Mục Vụ Tháng 02. 2025: Làm Chứng Niềm Hy Vọng Nơi Đức Ki-tô

HY VỌNG SẼ KHÔNG THẤT VỌNG

Cánh cửa Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương trong hy vọng” đã được mở ra như một làn gió mới, mang nguồn ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn trên toàn thế giới. Trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn, chiến tranh, thiên tai và bệnh tật, chúng ta dễ cảm nhận nỗi đau và lo âu về tương lai. Nhưng với lăng kính đức tin, chúng ta không để mình rơi vào thất vọng mà luôn vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa – nguồn hy vọng và bình an cho tâm hồn con người hôm nay.

Đại dịch Covid-19 trong những năm qua đã tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế, y tế, chính trị và xã hội toàn cầu. Hậu quả của nó vẫn là những vết thương khó lành trong lịch sử nhân loại. Gần đây nhất, cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam vào tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với 345 người thiệt mạng và mất tích. Những nỗi đau mất mát này khiến con người đặt câu hỏi: “Thiên Chúa ở đâu trong những lúc đó?” Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, chúng ta vẫn kêu cầu Chúa với lòng tín thác. Qua cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, khơi lên hy vọng giữa gian truân.

Chính trong những thời điểm khó khăn, lòng người lại xích lại gần nhau hơn qua tình yêu thương và sẻ chia. Như lời Chúa phán, “Cứ dấu này mà thế gian nhận biết các con là môn đệ của Thầy: là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35). Hy vọng thật sự chỉ vững bền khi chúng ta đặt nền tảng trên Thiên Chúa – Đấng luôn trung tín và yêu thương. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa chính là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, mang lại ánh sáng hy vọng cho nhân loại.

Một tấm gương sáng ngời về hy vọng là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trong cảnh tù đày khốn khó, ngài vẫn giữ vững niềm tin, khám phá linh đạo hy vọng qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé. Từ nơi ngục tối, ngài trở thành sứ giả của hy vọng, gieo rắc tình thương và sự cảm thông, làm dịu đi những vết thương của lòng người. Nhờ tín thác vào Thiên Chúa, ngài để lại bài học quý giá về niềm hy vọng gắn liền với đức tin (Spe Salvi, 1).

Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân hy vọng trong thế giới hôm nay. Để nuôi dưỡng hạt giống hy vọng, chúng ta cần vun trồng niềm vui và bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, niềm vui không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy, nhất là khi giới trẻ ngày nay bị cuốn vào những giá trị ảo, trò chơi không lành mạnh, dẫn đến thất vọng, trầm cảm. Trước thực trạng đó, mỗi chúng ta phải trở nên men muối, mang ánh sáng hy vọng đến cho những tâm hồn nguội lạnh và đau khổ, như lời Thánh Phêrô: “Trong lòng anh em, hãy tôn kính Đức Kitô là Chúa; hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15).

Lạy Chúa, là Thiên Chúa giàu lòng từ bi, Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng con. Xin giúp chúng con biết tìm đến Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để đối thoại và lắng nghe Ngài trong thinh lặng. Ước gì chúng con canh tân đời sống, trở thành chứng nhân hy vọng giữa một thế giới đầy thử thách.

Như lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ tại Krakow: “Hãy trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng! Hãy góp phần thay đổi thế giới, bắt đầu từ việc thay đổi bản thân: thay vì phàn nàn, hãy thắp lên ngọn nến của tình thương và hy vọng. Nhiều ngọn nến nhỏ góp lại sẽ thành một vầng sáng lớn, soi sáng cuộc đời tại quê hương thân yêu của chúng ta.”

Là con cái trong đại gia đình Giáo Hội, chúng ta cùng nhau sống Năm Thánh này với tất cả tâm trí và tín thác, để khi cánh cửa hồng ân khép lại, thế giới sẽ trở nên tràn đầy tình thương, bình an và thánh thiện.

Sr. Ephphata

Để lại một bình luận