Thứ Hai, ngày 27.01.2025
Tin Mừng Mc 3, 22-30
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ.”(Mc 3, 22-23)
Trong Tin Mừng hôm nay các nhà luật sĩ chẳng những không nhìn nhận quyền phép Chúa Giêsu về việc Ngài trừ quỉ mà còn xuyên tạc rằng Ngài dựa thế quỉ vương. Thái độ ấy bị Chúa Giêsu gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần và là thứ tội duy nhất không được tha.
Có lẽ chúng ta không đến nỗi như họ nghi ngờ Chúa Giêsu bị quỉ Belgiêbút ám, nhưng chúng ta nghĩ trái cho người khác, hoặc thấy việc tốt người khác làm, không khen ngợi mà còn “tán chuyện” để đàm tiếu thì đó là chuyện không đẹp lòng Chúa chút nào!
Lạy Chúa, xin hãy soi sáng lương tâm mỗi người chúng con để chúng con thấy rõ sự thật, thấy tội lỗi của mình để sám hối và được Chúa thứ tha. Amen.
Tulip Nguyễn
Thứ Ba, ngày 28.01.2025
Thánh Tôma Aquinô, LM, TSHT. Lễ nhớ
Tin Mừng Mc 3, 31-35
“Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi”(Mc 3, 33)
Lời nói của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, khiến chúng ta dễ hiểu nhầm Ngài đang khước từ gia đình huyết thống của mình, nên Ngài tỏ ra lạnh nhạt với Mẹ mình. Nhưng thực ra Chúa Giêsu đang gián tiếp khen ngợi Mẹ Maria: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi”, chính Mẹ là người hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Thật vậy, mối dây liên kết chặt chẽ nhất với Thiên Chúa là lắng nghe và thực thi ý Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn chọn lấy lời Chúa làm kim chỉ nam của đời mình, để lời Chúa uốn nắn cuộc đời con nên tốt hơn, xứng đáng là người thân của Ngài.
Nhờ lời thánh Tôma Aquinô chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con và những ai chọn thánh nhân làm quan thầy, mỗi ngày được thêm lòng yêu mến Chúa và bằng tất cả khả năng con người của mình biết đem Chúa đến cho những nơi, những ai chúng con gặp gỡ và tiếp xúc hằng ngày. Amen.
Violet- Bồ Công Anh
Thứ Tư, ngày 29.01.2025
MÙNG MỘT TẾT
Tin Mừng Mc 4, 1-20
Lời Chúa hôm nay thuật lại dụ ngôn “Người gieo giống”. Đây là dụ ngôn nói lên cách thức đón nhận Lời Chúa của các môn đệ, những người nghe Chúa Giê-su giảng, các Tông Đồ và cũng chính là chúng ta trong thế giới hiện nay. Chúa Giê-su đã dùng những hình ảnh rất gần gũi và sáng tạo để gợi lên thái độ của mảnh đất tâm hồn con người trước hạt giống Lời Chúa. Ngài không ngần ngại đến với hết mọi thành phần, mọi giai cấp; để mang hạt giống Lời Chúa, hạt giống yêu thương, hạt giống Cứu rỗi cho con người. Chúa chẳng tiếc và hằng ban mọi ơn trên kẻ dữ cũng như người lành, cũng không nở dập tắt tim đèn còn khói.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, lòng thương xót của Chúa không hề giới hạn, điều giới hạn luôn nằm ở lòng trí chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra chính mình và đón lấy tình yêu của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con và ban ơn cần thiết để chúng con đón lấy những hạt giống tốt lành mà Chúa đặt để nơi mãnh đất tâm hồn của chúng con. Từ đó, chúng con sẽ làm cho hạt giống ấy sinh hoa kết quả như lòng Chúa mong ước. Amen.
Maria JsTT
Thứ Năm, ngày 30.01.2025
MÙNG HAI TẾT
Tin Mừng Mt 23, 1-12
Nhìn lại thực trạng xã hội ngày nay, lối sống khiêm nhường bị mờ dần, thay vào đó là lối sống phô trương của con người hiện đại. Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là “có”: có nhà, có xe, có tiền, có quyền để thể hiện lối sống ấy. Nhưng hạnh phúc thực ra lại là “không”. Không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa. “Có” chủ yếu là thứ bạn muốn cho người khác xem, còn “không” mới thực sự là thứ thuộc về chính mình.”
Lạy Chúa, Chúa biết rõ sự bất nhất trong đời sống của chúng con cũng như những tác hại của lối sống ấy trên chúng con và trên những người khác. Xin giúp chúng con biết hoán cải mỗi ngày để thoát ra khỏi lối sống đó. Xin đồng hành với chúng con và ban ơn nâng đỡ cho chúng con mỗi ngày, để chúng con biết bước theo Chúa một cách gần hơn, bằng việc thống nhất niềm tin, lý tưởng và lời chúng con rao giảng với đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Sen Hồng
Thứ Sáu, ngày 31.01.2025
MÙNG BA TẾT
Tin Mừng Mt 25, 14-30
“Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến tùy khả năng của mỗi người.” (Mt 25, 15)
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được Chúa trao ban những nén bạc khác nhau. Những nén bạc đó có thể là khả năng, sức khỏe và thời gian mà mỗi người chúng con đã được được lãnh nhận. Nhưng với bản tính con người yếu đuối, chúng con thường không nhận ra những gì mình đang có, mà cứ nhìn và ước ao những gì người khác đang có, đang sở hữu.
Xin cho chúng con biết nhìn lại chính mình, nhận ra những ân ban của Chúa. Xin đừng để chúng con chôn vùi nén bạc của Chúa mà hãy biết sinh lợi thật nhiều. Uớc gì ngày chung cuộc của mỗi người chúng con, chúng con sẽ được nghe Chúa nói: “Hỡi tôi tới tốt lành và trung tính hãy vào và dự tiệc cưới Ta ban”.
Lạy Chúa, hôm nay là mùng ba tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, chúng con xin dâng lên Chúa mọi công việc lớn nhỏ trong đời chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và đồng hành với chúng con trong mọi dự tính cũng như công việc mà chúng con sẽ làm. Amen.
Đường đi Một Mình
Thứ Bảy, ngày 01.02.2025
Tin Mừng Mc 4, 35-41
“Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi, gió liền tắt và biển lặng như tờ” (Mc 4,39)
Trong mỗi bậc sống dù là bậc sống gia đình hay đời sống tu trì, chúng con khó tránh khỏi những cơn bão của cuộc đời, sự thử thách và tiền bạc danh vọng. Đặc biệt là những cơn bão của lòng tin ở chính mỗi người.
Với xã hội ngày hôm nay, có biết bao tôn giáo đã làm chao đảo về lòng tin, đức tin của họ dần dần mất đi. Hôm nay lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Người đã thể hiện quyền năng của người trên sóng biển bảo tố, nhất là những cơn bão của cuộc đời. Nếu đức tin của chúng ta đủ lớn, luôn tin rằng Người ở với chúng ta thì có bão tố thế nào, Người cũng ngâm đe, nâng đỡ.
Xin Chúa ban thêm lòng tin và tình yêu cho chúng con để chúng con tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa và yêu thương tha nhân như chính Chúa yêu mến chúng con. Amen.
Bắp Chuối