Thứ Tư, ngày 23.11.2022

Tin Mừng Lc 21, 12- 19

Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại yêu chúng con đến thế? Sao Chúa lại hy sinh thân mình, chấp nhận thân phận làm người và sống chết vì chúng con?

Đáp lại tình yêu của Chúa, chúng con cũng muốn và luôn muốn đi theo Chúa đến cùng, trên con đường mà thế gian cho là ngu dại! Và ngay trong chính những người thân, đôi lúc, họ cũng là rào cản cho chúng con, khi họ nghĩ: “Đi theo Chúa thì được gì?”

Chúa ơi, thân phận chúng con yếu đuối mỏng manh, làm sao tránh được những va vấp để khỏi ngã trên đường đời? Nhưng, chúng con tin và cảm nhận: đôi bàn tay Chúa đang ôm ghì lấy chúng con, cho con nhận thấy mình cần Chúa, cho con biết quý trọng sự yên lặng nơi tâm hồn để gặp gỡ Chúa và bình tâm hơn những khi gặp biến động trong cuộc đời, vững lòng để “vượt sóng trần gian”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết thường xuyên nhìn lại chính mình và nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa, để chúng con sẵn sàng mở rộng con tim đón nhận tất cả anh chị em như Chúa đã yêu thương chúng con.

Maria Trần Thị Hồng Xuyến – Thỉnh Sinh MTG Cái Mơn

Trả lời