Thứ Hai, ngày 30. 12. 2024
Tin Mừng
“Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.”
Lạy Chúa Giê-su, không ai có thể biết trước tương lai của mình như thế nào. Cũng vậy bà Anna trong Tin Mừng hôm nay cũng không biết mình sẽ được gặp Ngôi Hai Thiên Chúa mang dáng vẻ của một hài nhi và được diễm phúc trông thấy ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân tộc của bà.
Lạy Chúa, trong cuộc sống, có quá nhiều điều xảy ra mà chúng con không thể biết trước, nhưng với niềm tin yêu phó thác, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa khi vui, lúc buồn để được Ngài sẻ chia nâng đỡ. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra ý Chúa và mau mắn thi hành.
Hồng Xuyến
Thứ Ba, ngày 31. 12. 2024
Tin Mừng
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật được Thiên Chúa chiếu rọi vào trần gian, Chúa vẫn biết nhân loại chúng con vẫn đang bị bao phủ bởi bóng tối tội lỗi, của đau khổ và sự chết. Xin Chúa thương cho chúng con biết mở lòng mình ra để đón nhận ánh sáng Lời Chúa hầu sự bình an đích thực sẽ được nẩy nở và trổ sinh hoa trái trong tâm hồn mỗi người chúng con.
Nguyện xin Chúa gìn giữ từng người chúng con trong ánh sáng sự sống. Tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong một năm qua, một năm với biết bao là biến động của xã hội và rủi ro của thiên nhiên. Chúng con xin phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và xin Chúa ban bình an cho nhân loại chúng con.
Thiện Như
Thứ Tư, ngày 01. 01. 2024
LỄ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng
Tin Mừng Lc 2, 16-21
“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại chúng con một hồng ân cao trọng là cho Đức Maria làm Mẹ của Con Thiên Chúa, để qua đó chúng con có được một trạng sư, một đấng bào chữa uy thế trước nhan Thiên Chúa.
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, hằng ngày luôn biết suy niệm Lời Chúa để nhận ra rằng mọi biến cố vui buồn trong cuộc đời đều nằm trong ý định nhiệm mầu của Chúa.
Ngày đầu năm mới Dương lịch, xin Chúa ban bình an cho nhân loại chúng con, bình an đích thực của tình yêu và chân lý.
Bảo Bảo
Thứ Năm, ngày 02. 01. 2024
Thánh Basiliô Cả và Thánh Nazianzênô
Tin Mừng Ga 1, 19-28
“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1, 27)
Tin Mừng hôm nay nói đến cuộc đối thoại giữa Gio-an Tẩy Giả với các vị tư tế và các thầy Lê-vi… Gio-an Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa trong sự khiêm tốn, hạ mình xuống thấp trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên.
Lạy Chúa, lời mời gọi đó cũng đến với mỗi người chúng con trong đời sống hằng ngày qua từng công việc bổn phận khác nhau. Thế nhưng, chúng con có dám hãnh diện về việc làm chứng cho Chúa chưa? Hay vẫn còn đó những tranh giành hơn thua, chia rẽ nhau hay sống vô tâm, vô cảm, tự mãn với chính bản thân mình….
Hôm nay Giáo Hội kính nhớ đến thánh Ba-si-li-ô Cả và thánh Grê-gô-ri-ô Na-zi-an-zê-nô, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Cả hai vị thánh đã sống hiền lành, khiêm nhượng theo gương Đức Giê-su Cứu Thế. Chính cuộc sống của các Ngài như đã họa lại bộ mặt đầy yêu thương của Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh nhân mừng kính hôm nay, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường thật, thông cảm và quên mình vì tha nhân. Nguyện xin Lời Chúa hằng ngày biến đổi để chúng con luôn sống và làm đẹp ý Chúa mỗi ngày.
Ephata
Thứ Sáu, ngày 03. 01. 2024
Tin Mừng Ga 1, 29-34
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).
Lời Chúa hôm nay, qua lời giới thiệu của thánh Gioan, chúng con tự hỏi rằng mình đã biết về Chúa Giêsu chưa? Chúa Giêsu là con người của lịch sử hay là Đấng cứu độ?
Chúa Giêsu là Đấng xóa bỏ tội trần gian để cứu chuộc con người và trao ban sự sống. Mỗi người chúng con là hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài cũng mong muốn chúng con sẽ trở nên những con chiên ngoan hiền, biết xóa bỏ những nghi ngờ, những thù ghét, những hiểu lầm, những toan tính ích kỉ, những chia rẽ,… để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, tràn đầy tình yêu và sự sống trong tình hiệp thông.
Xin chúa khơi dậy nơi chúng con lòng yêu mến Chúa và khát khao trở thành chứng nhân cho Chúa ngay giữa đời thường bằng đời sống yêu thương, sẻ chia và cảm thông, … Xin cho chúng con trở thành là Chiên con của Chúa để xoa dịu bao vết thương nơi tâm hồn và thân xác của anh chị em xung quanh chúng con.
Ephata
Thứ Bảy, ngày 04. 01. 2024
Tin Mừng Ga 1, 35-42
“Hai môn đệ ông Gioan đã đến xem chỗ Đức Giêsu ở và ở lại với người ngày hôm ấy.”
Hai môn đệ ông Gioan trở thành môn đệ Đức Giêsu bằng cách ở lại với Người, các ông ở với Đức Giê-su để nhận ra người là ai, người là Đấng Mêsia. Sau đó bằng sự xác tín, hai ông nói về Đức Giêsu cho người anh em của mình được biết. Hơn nữa ở với Đức Giêsu là cách tốt nhất để các môn để chiêm ngắm và bắt chước lối sống của Người và nhất là được an ủi, nâng đỡ trên bước đường loan báo Tin Mừng.
Xin cho chúng con biết tìm đến và ở lại cùng Chúa mỗi ngày qua các giờ thiêng liêng, thánh lễ và nhất là kết hiệp với Chúa trong từng hoạt động của ngày sống, để chúng con thật sự cảm nếm được hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.
Têrêxa Violet