Chút Tình Thuở Ấy

Giêsu ơi, hôm nay con thỏ thẻ

Bao năm rồi con theo Chúa dấn thân

Tuổi mười tám con đã chẳng ngại ngần

Bước theo Chúa trong ơn gọi Tận hiến.

 

Và hôm nay đứng trước một bước tiến

 Con hỏi lòng: Con yêu Chúa bao nhiêu?

Tình yêu con năm tháng có mỹ miều?

Tâm hồn con có thật lòng yêu Chúa?

 

Đời nhân thế đầy cám dỗ giăng bủa

Xin lỗi Ngài, tình con có nhạt phai

Tạ ơn Ngài, một tình yêu vĩ đại

Kéo con về và hằng mãi thứ tha.

 

Rồi hôm nay, con vinh phúc gọi là:

Bước theo Chúa Trọn Đời trong ơn thánh

Xin giúp con trung tín trong chữ Hạnh

Là hiền thê mẫu mực trong chữ Ngôn.

 

Nét vui tươi vì có Chúa trong hồn

Luôn ngời sáng bởi Dung nhan thánh thiện

Và cuối cùng chữ Công được thể hiện

Trong vén khéo thực thi thánh ý Ngài.

 

Giêsu ơi, con ở lại bên Ngài

Để trong Ngài, con vững chãi niềm tin

Giữa dòng đời chênh vênh trong chữ “tín”

Hiền thê Ngài xin ơn mãi Tín Trung.

Hoa Xuân

Để lại một bình luận