Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 26.10.2026

Tin Mừng Lc 13,10-17

“Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo:” Này Bà, Bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.”(Lc 13,12)

 Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta cố gắng vì điều gì? Ra sức làm việc hết trí lực để toan tính điều gì? Có phải chúng ta lo cho sự nghiệp cho tương lai, và lo hơn thua người ngày kẻ khác. Lời Chúa hôm nay cho chúng con thấy Đức Giêsu đã cứu lấy một người phụ nữ.

Người phụ nữ này không giàu sang, không thế giá và cũng chẳng lành lặn. Bà đã chẳng nói một lời xin nào với Đức Giêsu nhưng chỉ bằng cái nhìn thoáng qua mà đã được Con Thiên Chúa cho chữa lành. Phép lạ này không từ khả năng người phụ nữ mà phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy Chúa mời gọi chúng con đừng tự cứu chữa đời mình bằng những tiện nghi, những công danh sự nghiệp, mà trái lại, biết cậy dựa vào ơn Chúa như người phụ nữ trong Tin mừng.

Và Đức Giêsu còn phá vỡ ngày Sa-bát của những kẻ đạo đức giả để cứu chữa người đau khổ. Hôm nay xin Chúa giúp chúng con cũng biết dùng ngày sa-bát để làm những việc lành thánh nhằm phục vụ anh chị em. Xin cho chúng con dám bỏ qua những cái nhìn ghen ghét của thế gian mà can đảm thực hành Lời Chúa dạy. Amen.

Người con gái God yêu!

 Thứ Ba, ngày 27.10.2026

Tin Mừng Lc 13,18-21

“Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì?”(Lc 13, 18)

Nước Trời giống như hạt cải và nấm men trong bột. Những dụ ngôn ấy nói lên sức mạnh của Nước Trời. “Hạt cải” tuy nhỏ bé nhưng lớn lên nó trở thành chỗ che nắng che mưa cho muôn vàn chim sẻ. “Men” chẳng có mùi vị nhưng khi dậy men bột thành bánh thơm nuôi sống muôn người.

Qua bài tin mừng hôm nay, xin Thiên Chúa ban cho chúng con một đức tin vững vàng Ngài để chúng con hăng say ra đi gieo vãi hạt giống Lời Chúa hầu hạt giống sinh hoa kết quả dồi dào. Dù rằng hạt giống ấy vẫn còn xa lạ, còn bị chống đối và khắc khe nhưng chúng con tin rằng Tin Mừng sẽ là niềm hy vọng cho chúng con. Amen.

-Ngọn Đèn Chầu-

Thứ Tư, ngày 28.10.2026

Thánh SIMON VÀ GIUĐA, TĐ. Lễ kính.

Tin Mừng Lc 6,12-19

“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa.”(Lc 6,12)

 Khi Chúa Giêsu chọn các tông đồ, họ sẽ sống và bước theo với Ngài trên hành trình rao giảng. Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Ngài không chỉ cầu nguyện trong giây lát mà cả một đêm dài. Chúa Giêsu đã tín thác và hoàn toàn vâng theo Thánh ý Chúa Cha trong mọi sự.

Lạy Chúa, là một người môn đệ, một người nữ tu xin cho chúng con biết hăng say và nhiệt thành nơi Nhà Chúa. Biết liên lỉ cầu nguyện và kết hợp với Chúa không ngừng trong mọi nghịch cảnh. Xin Chúa luôn ở bên con để Ngài luôn là động lực, là trung tâm và là chính Đấng mà chúng con ngày đêm tôn thờ và yêu mến như hai vị thánh Tông đồ Simon và Giuđa mà cả Giáo hội kính nhớ hôm nay. Amen.

-Dịu Dịu-

 Thứ Năm, ngày 29.10.2026

Tin Mừng Lc 13,31-35

“Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái các ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu.”(Lc 13, 34)

Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người như ta. Người đã chịu nhận lấy mọi yếu đuối, mọi nỗi đau, kể cả thù nghịch và chống đối. Tất cả cũng chỉ là vì yêu và muốn che chở chúng ta trong “đôi cánh” tình yêu ấy. Thế mà đã biết bao lần chúng con chối từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con yếu đuối và dễ ngã lòng, nhưng xin hãy dùng tình yêu mà dẫn chúng con về giữa những thử thách cám dỗ trong cuộc sống. Xin để chúng con nhận ra Chúa là nơi chúng con nương tựa và hãy chỉ dựa vào Chúa mà thôi. Amen.

–An.–

 Thứ Sáu, ngày 30.10.2026

Tin Mừng Lc 14,1-6

“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” (Lc 14,6)

 Con người dễ dàng mắc sai lầm trong việc phân định đúng sai. Vì thế, họ không thể thấy được nỗi đau và nhu cầu của tha nhân. Hơn nữa, họ bám vào những gì là lề luật của họ mà quên đi bản chất lề luật là tình yêu.

Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa và giáo huấn của Chúa. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa là yêu thương, thông cảm và bao dung với người khác vì chính chúng con cũng rất cần tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.

Kẻ Bé Mọn

Thứ Bảy, ngày 31.10.2026

Tin Mừng Lc 14,1.7-11

“Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”(Lc 14, 11)

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải yêu thương mọi người và đặt mình luôn nhỏ bé, sống khiêm nhường trong tâm tình phục vụ anh chị em. Nếu chúng con đón nhận sự nghèo nàn của thế gian thì chúng con sẽ được sự vinh quang Nước Trời. Nhưng đối với chúng con, mấy ai chọn đau khổ, vất vả về mình mà thay vào đó, chúng con chọn sự sung sướng vật chất để thỏa mãn nhu cầu của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mặc lấy đức khiêm hạ của Chúa, luôn sẵn sàng hy sinh dấn thân không ngại khó khăn. Và xin cho chúng con biết cúi nhìn xuống để thấy được vất vả của nhiều người đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần để chúng con biết chia sẻ và thông cảm cho nhau. Amen.

Hoa Cỏ Lau

Để lại một bình luận