúa còn quá ít so với số người trên thế giới này nên cuộc sống và cách đối nhân xử thế của chúng con lại trở nên khác biệt với họ. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm nhường mỗi khi bị phân biệt, mỗi khi bị bất đồng quan điểm, biết trả lời trong sự hiền hòa, hầu chúng con lôi kéo nhiều chiên lạc trở về cùng Chúa. Amen.

Người con gái God yêu!

 Thứ Bảy, ngày 06.06.2026

Tin Mừng Mc 12, 38-44

“Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” (Mc 12, 43)

Lạy Chúa, sống trên đời ai cũng mong muốn được tiếng khen. Vì đó là lời động viên. Thế nhưng nếu làm vì tiếng khen thì điều đó trước mặt Chúa là vô giá trị. Chúa đã nhìn thấy được tấm lòng của bà goá vì bà đã gói trọn món quà nhỏ bé nhỏ ấy mà dâng cho Chúa.  Chúa không nhìn con người theo kiểu thế gian nhưng Chúa nhìn từ bên trong, tấm lòng chân thành yêu mến của mỗi người.

Lạy Chúa, đôi lúc chúng con cũng lợi dụng việc lành mà làm cho của lễ của chúng con dâng lên chưa được trọn vẹn. Xin nâng đỡ chúng con, giúp chúng con đừng nản lòng khi làm việc tốt mà bị hiểu lầm. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng con tim để giúp đỡ mọi người cách quảng đại, yêu mến. Xin cho chúng con đừng so đo, tính toán nhưng làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.

 Ngọn Đèn Chầu  

Để lại một bình luận