“Nép Vào Tà Áo Mẹ”

Mẹ về trời, con xin một điều nhỏ

Giờ sau cùng, Mẹ đừng bỏ con nha!

Dù có lúc con trốn xa tình Mẹ

Chạy ra ngoài theo đuổi những phù hoa

 

Rồi giật mình thấy Mẹ đứng xa xa

Đợi con về ánh nhìn quá từ ái

Hay có khi con chủ quan dễ dãi

Quên những lời của Mẹ mãi khuyên răn

 

Đời tu đức con, gợn sóng lăn tăn

Mẹ trìu mến uốn lòng con ngay thẳng

Mẹ biết không! con sợ Chúa công thẳng

Con nép vào áo mẹ lúc băn khoăn

 

Tạ ơn chúa biết bao khi biết rằng

Kiếp nhân sinh chúng con cần có Mẹ!

Người Tông Đồ

Để lại một bình luận