Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

 MỐI PHÚC

 Có lẽ ai trong chúng ta đều biết đến Tám Mối Phúc. Những lời nầy chúng ta thường được đọc ngày Chúa Chúa Nhật. Và Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ thuộc lòng Tám Mối Phúc, nhưng còn phải biết áp dụng trong đời sống của mình, nơi gia đình và cộng đoàn ta sống.

Trước hết, “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó”. Nghèo khó ở đây không chỉ là thiếu thốn vật chất, nhưng là can đảm nhận ra lòng mình còn những oán ghét, giận hờn và chia rẽ. Khi ta tự ái và khép chặt trái tim, dù có dâng lễ vật, thì lòng vẫn chưa thật sự thuộc về Thiên Chúa. Chỉ khi biết buông bỏ hận thù, biết khiêm tốn đi bước trước để làm hòa, lúc ấy Nước Trời sẽ thuộc về ta.

Phúc cho ai hiền lành và chấp nhận đau khổ vì Đức Kitô. Trong đời sống đức tin, không thiếu những lúc chúng ta bị hiểu lầm và nhục mạ. Nhưng ta được mời gọi nhìn lên Đức Giêsu, Đấng đã chấp nhận mọi sỉ nhục vì yêu thương nhân loại. Khi biết kết hiệp những đau khổ của mình với thập giá Chúa, chúng ta tin rằng đau khổ không còn vô nghĩa, nhưng trở thành con đường dẫn đến vinh quang.

Phúc cho ai xây dựng hòa bình. Mâu thuẫn, bất hòa nếu không được chữa lành sẽ làm tổn thương đời sống cộng đoàn. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Khi ta biết hạ mình, loại bỏ ý riêng, chắc hẳn cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời.

Phúc cho ai khao khát công chính. Chỉ sống trong sự thật và chân lý, con người mới thật sự là con cái Thiên Chúa. Sự giả dối có thể che mắt người đời, nhưng không thể che mắt Thiên Chúa. Ta được mời gọi hãy can đảm hoán cải bản thân, trước khi đòi hỏi sự thay đổi nơi người khác.

Phúc cho ai khao khát Thiên Chúa. Đức tin không tự nhiên lớn lên nếu không được nuôi dưỡng. Nên ta khiêm tốn xin ơn đức tin, siêng năng học hỏi giáo lý và lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng và củng cố trên hành trình theo Chúa.

Và những lúc vì hoàn cảnh sống gặp thử thách, đau khổ, chúng ta trở nên nản chí và sờn lòng. Tám Mối Phúc nhắc nhở chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa trung tín. Ngài không bao giờ thất hứa. Thế nên việc giữ đạo không phải vì con người, nhưng vì chính Chúa và vì phần rỗi của mình. Chính niềm hy vọng ấy giúp chúng ta đứng vững giữa những biến động của cuộc sống.

Phúc cho ai sầu khổ và u buồn. Thiên Chúa không bỏ rơi ta, nhưng Ngài sẽ lắng nghe và nâng đỡ khi chúng ta chạy đến với Ngài, qua Lời Chúa và Thánh Thể.

Qua Tám Mối Phúc Thật, Đức Giêsu cho chúng ta thấy hạnh phúc chân thật mai sau, nếu ta kiên trì bước đi và thực thi đều Ngài dạy, hạnh phúc ấy sẽ luôn dành riêng cho ta. Xin Chúa Giêsu giúp chúng con yêu mến Ngài trong việc thực thi Tám Mối Phúc, hầu ngày sau chúng con hưởng phúc vinh quê trời. Amen.

Nt. Anna Thương Thảo

Suy Niệm 2:

 HẠNH PHÚC THEO CÁCH CỦA ĐỨC GIÊSU

Hạnh phúc luôn là khát vọng sâu xa của con người trong cuộc sống hiện tại, và đối với người Kitô hữu, còn là niềm hy vọng hướng về hạnh phúc đời sau. Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói đến hạnh phúc, nhưng không phải là thứ hạnh phúc theo lối suy nghĩ tự nhiên của con người, cũng không phải là sự thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ của đời sống trần thế. Trái lại, Ngài mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới, một định nghĩa mới về hạnh phúc đích thực, đó là hạnh phúc chân thật khi con người sống theo tinh thần Tin Mừng qua tám mối Phúc.

Khi đọc lại Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng các mối phúc ấy dường như đi ngược với những ước mơ và khát vọng thông thường của con người. Đức Giêsu tuyên bố phúc cho những ai nghèo khó, hiền lành, đau buồn, đói khát sự công chính, biết xót thương, có lòng trong sạch, xây dựng hòa bình và sẵn sàng chịu bách hại vì lẽ công chính. Những lời này nghe thật nghịch lý, bởi theo lẽ thường, ai cũng mong muốn giàu sang, an nhàn, được kính trọng và tránh đau khổ.

Phải chăng Đức Giêsu đưa ra tám mối phúc như một thách đố khó thực hiện? Quả thật, nếu nhìn theo tiêu chuẩn trần thế, con đường Ngài mời gọi xem ra quá chua chát.  Vì Con người ngày nay thường nghĩ rằng sống nghèo là thiếu thốn, sống hiền lành là yếu đuối, chịu thiệt thòi và thất bại. Và tám mối phúc dường như hoàn toàn trái ngược với lối sống hiện đại, nơi người ta không ngừng tìm kiếm và chiếm hữu với hy vọng đạt được hạnh phúc.

