Sau Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 17.08.2026

Tin Mừng Mt 19,16-22

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán hết tài sản của anh mà đi cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.” (Mt 19, 20)

Lạy Chúa Giêsu, con người chúng con thường hay tự hào trước cái hay cái đẹp, sự giàu có và sự thành công của chính mình. Tin mừng hôm nay cho chúng con thấy sự sống đời đời không phải do công việc của bản thân mà là tin vào Chúa Giêsu. Chúng con giữ các điều răn cho thật đầy đủ nhưng điều Thiên Chúa cần chúng con làm thì chúng ta lại quên lãng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận ơn Chúa vì không có ơn chúa chúng con không thể làm gì được. Và cho chúng con ý thức rằng Chúa ban ơn lành cho chúng con, không phải để chúng con giữ cho riêng mình nhưng là để cho chúng con chia sẻ cho anh chị em. Amen.

 Ngọn Đèn Chầu 

 Thứ Ba, ngày 18.08.2026

Tin Mừng Mt 19,23-30

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19, 27)

Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nhắn nhủ chúng con hãy sống tốt và thánh thiện để được vào Nước Trời. Và Chúa cũng mời gọi chúng con hãy can đảm đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi, hãy sống cho Chúa vì “Ơn Ngài đủ cho ta”. Phần thưởng dành cho chúng con đang ở trên Nước Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con hãy biết mở lòng ra, biết cho đi mà không cần nhận lại, biết cảm thông và chia sẻ, tha thứ và giúp đỡ cho nhau vì những điều này luôn đẹp lòng Chúa. Và xin cho các bạn trẻ biết lắng nghe sự thôi thúc của Chúa trong lòng, để mau mắn đáp trả lại lời mời gọi ấy qua đời sống dâng hiến hoặc qua cách sống đạo đức, tốt lành của mình hằng ngày. Amen.

 Dịu Dịu 

 Thứ Tư, ngày 19.08.2026

Tin Mừng Mt 20,1-16a

Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho” (Mt 20,7)

Thiên Chúa vẫn luôn không ngừng mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa.  Người chẳng tính toán xem chúng ta làm được bao nhiêu cho vườn nho của Chúa, cũng không bận tâm ta đã vào làm từ rất sớm hay muộn màng. Điều mà Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, đó là chúng ta đồng ý vào làm cùng Chúa và Người sẵn sàng cho chúng ta những phần thưởng tương xứng.

Lạy Chúa, Chúa đã chẳng hề tính toán hơn thiệt với chúng con mà vẫn luôn yêu thương nâng đỡ. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết vị tha với nhau, rộng lượng với những bất toàn của nhau. Và hơn cả, xin Chúa cũng để chúng con biết dành nhiều thời gian cho Chúa, biết tận dụng mọi cơ hội để đến với Chúa trong tâm tình mến yêu. Amen.

An.

 Thứ Năm, ngày 20.08.2026

St. Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Mt 22,1-14

 “Vậy các ngươi hãy đi các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. (Mt 22,9)

 Hình ảnh ông chủ sai đầy tớ đi ra mọi nẻo đường để mời tất cả mọi người, bất luận tốt xấu và dự tiệc cưới. Hình ảnh ấy cũng họa lại chân dung một Thiên Chúa không ngừng yêu thương và trao cho con người những cơ hội để con người được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng hết lần này, đến lần khác con người tìm mọi lý do để khước từ chính Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng, đón nhận lời kêu mời của Chúa, để chúng con hân hoan vào dự tiệc Thiên Quốc.

Kẻ Bé Mọn 

 Thứ Sáu, ngày 21.08.2026

St. Piô X, Giáo hoàng

Tin Mừng Mt 22,34-40

“Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37)

 Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con mà Ngài đã dạy cho chúng con điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa. Luật yêu mến Thiên Chúa giúp con xác tín được tình yêu của con dành cho Thiên Chúa ở mức độ nào? Yêu mến Thiên Chúa giúp chúng con dễ dàng sống bác ái, dễ dàng tha thứ và dễ dàng cho đi điều mình có. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng nhân hậu nếu chúng con sống nhân hậu như Chúa thì lúc ấy Chúa đã sống trong con. Và cũng là lúc chúng con đáp trả lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con bằng việc sống tử tế, đặt Chúa là trung tâm của đời sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con dành trọn tình yêu của mình cho Chúa, dám từ bỏ niềm vui thế gian, từ bỏ cái tôi ích kỷ để bước theo Chúa trong tinh thần hăng say phục vụ. Amen.

 Hoa Cỏ Lau

 Thứ Bảy, ngày 22.08.2026

Đức Maria Nữ Vương

Tin Mừng Lc 1,26-38 

“Mừng vui lên, Hỡi đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1, 28)

Trong bài Tin mừng này, Đức Maria được gọi là “Đấng đầy ân sủng”.  Đấng ân sủng không phải do công trạng của Mẹ nhưng vì Mẹ được Thiên Chúa ở cùng và ban ân sủng đặc biệt. Mỗi phúc lành chúng ta có được là hồng ân của Thiên Chúa. Mẹ đã sống khiêm nhường hoàn toàn tin vào Tình Yêu Của Thiên Chúa, đã được Chúa yêu thương và được trở nên cao trọng.

Xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường, phó thác vào Chúa mỗi ngày để được sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

Bồ Công Anh 

Để lại một bình luận