Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 015.06.2026

Tin Mừng Mt 5, 38-42

 “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa chúng con đi xa hơn luật công bằng của Cựu Ước: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Nhưng vốn mang thân phận con người, con quen sống theo phản ứng tự nhiên: ai làm con đau con muốn đáp trả, ai xúc phạm mình, con muốn hơn thua, ai sống không tốt với con, con dễ giữ lại trong lòng sự khó chịu. Chúa Giêsu không những dừng lại ở công bằng, Ngài còn mời gọi chúng con bước vào tình yêu, mở lòng tha thứ mà không tính toán thiệt hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống hiền lành và quảng đại, biết tha thứ thay vì hận thù, biết yêu thương thay vì oán ghét. Xin cho con có một trái tim giống trái tim Chúa, luôn biết cảm thông và trao ban đến hết mọi người. Amen.

 Thiên Di

Thứ Ba, ngày 16.06.2026

Tin Mừng Mt 5, 43-48

“Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Lạy Chúa, với tâm lý tự nhiên chúng con dễ yêu những ai yêu mình, và khi bị tổn thương, trái tim lập tức khép lại trong oán giận. Nhưng Chúa lại mở ra một con đường khác, con đường của tình yêu vượt qua bản năng, và vượt qua cả chính mình.

Tình yêu mà Chúa mời gọi chúng con không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một quyết định âm thầm và bền bỉ. Yêu kẻ thù không phải là phủ nhận sự dữ, nhưng là không để sự dữ chiếm lấy tâm hồn mình. Khi chúng con dám cầu nguyện cho người làm tổn thương mình, chính lúc đó, Chúa đang thanh luyện trái tim chúng con, giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của cay đắng và hận thù.

Nhưng lạy Chúa, chúng con yếu đuối. Nhiều khi chúng con muốn yêu, nhưng lại không đủ sức. Xin Chúa đi vào những vết thương sâu kín trong lòng chúng con, nơi chúng con vẫn còn giữ lại những ký ức đau buồn và những oán trách chưa thể buông bỏ. Xin tình yêu Chúa chữa lành chúng con, để tình yêu của Ngài không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng thực sự biến đổi con tim chúng con từ bên trong.

Xin cho chúng con một trái tim đủ rộng, đủ hiền lành và đủ tự do, để chúng con biết yêu không chỉ những người dễ thương, mà cả những người đã làm chúng con đau lòng. Và trong chính hành trình khó khăn ấy, xin cho chúng con trở nên giống Chúa; Đấng đã yêu chúng con đến cùng. Amen.

Nữ Tỳ Bé nhỏ

Thứ Tư, ngày 17.06.2026

Tin Mừng Mt 6,1-6.16-18

Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)

Chúa là Đấng thấu suốt tâm can và lòng dạ con người. Chúa biết những gì ta suy tưởng và dự tính. Chúa thấy rõ mọi việc làm của chúng ta phát xuất từ đâu, vì lòng yêu mến Chúa hay chỉ vì bề ngoài để người khác thấy. Chúa dạy ta phải bố thí, ăn chay và cầu nguyện cách kín đáo để chỉ mình Người biết. Người muốn con tim chân thành và tình yêu của chúng ta chứ không phải những việc bề ngoài ta làm. Và chính Người, Đấng thấu suốt những điều kín đáo đó sẽ ban lại cho ta phần thưởng không bao giờ hư mất.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống theo lời Chúa dạy, luôn tin rằng mọi sự luôn xảy ra dưới ánh mắt thấu suốt của Chúa. Những việc lành chúng con làm vì Chúa dù không được ai biết đến hay nhớ ơn, Chúa vẫn luôn nhìn thấy và đã ban phần thưởng cho chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim yêu mến Chúa, để mọi việc làm, lời nói, ý tưởng của chúng con luôn qui hướng về Chúa là cùng đích và là tất cả của cuộc đời chúng con. Amen.

Elithao

Thứ Năm, ngày 18.06.2026

Tin Mừng Mt 6,7-15

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6, 14-15)

Kinh Lạy Cha bắt đầu bằng việc thưa với Thiên Chúa một cách sâu sắc. Chúa không chỉ là Đấng toàn năng mà Ngài còn là Cha của chúng ta. Chúa Giêsu tiếp tục lời cầu nguyện bằng cách hướng dẫn chúng ta tôn vinh Chúa Cha qua việc công bố sự thánh thiện của Ngài. Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng thánh, thế nên mọi sự thánh thiện của cuộc sống đều bắt nguồn từ Ngài.

Điều này chỉ được thực hiện khi ý muốn hoàn hảo của Thiên Chúa được thực hiện “ở dưới đất cũng như trên trời. Sau khi hoàn tất lời cầu nguyện trọn lành này. Chúa Giêsu nói: “Nếu các con tha lỗi cho người ta thì Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con.Ngược lại, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con.Vì vậy, nếu chúng ta muốn lời cầu xin tha thứ của mình có hiệu quả thì chúng ta phải sống theo những gì chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác để chúng ta cũng được Thiên Chúa thứ tha.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cầu nguyện theo cách mà Chúa dạy chúng con. Xin giúp chúng con đi vào trong tương quan với Chúa và sống tương quan này với những người xung quanh. Amen.

Maria Lê

Thứ Sáu, ngày 19.06.2026

Tin Mừng Mt 6, 19-23

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. (Mt 6,20)

Trong xã hội thế giới hôm nay chạy theo vật chất và những thành công bên ngoài. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng con đang có sẽ không theo chúng ta suốt đời, bởi vì kiếp người tạm bợ phù vân Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất”.

Chúa cũng không cấm chúng ta có nhiều của cải để lo cho gia đình và mọi người, nhưng đừng vì của cải mà trói buộc lòng mình. Bởi vì hiện thân của cải đó chính là danh vọng, quyền thế, tiền bạc, tình cảm, … tất cả những điều ấy sẽ làm lòng chúng ta ra ganh tị, bất an, và lo sợ. Chúng ta phải ý thức những gì mình có là do Chúa ban, bổn phận chúng ta chỉ là quản lý và làm sao những ơn ích đó mưu ích cho tha nhân và Giáo Hội.

Xin Chúa cho chúng ta đừng bám víu những của cải đời này, quảng đại trao ban những gì chúng con có. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, khiêm tốn và chia sẻ, hiệp thông và luôn ý thức chọn Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc và là tất cả của con. Amen.

Ephata 

Thứ Bảy, ngày 20.06.2026

Tin Mừng Mt 6,24-34

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó”. (Mt 6, 34)

Sống cuộc đời này ai lại không bận tâm, lo đủ ăn, đủ mặc, lo khỏi bệnh tật, và lo lắng mọi thứ. Thế nên, đôi khi lo lắng quá làm chúng ta không tin Chúa là Đấng luôn yêu thương quan phòng và an bài cho chúng ta.

Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng con rằng mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, nên phải luôn biết luôn cộng tác với ân huệ Thiên Chúa để thăng tiến cho bản thân và làm vinh danh Chúa cho tha nhân.

Xin Chúa thêm ban đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa qua từng cuộc sống hiện tại cách vui vẻ, chân thành trong sự phó thác và tin tưởng. Amen.

Ephata

Để lại một bình luận