Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 12. 08. 2024

Tin Mừng Mt 17, 22-27

Những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” (Mt 17, 24)

Bắt đầu cuộc sống công khai Chúa Giê-su đã làm biết bao điều tốt lành, giảng dạy cho dân chúng, chữa lành, trừ quỷ, … Vậy mà họ không đón nhận Chúa và không tin vào Ngài. Trước thân phận Chúa Giê-su đến trần gian mang hai bản tính: Thiên Chúa và con người. Nên một đàng Chúa phải chu toàn bổn phận Chúa Cha trao phó, đàng khác vì để làm gương và vì công bằng, bác ái Chúa vẫn chu toàn tập tục đóng thuế như bao người công dân Do thái thời bấy giờ.

Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa luôn chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với gia đình, Hội dòng, và chu toàn nghĩa vụ, trách nhiệm của một người công dân nước Việt Nam. Xin tình yêu Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con, để với lòng yêu mến chúng con luôn chu toàn phận mình trong mọi việc.

Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong vai trò, vị trí của mình trong tha nhân, nhất là trong việc giữ luật chung để tất cả chúng con cùng nhau xây dựng nước Chúa ngay chính trần gian này. Amen.

Ephata

 Thứ Ba, ngày 13. 08. 2024

Tin Mừng Mt 18, 1-5.10.12-14

Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này” (Mt 18,10)

Người ta thường nói “Giày dép còn có số” huống chi là con người. Sinh ra trong trần gian này ai cũng có một số phận: người giàu, người nghèo, người đau khổ, người sung sướng, người hạnh phúc, người bất hạnh, … nhưng suy cho cùng tất cả những gì con người có là do Chúa ban, và tất cả mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa không ai cao trọng hơn ai.

Lạy Chúa, xã hội hôm nay còn biết bao người đói khổ nghèo hèn. Đói khổ về vật chất nhưng bên cạnh đó còn đói khát về tinh thần. Cụ thể là biết bao người tuy rất giàu vật chất nhưng đôi khi họ cảm thấy thiếu bình an trong cuộc sống.

Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương, đón nhận những hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những ai đang đau khổ về tinh thần, về tình thương và sự công bằng. Xin cho chúng con đừng mang tâm trạng của người biệt phái, kinh sư hay “đại gia” chỉ vui vẻ đón tiếp những người giàu có, coi thường và khinh khi những người thấp cổ bé miệng. Xin ban cho chúng con có được lòng khiêm nhường thật sự, đón nhận mọi cảnh đời khó khăn mà chúng con gặp hằng ngày. Nguyện xin ánh sáng, niềm tin thắp lên trong chúng con để cùng Chúa ra đi mang nhiều linh hồn về hưởng hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban. Amen.

Ephata

Thứ Tư, ngày 14. 08. 2024

Thánh MAXIMILIANÔ MARIA KOLBÊ. Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 6, 1-6.16-18

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”.

Cuộc sống hằng ngày cần có những mối tương quan tốt đẹp với nhau. Con người ai cũng có lòng tự trọng, khi nói ra điều gì cần suy nghĩ và chọn lời nói cho vừa lòng nhau. Khi chúng ta biết tôn trọng người khác thì chính bản thân mình cũng được người khác tôn trọng.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sửa lỗi người khác: chỉ giữa hai người với nhau, không làm ồn ào khi chưa biết được lòng họ có hoán cải hay không. Đến với người anh em phạm lỗi thì chính bản thân chúng ta phải có một tinh thần lắng nghe và một trái tim biết cảm thông. Đến với họ bằng lòng bác ái, sự chân thành, vì chỉ có tình yêu thương mới có khả năng hoán cải một con người nên tốt hơn, nhưng chỉ dựa vào sức mình thì chúng ta không thể làm gì được, mà phải cậy nhờ vào ơn Chúa giúp đỡ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để sẵn sàng nâng đỡ nhau, giúp nhau hoàn thiện hơn. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng khiêm tốn để nhìn nhận những khuyết điểm của chính bản thân mình, và đón nhận lời góp ý của những người xung quanh. Amen.

Maria Lê

 Thứ Năm, ngày 15. 08. 2024

Lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng

Tin Mừng Lc 1, 39-56

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng. Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Em”

Mẹ Maria chính là mẫu gương của sự tự khiêm tự hạ, của sự thánh thiện trong Vâng Phục thánh ý Thiên Chúa và lòng mến yêu người cách trọn hảo. Mẹ đã từ bỏ mình trong mọi sự. Và Mẹ Maria chính là người được Chúa chọn để cộng tác trong công cuộc cứu chuộc và được ban cho nhiều đặc ân, trong đó đặc ân “Lên trời cả hồn lẫn xác” là một đặc ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban thưởng cho Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, là suối nguồn tình yêu, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Xin Chúa cho chúng con đang còn ở dưới thế biết noi gương nhân đức của Mẹ Maria, sống trọn hảo và đẹp thánh ý Chúa, để mai sau chúng con cũng được hưởng vinh phúc với Mẹ cùng Chúa trên Thiên Quốc. Amen

Trương Anh

 Thứ Sáu, ngày 16. 08. 2024

Tin Mừng Mt 19, 3-12

Chúa Giêsu khẳng định tính cách bất khả phân ly của ơn gọi hôn nhân. Chúa cũng mời gọi một số người sống độc thân để phục vụ Nước Trời. Ngài mời gọi chúng ta hãy sống chứng nhân trong bậc sống của mình.

Lạy Cha, các gia đình chúng con đang chịu áp lực của xã hội về mọi mặt: về vật chất cũng như về tinh thần. Những đổi thay đang làm cho những giá trị truyền thống của gia đình bị chao đảo lung lay. Những điều ấy đang phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa về ơn gọi gia đình.

Xin cho các vợ chồng công giáo biết sống trung thành yêu thương nhau suốt đời. Xin Chúa giúp cho các thành viên trong gia đình biết quên mình, biết nhịn nhục và tôn trọng nhau, biết chấp nhận và tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót của nhau.

Và từ gia đình, xin Chúa mời gọi một số người hiến thân trong đời sống tu trì để chuyên lo việc phục vụ Nước Trời. Họ là những điểm sáng làm ánh lên tình yêu của Thiên Chúa giữa trần thế. Xin cho các tu sĩ luôn trung thành với ơn gọi cao cả ấy. Amen.

NT- Biển Đắng

 Thứ Bảy, ngày 17. 08. 2024

Tin Mừng Mt 19,13 -15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống tâm tình của trẻ em để được vào Nước Trời. Vậy tại sao để vào được Nước Trời lại phải trở nên trẻ thơ?

Thiên Chúa của chúng ta luôn là người cha yêu thương con cái. Người hằng yêu thương ta ngay cả khi chúng ta phạm lỗi với Người. Thiên Chúa luôn mong mỏi chúng ta trở về với Người bằng tinh thần của một đứa trẻ đơn sơ, thành thật thưa chuyện với Người và tin tưởng phó thác cuộc đời vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương trẻ nhỏ và hứa sẽ mang Nước Trời cho những ai có tâm hồn giống như chúng, nhưng dường như xã hội hôm nay không thích trẻ em như Chúa, họ đành tâm khước từ một số đứa trẻ ngay từ trong lòng mẹ vì những lý do khác nhau.

Nguyện xin Chúa thương xót và ban ơn trợ lực cho những người mẹ trẻ, giúp họ can đảm sinh con và nuôi dạy con mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng như xin cho những ai là người con trong gia đình luôn biết sống trọn tình con thảo với cha mẹ. Amen.

Maria Nguyễn Thị Minh Thư

Trả lời