Tuy nhiên, Đức Giêsu không mời gọi chúng ta chọn lấy bất hạnh cho mình, cũng không phủ nhận niềm vui của đời sống hiện tại. Ngài muốn dẫn chúng ta đi sâu hơn vào ý nghĩa đích thực của hạnh phúc. Ngài mời gọi chúng ta biến những thử thách, đau khổ và giới hạn của đời sống thành con đường đưa ta đến hạnh phúc bền vững, hạnh phúc xuất phát từ mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa.

Do đó, mỗi người chúng ta được mời gọi tự vấn rằng, tôi có dám chọn sống theo những giá trị Đức Giêsu mời gọi không? Hay tôi vẫn sợ rằng sống theo Tin Mừng sẽ khiến mình thua kém người đời, nên không dám bước đi trên con đường hạnh phúc chân thật?

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng con lòng can đảm để chọn sống các giá trị Tin Mừng, hơn là chạy theo thứ hạnh phúc chóng qua của trần gian. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Suy Niệm 3:

Chỉ còn khoảng hai tuần lễ là người dân Việt Nam chúng ta đón Tết Âm lịch mừng năm mới, Năm Bính Ngọ. Khắp nơi đó đây, chúng ta thấy muôn hoa nở lộ, không khí Tết đã được chuẩn bị trang hoàng nhộn nhịp, sắc thắm Hội xuân. Mỗi nơi mỗi vẻ, trang trí đủ điều, từ đồng quê đến thành thị từ đơn giản đến những nơi hoành tráng lộng lẫy. Ai ai cũng cầu mong mọi sự năm mới đủ đầy, gia đình bình an, sung túc. Nhưng dù trang trí mỗi vẻ mỗi kiểu, chúng ta thường hay thấy chữ phúc không hề thiếu trong cách trang trí hay có nơi để chữ Phúc Lộc Thọ hay Phúc Tài, Phúc Lộc, Phúc An Khang.

Chữ Phúc có nghĩa là sự may mắn, sung túc và hạnh phúc nên trong phong thủy nếu treo chữ Phúc trong nhà sẽ mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp cho gia đình. Theo quan niệm đa số, nhiều người nghĩ rằng đầu năm mới đi cầu Phúc. Cầu muôn sự năm mới được nhiều phúc, phúc được giàu có, may mắn trúng số hay cầu cho mọi sự đều như ý muốn.

Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu ghi lại Chúa cũng ban cho chúng ta Tám Mối Phúc thật.  Không phải Chúa ban cho Tám Mối Phúc thôi mà thật sự còn nhiều Phúc nữa. Và chữ Phúc không phải chỉ cầu cho được giàu có, hạnh phúc, bình an thôi nhưng cốt yếu là chúng ta có cộng tác để Mối Phúc đó thật sự là Phúc cho chúng ta không?

Chúng ta mong giàu có thì phải ra công làm việc, chúng ta cầu bình an thì bản thân mỗi người phải sống hiền lành, khiêm tốn. Chúng ta muốn hiệp nhất thì chúng ta phải xây dựng sự hiệp nhất, gắn kết với nhau trong tổ chức, gia đình hay cộng đoàn.  Như trong Tin Mừng Chúa hay nhắc nhở: Không phải bất cứ ai thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời. Nhưng chỉ có những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Cầu nguyện phải luôn đi đôi với sự hy sinh, có hy sinh thì việc cầu nguyện mình đạt được mới thật sự có ý nghĩa. Vì Chúa luôn đón nhận tâm hồn thiện chí thành tâm của mỗi người chúng ta.

Tám Mối Phúc mà Chúa dạy chúng ta không chỉ xét theo nghĩa bên ngoài nhưng còn hệ tại từ chính ý nghĩa sâu xa bên trong, từ những giá trị thiêng liêng cao quý. Cụ thể khi nói đến nghèo khó thì trong thời đại hôm nay đâu phải là không cần có của cải, giàu có, địa vị nhưng xã hội hôm nay cũng rất cần “không ai cho người khác điều gì mà mình không có”. Chúng ta có được là do Chúa ban và chúng ta phải có để có thể giúp người khác hay chúng ta không có nhưng chúng ta có tinh thần, có ý chí cầu nguyện cho tha nhân.

Thời nay việc tử đạo, bách hại đâu phải đầu rơi máu đổ như ngày xưa nhưng Tin Mừng đòi hỏi chúng ta phải biết “Tử đạo trắng” tử đạo trong sự hy sinh, hy sinh trong một hai lời nói nhỏ nhẹ, cảm thông đối với anh chị em, góp ý tế nhị, nâng đỡ chân thành. Thời đại hôm nay Tám Mối Phúc của Chúa muốn chúng ta phải hiểu sâu và hiểu đúng ý nghĩa để việc tuân giữ giới răn Chúa đặt ra không phải hệ tại ý thức bên ngoài nhưng chính là tâm hồn yêu mến của mỗi người chúng ta. “Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên việc họ làm Chúa thông suốt cả” (Tv 33,15). Chúa nhìn thấy tấm lòng yêu mến của bà goá, Chúa thấy con tim khao khát của ông Giakêu, Chúa thấy thiện chí của người trộm lành, Chúa biết lòng nhân từ của ông viên đại đội trưởng và Chúa thấu hiểu được sự nhiệt thành cháy bỏng của ông Phaolô.

Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con Tám Mối Phúc và đó cũng là phần thưởng Chúa dành cho mỗi người chúng con trên Nước Trời mai sao. Xin cho chúng con hiểu sâu và sống giới răn Chúa dạy với tất cả lòng yêu mến. Xin cho chúng con có đức tin kiên vững để đủ sức chống lại những cám dỗ làm chúng con sa Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Chúa là gia nghiệp là nguồn hạnh phúc thật mang lại cho chúng con niềm vui và bình an vĩnh cửu. Amen.

Nt -Ephata-

Để lại một bình luận