Ước nguyện cuộc đời

Đời con mong ước ngọn đèn
Hao mòn sáng cháy, phận hèn được yêu.
Chúa ơi! Bao ngọn gió chiều
Làm con vụt tắt, nhiều điều băn khoăn.

Có Chúa vượt hết khó khăn
Thông phần với Chúa, nhọc nhằn sẽ qua.
Theo Chúa con nguyện sẽ là
Men nồng muối mặn đậm đà tình yêu.

Yêu người yêu Chúa thật nhiều
Thủy chung son sắt, dù chiều Canvê.
Cha ơi! trên đoạn đường về
Dù cho bão tố, xin kề lòng Cha.

Đời con nguyện mãi bài ca
Để con hát khúc hoan ca Chúa Trời.
Tạ ơn Thiên Chúa gọi mời
Cho con theo Chúa, dù đời lầm than.

Ơn Chúa ban xuống tràn lan
Khắp nơi hưởng nhận ơn lành Chúa ban.

Anna Phượng Vỹ

Trả lời