Thứ Hai, ngày 24.02.2025
Tin Mừng Mc 9,14-29
“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin.” (Mc 9,19)
Qua Lời Chúa hôm nay Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta hãy coi chừng Đức Tin bị đánh cắp mà ta không hay biết. Đôi lúc chúng ta tự tin rằng dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ vững vàng nhưng khi biến cố ập đến chúng ta lại quên mất Chúa, quên đi chỗ dựa không bao giờ sụp đổ mà chạy theo thế lực của người đời hay những điều tâm linh khác.
Chúng ta đang sống ở một xã hội tự do thoải mái và phát triển không ngừng nên có lúc chúng ta lại nghĩ mình có thể làm được mọi việc.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những yếu đuối mỏng giòn của phận người mà chăm lo cho đời sống đức tin của mình nhiều hơn nhất là trong giờ lâm tử. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi ngày chứ không phải những khi cần hay những lúc khó khăn, yếu đuối. Xin Chúa thêm sức mạnh và đồng hành cùng chúng con để Đức tin chúng con ngày càng mạnh mẽ hơn.
Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Thứ Ba, ngày 25.02.2025
Tin Mừng Mc 9,30-37
“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35)
Ai là người lớn nhất? Đây là đề tài mà các tông đồ đang tranh luận với nhau và Chúa Giêsu đã đưa ra một bài học về vấn đề này: người đứng đầu thì phải làm người phục vụ anh em. Chúa Giêsu chính là minh chứng hoàn hảo cho việc hy sinh- phục vụ. Ngài đã yêu thương nhân loại và vâng lời chịu chết để chuộc loài người tội lỗi.
Trong xã hội ngày hôm nay, có lẽ con người đã quá quen với những tiện nghi mà quên lãng tình liên đới đối với mọi người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương yêu thương – phục vụ của Chúa, biết nhận ra Chúa nơi những người mà chúng con gặp gỡ và cố gắng nỗ lực chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến Chúa.
dpt
Thứ Tư, ngày 26.02.2025
Tin Mừng Mc 9,38-40
“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi lại sau đó có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9,39)
Các tông đồ của Chúa Giêsu cho rằng họ mới có quyền trừ quỷ.
Lạy Chúa, dù là tôn giáo luôn hướng con người ta đến cái thiện nhưng vẫn còn đó sự chia rẽ, bé phái trong cơ cấu tổ chức và ngay chính trong tâm tưởng của mỗi người. Nhưng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và muốn cho tất cả được cứu độ vì trong Thiên Chúa tất cả là anh chị em với nhau.
Lạy Chúa, mọi người chúng con đều mang hình ảnh của Chúa, đều là con cái Chúa. Xin cho chúng con biết khám phá ra vẻ đẹp Thiện Hảo nơi mọi người, để chúng con trân trọng và đón nhận nhau. Vì mọi sự Thiện Hảo đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Anna Nguyễn Kim Hân
Thứ Năm, ngày 27.02.2025
Tin Mừng Mc 9,41-50
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt”(Mc 9, 43)
Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay có rất nhiều cám dỗ làm cho chúng con phải chịu ảnh hưởng bởi thói quen không tốt ở xã hội ngày nay. Nhưng chúng con phải làm sao để không phạm các lỗi ấy?
Lạy Chúa, chúng con là những người con của Chúa xin Chúa đồng hành và cho chúng con biết nhận ra Nước Trời mới chính là cùng đích mà chúng con phải hướng đến để chúng con ý thức biết quên mình hy sinh tất cả, từ bỏ những gì là không thể ở nơi chúng con.
Lạy Chúa, xin Chúa ở cạnh chúng con và ban cho chúng con có được một Đức Tin vững mạnh và lòng can đảm để chúng con quyết tâm từ bỏ những việc làm không đẹp lòng Chúa. Để nhờ đó chúng con có cơ hội bước vào Nước Trời cùng với Chúa. Amen.
– Ánh Nến-
Thứ Sáu, ngày 28.02.2025
Tin Mừng Mc 10,1-12
“Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình” (Mc 10, 6b-7)
Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Đấng hằng yêu thương, ngay từ Khởi Nguyên, Ngài đã chăm lo đến hạnh phúc con người. Ngài đã chẳng để Ađam đơn độc trong cuộc sống sáng tạo của Ngài mà tạo nên Eva từ chính Ađam để từ đó hôn nhân là một trong những điều luật yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người.
Nhưng chính sự yếu đuối nơi con người đã nhiều lần làm nên sự bất phục tùng thánh ý Chúa. Điều đó thể hiện rõ ràng qua cuộc sống hôm nay, khi ly hôn lại là một câu chuyện rất đỗi bình thường thậm chí lại còn khá nhiều ở những cặp đôi đã lãnh nhận bí tích hôn phối. Họ chối bỏ lời tuyên hứa trước Thiên Chúa và khước từ lời Chúa rằng “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân li”.
Lạy Chúa, xã hội càng phát triển, kỹ thuật càng tiên tiến, con người lại càng sống vô cảm, thiếu trách nhiệm, dễ dàng từ bỏ nhau. Nguyện xin Chúa ban luôn ơn Thánh Thần Chúa đến với chúng con để chúng con biết sống và thực hành lời Chúa, nhất là lòng chung thủy và sự kết ước với nhau trong hôn nhân.
Anna Nguyễn Huỳnh Như
Thứ Bảy, ngày 29.02.2025
Tin Mừng Mc 10,13-16
“Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cấm chúng vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” ( Mc 10, 14b)
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh những người cha, người mẹ dẫn con trẻ đến với Chúa Giêsu để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng. Chúa Giêsu là một người rất yêu mến trẻ em, Ngài cảm thấy không bằng lòng khi các môn đệ ngăn cản không để cha mẹ dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu.
Người Do Thái lại rất coi thường các trẻ em. Nhưng đối với Chúa thì ngược lại vì Chúa đã phán rằng: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em sẽ không được vào Nước ấy”.
Lạy Chúa, xin Ngài thương ban muôn phúc lành cho những bậc làm cha làm mẹ, cho họ nhận ra được tình yêu của Ngài ban xuống trên gia đình họ, để nhờ đó họ dẫn đưa các con cái họ đến với Ngài và để Ngài chúc lành. Và xin cho mỗi người chúng con biết đến với Chúa với tâm hồn trẻ thơ để được Ngài yêu thương, chăm sóc.
Ngọn Đèn Chầu