Kinh Thánh không chép lời ngài
Tân Ước chép ít về ngài – Giuse
Thế nhưng, con hiểu Giuse
Người cha thầm lặng, lắng nghe sứ thần
Ngài đã hết sức ân cần
Đón nhận thánh ý sau lần truyền tin
Dọc dài lo lắng, hi sinh
Chăm nom, bảo vệ gia đình mến thương
Lắng lo cho những đêm trường
Dắt Con, dắt Mẹ lên đường đến Ai
Rồi ngày trở lại lo thay
Lo ông bạo chúa, lo ngày lạc con
Bởi đâu cuộc sống lo toan
Bởi vâng ý Chúa, sống tròn tin yêu
Đời cha hạnh phúc đủ nhiều
Tháng ngày bên Chúa, sớm chiều hân hoan
Lạy cha – tặng phẩm ân ban
Mẫu gương nhân đức con hằng ước mơ
Đời con nếu có chữ “ngờ”
Giúp con mạnh sức đón chờ thánh ân.
Hoa Xuân