Vào lúc 1g00, thứ Tư, ngày 16.9.2026, chị em cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng khởi hành hành hương đến Trung tâm Hành hương Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy. Đồng hành với đoàn có hai linh mục trong Giáo phận.
Tại nơi hành hương, chị em cùng kính viếng, cầu nguyện trước phần mộ Cha Phanxicô và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Hội dòng cùng những ý nguyện riêng của mỗi chị em.
Trong bài giảng, Cha nhắn nhủ: “Cuộc đời chúng ta là một cuộc hành hương. Chúng ta đến đây không phải để tham quan, nhưng để gặp một người cha, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những ước nguyện; nhờ lời chuyển cầu của Cha Phanxicô, xin Chúa giúp mỗi người đi trọn hành trình đức ái của đời mình.”
Trong hành trình, đoàn cũng có dịp ghé thăm một số nơi: Nhà thờ Rạch Vọp – Sóc Trăng, Làng người mù và Tân Huê Viên.
Chuyến hành hương được gia đình cô Mai – ân nhân của Hội dòng quảng đại tài trợ. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, ban muôn phúc lành cho gia đình cô và quý ân nhân của Hội dòng.
Sau một ngày hành hương trong tâm tình cầu nguyện và hiệp thông, đoàn trở về Nhà Mẹ lúc 1g15 sáng thứ Năm, ngày 17.9.2026, hiệp nhất và bình an.
Ban VHTT – Mến Thánh Giá Cái Mơn
Một số hình ảnh:










