Ngày Mai Trời Lại Sáng

Tự nói với bản thân

Sau những ngày vất vả

Đừng hơn thua, mặc cả

Đời vốn dĩ thế mà…

 

Mỗi sáng mở mắt ra

Đã là một ơn phúc

Gian nan chỉ một chút

Đâu đánh gục được ta

 

Hãy nhìn một bông hoa

Kiếp phù sinh vắn vỏi

Vẫn hiên ngang chống chọi

Với mưa, nắng, gió trời

 

Khiêm tốn nhịn một lời

Cả cuộc đời rộng mở

Phiền chi chuyện “đi – ở”

Chốn tạm bợ trần gian

 

Ngày nắng có huy hoàng

Cũng là sau giông bão

Tìm đâu điều hoàn hảo

Giữa trần thế nhiễu nhương?

 

Việc ta – cứ kiên cường

Bình an mà tiếp bước

Chúa đang chờ phía trước

Mọi chuyện sẽ ổn thôi

 

Ơn Ngài đủ cả rồi

Ngày mai trời lại sáng

Nt. Bảo Bảo

Tin liên quan:

Để lại một bình luận