Mục Vụ Tháng 07.2026: Sống Thánh Để Truyền Giáo

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Lệnh truyền của Chúa Giêsu luôn mang tính cấp bách và có giá trị cho mọi thời, mọi nơi. Lệnh truyền ấy thôi thúc Hội Thánh nhìn nhận truyền giáo là “trách nhiệm đầu tiên” và là “mối quan tâm hàng đầu” trong thế giới hôm nay. Sứ mạng này không dành riêng cho một số người, nhưng được trao phó cho toàn thể Dân Chúa. Vì truyền giáo là “bản chất của Hội Thánh” (AG 2), nên mọi thành phần trong Hội Thánh: Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân đều được mời gọi hăng say loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới “cần chứng nhân hơn thầy dạy” (EN 41), việc thực thi sứ mạng truyền giáo trở thành một thách đố lớn đối với mỗi Kitô hữu.

Vậy đâu là phương thế thích hợp và hiệu quả để thi hành sứ mạng ấy? Với mọi thành phần trong Hội Thánh, sống thánh để truyền giáo chính là con đường căn bản và thiết thực. Bởi truyền giáo không chỉ hệ tại ở lời nói, nhưng trước hết được khởi đi từ đời sống chứng tá thánh thiện của người môn đệ Chúa Kitô.

  • Sống thánh là trở nên chứng tá sống động

Sống thánh không phải là làm những việc phi thường hay thực hiện các phép lạ lớn lao. Sống thánh trước hết là nỗ lực trở nên tốt hơn mỗi ngày: biết tha thứ, sống yêu thương, trung thành với bổn phận và để Chúa Kitô làm chủ cuộc đời mình. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân sống động cho thế giới hôm nay bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Như Đức Phaolô VI đã khẳng định trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng: “Chính bằng đời sống thánh thiện mà Giáo Hội rao giảng Tin Mừng” (EN 76). Như thế, đời sống thánh thiện không tách rời việc truyền giáo, nhưng là nền tảng làm cho lời loan báo Tin Mừng trở nên đáng tin và có sức thuyết phục.

  • Sống thánh là ơn gọi dành cho mọi người

Sống thánh là ơn gọi Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa mời gọi dân Người: “Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,44). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng tha thiết mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Sự thánh thiện bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Do đó, người Kitô hữu được mời gọi sống thánh để xứng hợp với Đấng mình tôn thờ. Đồng thời, đời sống thánh thiện cũng giúp chúng ta loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi bóng tối mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người (x. 1Pr 2,9-12). Ơn gọi nên thánh không chỉ dành cho linh mục hay tu sĩ nhưng cho mọi Kitô hữu. Mỗi người trong bậc sống và hoàn cảnh riêng của mình, đều có thể đạt tới sự thánh thiện nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

  • Sống thánh là con đường loan báo Tin Mừng

Công đồng Vaticanô II dạy rằng, nhờ đời sống Kitô hữu và các việc lành được thực hiện trong tinh thần siêu nhiên, người tín hữu có thể lôi kéo người khác đến với đức tin và đến với Thiên Chúa (x. AA 6). Nói cách khác, đời sống thánh thiện có sức truyền giáo mạnh mẽ, vì chính đời sống ấy phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Khi người Kitô hữu trở thành chứng nhân sáng ngời của mầu nhiệm Ba Ngôi, mọi người có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa nơi đời sống của họ và nơi khuôn mặt của Hội Thánh. Đây cũng là điều Đức Thánh Cha nhấn mạnh khi nói về sứ mạng truyền giáo, chứng tá thánh thiện giúp con người hôm nay khám phá sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, sống thánh không phải là điều dễ dàng. Sự thánh thiện đòi hỏi từ bỏ, thanh luyện và một cuộc chiến đấu thiêng liêng trong tâm hồn (x. GLHTCG 2015). Nhưng chính trong cuộc chiến đấu ấy, người Kitô hữu được biến đổi, để đời sống mình trở thành lời chứng cho chân lý và cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa (x. GLHTCG 2044).

  • Sống thánh bằng đời sống cầu nguyện và nhiệt thành truyền giáo

Một khi chọn sống thánh, đời sống người Kitô hữu sẽ trở nên chứng từ sống động, giúp việc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu hãy sống trong sạch giữa một thế hệ gian tà, để có thể chiếu sáng như những vì sao và nắm giữ Lời ban sự sống (x. Pl 2,14-16).

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh rằng nhà truyền giáo đích thực phải dấn thân trên con đường thánh thiện (x. RM 78). Bởi chỉ có đời sống thánh thiện mới làm cho việc làm chứng về Chúa trở nên chân thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, người truyền giáo cần có lòng nhiệt thành. Lòng nhiệt thành ấy không đến từ cảm xúc nhất thời, nhưng được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến Thánh Thể và sự gắn bó mật thiết với Chúa Kitô. Chính nhờ đời sống nội tâm sâu xa, người môn đệ mới lớn lên trong sự thánh thiện và có đủ sức mạnh để loan báo Tin Mừng.

Đồng thời, người truyền giáo cũng cần ý thức rằng sự thánh thiện là ân huệ Thiên Chúa ban. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn, chân thành và bác ái với mọi người. Qua đời sống đạo đức và chứng tá cụ thể, người khác có thể nhận ra Thiên Chúa là Đấng Thánh, từ đó được mời gọi tin vào Người và bước đi trên con đường thánh thiện.

Vậy, sống thánh để truyền giáo là phương thế căn bản và hiệu quả giúp người Kitô hữu thực thi sứ mạng Chúa Giêsu trao phó. Bởi chỉ có đời sống thánh thiện đích thực mới làm cho việc loan báo Tin Mừng sinh hoa trái bền vững. Ước gì mỗi chúng ta biết sống thánh ngay trong bậc sống, môi trường và bổn phận hằng ngày của mình. Nhờ đó, đời sống mỗi người trở thành chứng nhân, góp phần làm cho Tin Mừng của Chúa được nhận biết và yêu mến trong thế giới hôm nay.

Nt. Kim Vui

Để lại một bình luận