Thứ Hai, ngày 09.06.2025
Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Lễ Nhớ
Tin Mừng Ga 19,25-34
Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”(Ga 19,27)
Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng con mừng lễ Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của cả nhân loại chúng con.
Tin Mừng hôm nay ghi lại, dưới chân Thập Giá Đức Giê-su có Mẹ Maria. Mẹ không trốn chạy vì xấu hổ, vì sợ hãi nhưng Mẹ đứng đó để cùng thông phần đau khổ với Con mình là Chúa Giê-su. Và đồng thời, Mẹ đứng đó để cưu mang bao đau khổ, gian nan của cả nhân loại chúng con dâng lên Chúa trong thời đại hôm nay “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Để chúng con cũng được thông phần khổ nạn với Chúa trong những thử thách, đêm đen của cuộc đời.
Cám ơn Chúa đã ban chúng con có một người Mẹ tuyệt hảo là Đức Maria. Mẹ đã cưu mang chúng con trong cuộc đời lữ thứ trần gian này.
Xin cho chúng con biết chạy đến với Mẹ khi thành công cũng như lúc thất bại để cùng Mẹ chúng con vượt qua những biến cố và một lòng phó thác cậy trông nơi Chúa như Mẹ đã sống và nêu gương cho chúng con.
Xin cho chúng con biết cùng chung chia trách nhiệm công việc nặng nề với chị em để thánh giá của Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi mỗi chúng con sống yêu thương, cảm thông và viết tha thứ cho nhau
-Ephata-
Thứ Ba, ngày 10.06.2025
Tin Mừng Mt 5,13-16
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?”
Lạy Chúa, thế giới mà chúng con đang sống đầy những bất công, gian dối, đạo đức bị suy đồi, tội lỗi tràn lan khắp nơi. Vì vậy, Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi tha thiết mà Chúa dành cho mỗi người chúng con: chính anh em là muối của thế giới này. Muối chỉ có giá trị khi chúng làm cho thức ăn không bị hư thối. Cũng vậy cuộc đời dâng hiến của chúng con chỉ có ý nghĩa khi chúng con dám can đảm trở thành muối của yêu thương, dấn thân, quên mình phục vụ vì hạnh phúc của tha nhân.
Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa giúp chúng con biết can đảm trở nên muối ướp mặn tình yêu Chúa vào lòng thế giới hôm nay bằng đời sống chứng nhân yêu thương, phục vụ cách vô vị lợi, bằng sự quan tâm, sẻ chia giúp đỡ cho những người nghèo khổ, bất hạnh. Để qua những nghĩa cử yêu thương này, chúng con làm mà danh Chúa được cả sáng và ngày càng có nhiều tin, yêu mến Chúa nhiều hơn.
Anê Thành – Kim Vui
Thứ Tư, ngày 11.06.2025
Tin Mừng Mt 10,6-13
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10,8)
Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng với hai bàn tay trắng. Vì Người muốn kẻ được sai đi luôn tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa .
“Cho đi” tức là trao đi tất cả không mong hồi đáp. Cũng không tính toán xem người nhận có xứng đáng hay không? Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại những gì chúng ta đã được Thiên Chúa cho không. Và chúng ta đã cho không lại người khác như thế nào?
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng, tất cả những gì con có đều là Chúa thương ban. Xin cho con mở rộng vòng tay còn đang khép kín để nâng đỡ những người bên cạnh, mở miệng chúng con đang khép chặt để nói lời yêu thương, an ủi, chữa lành và bình an của Chúa. Amen.
Maria Lê
Thứ Năm, ngày 12.06.2025
Tin Mừng Mt 5,20-26
“Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. “
Lời Chúa hôm nay, Chúa dạy chúng con biết sống yêu thương, hòa hợp với mọi anh chị em, dù người đó có yêu thương hay bất hòa với mình, Chúa cũng muốn chúng con sống quảng đại trong yêu thương, tha thứ, làm hòa với kẻ thù như Chúa luôn yêu thương, tha thứ và làm hòa với người đang cướp mất mạng sống mình.
Lạy Chúa! Là con người chúng con sẽ không tránh khỏi những ganh tỵ, bất đồng và thù ghét người không hợp với mình. Xin Chúa cho chúng con có lòng quảng đại tha thứ, hòa hợp với tha nhân trong mọi bất hòa, chia rẽ mà liên kết trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
-Trương Anh-
Thứ Sáu, ngày 13.06.2025
Tin Mừng Mt 5, 27-32
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con là những người nam, người nữ để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho chúng con trở thành lệch lạc. Xin Chúa giúp chúng con làm chủ bản thân mình, chấn chỉnh sự lệch lạc ngay từ cái nhìn, ngay từ trong ý hướng tâm hồn của chúng con. Chúng con sẽ hành động xấu khi chiều theo ước muốn xấu. Và hành động của chúng con chỉ tốt khi có những ý hướng tốt.
Đặc biệt, chúng con xin Chúa thương xót những gia đình đang trong cơn khủng hoảng vì ngoại tình hoặc có nguy cơ ly tán. Xin Chúa cho gia đình họ và gia đình chúng con đây được trung tín trong lời cam kết hôn nhân. Xin giúp các gia đình vượt qua những giờ phút thử thách để tìm lại được hạnh phúc trong tình yêu. Amen.
NT -Biển Đắng
Thứ Bảy, ngày 14.06.2025
Tin Mừng Ga 14,6-14
“ Hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ”. (Mt 5, 37)
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay là một đòi buộc và tiêu chuẩn rất cao đối với mỗi người tu sĩ chúng ta. Nếu lời nói của người tu sĩ trong cuộc sống thường ngày bị đánh giá là thiếu đáng tin, thì lời rao giảng Tin Mừng của người ấy cũng mất đi sức thuyết phục.
Hơn thế nữa, nói đúng sự thật đôi khi là cả một quyết định can đảm. Một lời nói thật ngược với đám đông đôi khi là một quá trình suy nghĩ, đòi hỏi đánh đổi danh tiếng hoặc sự an toàn.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết ý thức tầm quan trọng của chữ tín trong lời nói nhất là lời rao giảng của chúng con về Tin Mừng Nước Chúa. Xin cho đời sống chúng con trở nên dấu chứng cho sự thật và tình yêu Chúa trong đời sống hôm nay.
Maria Nguyễn Thị Minh Thư