
Thứ Hai, ngày 10.08.2026
Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo
Tin Mừng Ga 12,24-26
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24)
Đức tin của mỗi người kitô hữu ví như hạt giống được gieo vào lòng mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, và qua từng ngày hạt giống ấy sinh sôi, phát triển trong lòng chúng ta. Biết bao thế hệ anh hùng tử đạo đã phải hy sinh để bảo vệ hạt giống này đến ngày nay.
Và mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi chết đi không phải chết theo nghĩa đen, hay làm những điều lớn lao như các anh hùng xưa nhưng là chết đi cho cái tôi chính mình, chết cho công việc bổn phận, chết cho bậc sống của riêng mình để hạt giống của ta được phát triển mạnh mẽ, trổ sinh bông hạt.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vun trồng hạt giống đức tin của chính mình và biết trân trọng hạt giống của người khác và cùng lan tỏa đến cho mọi người. Amen.
– Thérèsa-
Thứ Ba, ngày 11.08.2026
St. Clara, trinh nữ
Tin Mừng Mt 18,1-5.10.12-14
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời.” (Mt 18, 3)
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến điều kiện để vào Nước trời là trở nên và sống theo Tin mừng của trẻ thơ. Đó không có nghĩa là trở nên ngây ngô, khờ khạo nhưng là biết sống khiêm nhường tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Thánh nữ Clara chúng ta mừng kính hôm nay cũng vậy. Ngài sinh ra trong gia đình giàu có nhưng đã đi theo con đường nhỏ bé khiêm nhường là chọn cuộc sống khó nghèo, yêu thương và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám sống hy sinh, tin tưởng, phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa. Amen.
I’mq
Thứ Tư, ngày 12.08.2026
Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu.
Tin Mừng Mt 18,15-20
“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ.” (Mt 18,20)
Tình trạng hiện nay trong xã hội là các bạn trẻ tự tách biệt với thế giới chỉ muốn sống một mình, hoặc với chiếc điện thoại. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống cùng nhau, đi cùng nhau và cùng nhau nhân danh Chúa để có được những “giờ cùng nhau”. Những người trong vai trò là ba mẹ cần ở bên và đồng hành với con cái nhiều hơn, để từ đó cùng nhau đi lễ, cùng nhau đọc kinh tối, cùng nhau tôn vinh Chúa.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên một trong Thánh Thần, xin cho chúng ta biết sống và thực hành những điều Chúa dạy cách triệt để hầu làm sáng danh Chúa và cứu rỗi linh hồn các linh hồn.
Hoa Cúc Trắng
Thứ Năm, ngày 13.08.2026
Tin Mừng Mt 18,21-19,1
“Thầy không bảo là tha đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)
Bản chất của tình yêu thật sự là hy sinh, dâng hiến, cảm thông, thấu hiểu đón nhận và tha thứ. Yêu thương và tha thứ là hai việc không thể tách rời nhau. Tình yêu của Chúa Giêsu xoa dịu vết thương nơi tâm hồn của các tội nhân. Ngài đã gánh lấy tội lỗi và thiết lập Bí tích Hòa giải để xóa đi gánh nặng tội lỗi nơi mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con được mời gọi sống yêu thương và tha thứ vô điều kiện như Chúa Giêsu. Nhưng thực tế khi nói đến yêu thương và tha thứ thì dễ còn thực hành là một chuyện thật khó biết bao. Đôi khi sống chung một nhà, một cộng đoàn, làm việc chung với nhau nhưng tâm hồn thì đang cách xa ngàn cây số. Khi bao giận hờn, ghen ghét, ganh tị vẫn còn đó, hay khi người khác cứ xúc phạm hay nói xấu, hiểu lầm chúng con hết lần này đến lần khác. Liệu chúng con có tha thứ cho người khác được không? Chúng con thì không thể nhưng con biết mọi sự đối với Chúa thì có thể.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận con người yếu duối của nhau vì chính chúng con cũng rất cần lòng thương xót của Chúa. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, thông cảm cùng đón nhận nhau để tình yêu Chúa được lan tỏa ngay trên môi trường chúng con đang sống và phục vụ. Amen.
Tiny
Thứ Sáu, ngày 14.08.2026
St. Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo.
Tin Mừng Mt 19,3–12
“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19, 6)
Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định luật nguyên thủy của đời sống hôn nhân là một vợ một chồng: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” Thế mà con người ngày nay đang đi ngược với luật Chúa. Biết bao cảnh gia đình tan rã, vợ chồng phân ly không ngừng diễn ra trên thế giới. Điều này cho thấy con người đang đánh mất ân sủng và giá trị của Bí tích Hôn Phối.
Lạy Chúa Giêsu – Đấng yêu thương, xin Chúa chúc phúc và thánh hóa chúng con, để dù chúng con sống bậc hôn nhân hay tu trì, trong ơn gọi chúng con biết ý thức rằng: ‘yêu thương là con đường của Chúa, là con đường duy nhất giúp chúng con đến gần với Chúa hơn.
Ước gì mỗi người chúng con biết sống hòa hợp để làm phát sinh những người con có ích cho xã hội, cho Giáo hội. Xin cho những người sống trong bậc tu trì biết sống trung thành với ơn gọi và hết lòng hiến thân vì hạnh phúc muôn người để danh Chúa được vinh quang. Amen.
Hy Vọng
Thứ Bảy, ngày 15.08.2026
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Tin Mừng Lc 1, 39-56
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 46)
Thiên Chúa đã dùng hình ảnh người mẹ để biểu lộ một tình yêu. Và dường như tình mẹ cũng là tình yêu cao quý nhất mà con người có thể dành cho nhau. Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì ta đều được sinh ra bởi người mẹ. Và chính Chúa Giêsu cũng thế, Thiên Chúa đã chọn cho Người một người mẹ và không chỉ Mẹ Của Con Ngài – Thiên Chúa còn chọn làm mẹ của toàn nhân loại.
Nhưng không gì thế mà người Mẹ này sống một cuộc sống giàu sang, uy quyền như một vị vua bởi Thiên Chúa thì còn hơn cả Vua. Thay vào đó, Mẹ làm Mẹ của nhân đức khó nghèo trọn lành, và cả cuộc đời mẹ tóm gọn trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa ban. Đó là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria trọn đời đồng trinh và Đức Maria hồn xác lên trời.
Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính Mẹ với tước hiệu Đức Maria hồn xác lên trời. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con biết học theo các nhân đức Mẹ, thêm yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân để mai ngày được hưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên đàng. Dẫu cho trần thế hôm nay khó có thể sống một đời sống khiêm nhường, khó nghèo và học theo các nhân đức như Mẹ. Xin Mẹ nên như cầu nối để chúng con cầu xin và Thiên Chúa ban ơn bởi chúng con tin rằng ‘Chúa chẳng từ chối lời năn nỉ của người Mẹ yêu quý của mình’. Amen.
Người con gái God yêu!