Mục Vụ Tháng 04. 2025: Truyền Giáo Trong Một Xã Hội Biến Động

Trong thư mục vụ 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa, các Đức Giám mục đã định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025 với chủ đề “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Các ngài nhấn mạnh việc loan báo Tin Mừng là lệnh truyền của Đấng Cứu Thế: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Công Đồng Vaticanô II cũng khẳng định: “Hội Thánh lữ hành là truyền giáo” (Ad Gentes, số 2). Như thế, Giáo Hội, tự bản chất là Giáo Hội truyền giáo. Vì thế, từ khi thành lập cho đến ngày tận thế, Giáo Hội luôn kiên định với bản chất của mình.

Thật vậy, truyền giáo không phải là công việc được thêm vào cho đời sống Giáo Hội mà là tâm điểm của đức tin Kitô giáo, là bổn phận chính yếu của mỗi người Kitô hữu vì đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta được mời gọi phải truyền giáo bởi vì Thiên Chúa muốn. Người muốn mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Bổn phận của chúng ta là chia sẻ niềm tin của mình cho người khác để mọi người cùng nhận biết và tin vào Chúa Kitô như chúng ta.

Thế nhưng, truyền giáo trong một xã hội biến động như hiện nay không phải là việc dễ dàng. Xã hội hiện đại với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, cùng với sự bùng nổ thông tin, sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, tạo ra môi trường phức tạp cho công tác truyền giáo. Nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, danh vọng, bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng vô thần, các lối sống lệch lạc… gây khó khăn cho việc lan tỏa thông điệp đức tin. Mặt khác, hiện tượng di dân tạo ra cơ hội và thách thức mới. Di dân tạo điều kiện tiếp cận với nhiều đối tượng mới, nhưng đòi hỏi sự thích ứng và phương pháp truyền giáo phù hợp với từng cộng đồng. Một thách thức khác là sự phát triển của những tư tưởng hiện đại có thể làm mai một đức tin như: chủ nghĩa vô thần và các lối sống tiêu thụ. Cụ thể, người trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm cái mới và hòa nhập với các giá trị hiện đại, khiến thông điệp truyền giáo có thể bị xem là lỗi thời hoặc không phù hợp với họ.

Để việc truyền giáo có hiệu quả, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta: “hãy tập trung đời sống vào Chúa Kitô, phát xuất lại từ Ngài”. Nghĩa là, trước hết chúng ta phải sống mật thiết và yêu mến Chúa Kitô, xây dựng đời sống trên nền tảng là Chúa Kitô. Mỗi ngày cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Người để có trái tim, tâm tình, cách hành xử và cách nghĩ như Chúa. Khi Chúa Kitô trở thành trung tâm điểm đời sống, chúng ta hoàn toàn có thể nói như lời thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả là rơm rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”.

Thứ đến, chúng ta cần nắm rõ bối cảnh xã hội mình đang sống. Sự phân hóa trong xã hội, các vấn đề kinh tế, môi trường, các mối quan hệ tôn giáo đa dạng là những yếu tố cần được xem xét. Việc nghiên cứu, hiểu rõ tâm lý, nhu cầu, thách thức mà xã hội đang đối mặt sẽ giúp Giáo Hội đưa ra những thông điệp phù hợp và có sức thuyết phục.

Ngoài ra, để việc truyền giáo hiệu quả cần có phương thức truyền giáo thích ứng:

  • Giao tiếp hiện đại: Sử dụng công nghệ số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để tiếp cận mọi người. Sáng tạo nội dung truyền giáo bằng hình ảnh, video hoặc các sự kiện trực tuyến… giúp lan tỏa thông điệp một cách rộng rãi hơn.
  • Xây dựng cộng đồng: Tạo lập các đoàn thể hoặc tổ chức các hoạt động cộng đồng thực hiện công việc bác ái và quảng bá niềm tin Kitô giáo. Các hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo Hội và xã hội.
  • Đào tạo và tương tác: Tổ chức, tham gia các khóa đào tạo về cách sống đức tin trong đời sống hằng ngày, đồng thời tham gia vào các hoạt động xã hội. Đây là cách nâng cao nhận thức và giúp chúng ta trở nên những chứng nhân sống động cho Chúa Kitô.

Điều đáng lưu ý là việc thực hành đức tin phải đi kèm với việc sống chứng nhân Tin Mừng qua hành động cụ thể. Các tín hữu không chỉ nói suông, mà phải sống gương mẫu, thể hiện tình yêu thương và sự nhân ái trong từng hành động. Chính điều này sẽ tạo sự thu hút tự nhiên đối với những người xung quanh. Sự quan tâm đến các vấn đề xã hội như: nghèo đói, bất bình đẳng và môi trường, cũng sẽ giúp truyền tải thông điệp Kitô giáo một cách hiệu quả hơn.

Và cuối cùng, truyền giáo phải thể hiện được tình yêu và sự quan tâm. Trong một xã hội đầy biến động, tình yêu và sự quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, sẽ là cách thể hiện rõ ràng nhất của đức tin. Giáo Hội không chỉ rao giảng lời Chúa trên môi miệng mà bằng hành động cụ thể và thiết thực, qua việc chăm sóc những người đang gặp khó khăn, chia sẻ và hỗ trợ nhu cầu của họ.

Tóm lại, truyền giáo trong một xã hội đầy biến động là một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng vô cùng cần thiết. Chúng ta không được nản lòng trước những thách thức, nhưng trước hết cần tập trung vào Chúa Kitô, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và tôn trọng sự khác biệt. Bên cạnh đó, luôn đổi mới phương pháp, ngôn ngữ, cách thức truyền đạt cho phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại, nhưng phản ánh đúng tinh thần Kitô giáo. Công cuộc truyền giáo đòi hỏi chúng ta phải linh động, sáng tạo, nhạy bén với những thay đổi xung quanh. Chỉ khi nào chúng ta tiếp cận và thấu hiểu những diễn biến mới, khi đó chúng ta mới có thể truyền đạt thông điệp của Chúa một cách hiệu quả nhất.

Sr. Hoa Xuân

Để lại một bình luận