Thứ Hai, ngày 02.06.2025
Tin Mừng Ga 16, 29-33
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Lạy Chúa Giêsu, con đường Chúa Thập Giá mà Chúa đã đi qua năm xưa thì ngày nay Chúa vẫn mời gọi chúng con tiếp bước theo Chúa. Dù biết rằng con đường ấy vẫn đầy những chông chênh, sỏi đá nhưng với lòng tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, chúng con xin được một lần và mãi mãi bước theo Ngài. Xin Chúa luôn đồng hành và thêm sức mạnh cho chúng con.
Lạy Chúa, Ngài đã chiến thắng thế gian bằng tình yêu. Nguyện xin cho chúng con cũng luôn là những kẻ chiến thắng khi biết sống yêu thương nhất là yêu những người chưa yêu chúng con hơn nữa là biết từ bỏ và chấp nhận những tổn thương mà anh chị en xung quanh vô tình gây ra cho chúng con.
Anna Nguyễn Huỳnh Như
Thứ Ba, ngày 03.06.2025
Tin Mừng Ga 17, 1-11a
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”( Ga 17, 1b)
Động từ “tôn vinh” diễn tả một nội dung phong phú và rất mạnh mẽ trong lời cầu nguyện theo như truyền thống Kinh Thánh. “Vinh quang” là từ được sử dụng cho duy nhất một mình Thiên Chúa. Chúa Giêsu được tôn vinh qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Ngài để giao hoà nhân loại với Thiên Chúa.
Như thế, qua lời Chúa hôm nay chúng con nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh giúp chúng con làm mới lại các mối tương quan trong đời sống, để chúng con luôn sống trong sự thật và tình thương.
Và lạy Chúa, xin hãy đến và dạy chúng con biết yêu thương, yêu thương gia đình, yêu tha nhân, yêu Chúa và yêu chính mình,… vì mỗi người chúng con là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng.
– Ngọn Đèn Chầu –
Thứ Tư, ngày 04.06.2025
Tin Mừng Ga 17, 11-19
Chúa Giê-su đã cầu nguyện nhiều lần với Chúa Cha. Nhưng lần này thánh Gioan kể lại lần cầu nguyện rất dài và tỉ mỉ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su sắp phải rời thế gian nên Người luôn lo sợ các môn đệ của mình sẽ bị bắt bớ, sa ngã. Chính Người đã cầu nguyện cho các Tông đồ, cho mọi người và cho những người theo Chúa luôn được sự hiệp nhất trong tình thương, khỏi bị bách hại và được thánh hiến trong sự thật.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, thế giới hôm nay đầy dẫy những hấp dẫn, những thú vui và đã làm chúng con ngày càng xa Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện và kết hiệp liên lỉ với Chúa để chúng con can đảm đứng lên vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, thách thức của cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con được yêu mến và hăng say trong đời Thánh hiến để trở thành muối men và ánh sáng cho trần gian.
-Diệu Dịu-
Thứ Năm, ngày 05.06.2025
Tin Mừng Ga 17, 20-26
“Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17,25)
Giữa lòng xã hội hôm nay, đôi khi con người chúng ta lại tự biến mình thành những kẻ vô thần. Với lối sống tự do và đề cao cá nhân, không hay từ lúc nào, Thiên Chúa lại trở nên thứ yếu trong các lựa chọn. Theo đó, con người đối xử với nhau cũng theo sự thờ ơ và vô cảm.
Lạy Chúa, trong thời đại đang dần bị tục hóa này. Người ta chắng mấy ai còn nhận biết Chúa hay kính trọng, tôn thờ Ngài như là Đấng Tối Cao. Chúng con không dám cậy vào sức riêng chúng con có thể thay đổi ngay thế giới này nhưng xin Chúa hãy biến đổi, thánh hóa chúng con để rồi qua đời sống của chúng con sẽ có thể mang Chúa tới mọi người. Và lạy Chúa, xin hãy liên kết chúng con bằng tình yêu thương của Chúa như Ba Ngôi Thiên Chúa đã hiệp nhất thế nào, xin cũng hãy liên kết từng người trong chúng con như vậy.
-An-
Thứ Sáu, ngày 06.06.2025
Tin Mừng Ga 6,15-19
” Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự , Thầy biết con yêu mến Thầy “.
Lạy Chúa, Chúa đã trao phó cho Thánh Phê-rô sứ mạng mục tử để chăn dắt đoàn chiên, mặc dù trước đó Ngài đã chối Chúa 3 lần. Mỗi người chúng con cũng được Chúa trao cho sứ mạng nơi gia đình, xã hội, những nơi chúng con đang và sẽ đặt chân đến… mặc dù chúng con cũng chỉ là những phạm nhân. Chúa cần chúng con không chỉ dành tình thương cho Chúa mà cả với tha nhân để xoá bỏ hận thù, trở thành mối dây liên kết để tạo nên điều thiện hảo. Chúa không nhìn Phê-rô của quá khứ của ngày hôm qua mà là ngay chính lúc này và hướng tới tương lai, chọn lựa của Chúa không dựa trên tiêu chuẩn thông minh, lợi khẩu nhưng hệ tại ở lòng yêu mến dành cho Chúa.
Hôm nay Chúa cũng đang cần những tâm hồn thật sự yêu mến Chúa, và liệu chúng con có đủ mạnh dạn và can đảm để đáp lại như Thánh Phê-rô khi được Chúa hỏi: “con có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không?”.
Thiên Di
Thứ Bảy, ngày 07.06.2025
Tin Mừng Ga 21,20-25
“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?’” (Ga 21,23)
Câu nói của Chúa Giêsu là câu nói giả thiết. Nhưng một số các môn đệ xem nó như là thật. Điều này dẫn đến hiểu sai ý câu nói của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm thường ngày dạy chúng con rằng: chúng con hiểu sai, hiểu lầm hay hiểu không hết ý người khác khi chúng con không ở trong bối cảnh của họ. Vì vậy, để hiểu đúng ý của người khác, chúng con cần phải đi vào trong thế giới của họ, trong bối cảnh mà họ nói hoặc làm một điều gì. Khi chúng con không biết rõ và không ở trong bối cảnh của người khác, tốt nhất chúng con không nên xét đoán và “đồn đại” những điều chúng con “giả định.”
Trong hành trình theo Chúa, chúng con chứng kiến rất nhiều điều Chúa làm cho chúng con, cho người khác và cho thế giới. Nhưng có những kinh nghiệm cần chúng con ghi chép lại trong lòng, để vì qua những kinh nghiệm này xin Chúa cho chúng con cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và tuyệt đối của Thiên Chúa, để rồi chúng con đặt trọn niềm tin của chúng con vào Ngài và can đảm bước tiếp trên con đường hy vọng tiến về cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
-Nữ tỳ bé nhỏ-