Suy Niệm:
Trách Nhiệm Trong Tình Yêu
Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường nghĩ ngay đến những điều ngọt ngào, hạnh phúc và chân thành nhất. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ toàn là ánh sáng và hoa hồng. Vẫn có đó những khúc quanh tối tăm là khi người ta lợi dụng danh nghĩa tình yêu để lừa dối nhau, giả vờ yêu nhau nhằm trục lợi cá nhân. Hậu quả là những mối quan hệ gãy đổ, lòng trung thành bị phản bội, để lại tổn thương và đớn đau cho cả hai phía. Đó chính là khi tình yêu thiếu vắng trách nhiệm, thiếu sự trung tín là cội rễ của một tình yêu chân thật.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ và cả chúng ta về cách yêu thương theo gương Ngài: một tình yêu vô điều kiện, không vụ lợi. Ngài không chỉ nói suông, nhưng chính Chúa Giê-su đã sống và thể hiện tình yêu ấy bằng hành động cụ thể: yêu đến cùng, yêu đến mức “tự hủy” bản thân trên thập giá. Tình yêu của Chúa Giê-su không dừng lại ở hy sinh, mà còn viên mãn trong sự Phục Sinh vinh hiển. Tất cả vì yêu thương nhân loại và yêu thương từng người chúng ta. Và Ngài đã để lại lời mời gọi sâu sắc: “Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em.”
“Yêu như Chúa yêu” đó là một lời mời gọi thường xuyên và không dễ thực hiện trong hành trình đức tin. Đôi khi, chúng ta dễ dàng nói lời yêu thương với cha mẹ, bạn bè, người yêu… nhưng tự vấn lại, tình yêu đó có bao nhiêu phần trăm trách nhiệm và lòng trung thành? Có khi nào chúng ta chỉ yêu trên đầu môi chót lưỡi, mà thiếu chiều sâu của một trái tim sẵn sàng hy sinh, phục vụ và hiến thân?
Nhìn lại mẫu gương của Thầy Giê-su, chúng ta nhận ra: tình yêu nơi Ngài không hề hời hợt hay tạm bợ. Đó là tình yêu bền bỉ, thủy chung, vượt qua mọi thử thách và đau khổ. Dù phải chịu khổ hình, bị phản bội, bị chối bỏ, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ sứ mạng yêu thương. Khi sống lại, Chúa Giê-su không trách móc, không loại trừ bất kỳ ai, bởi Ngài thấu hiểu bản chất thật của tình yêu: yêu là đón nhận, cả khi người khác chưa trọn vẹn.
Yêu là chấp nhận cả niềm vui lẫn khổ đau. Yêu là có trách nhiệm với người mình yêu. Yêu là trung tín ngay cả khi người kia thất tín. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi ta “Yêu Như Chúa Yêu” – nghĩa là sống yêu thương với sự tận tâm, chân thành, không tính toán. Khi chúng ta sống được như thế, ta mới có thể cảm nếm được vị ngọt tình yêu của Ngài, tình yêu nối kết chúng ta với Chúa Cha, như chính lời Ngài: “Ai ở trong Thầy là ở trong Chúa Cha.”
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp con biết yêu thương anh chị em với tâm hồn hiệp nhất, trong tình thân ái và lòng chân thành mà Chúa đã dạy. Để qua đó, con có thể làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Nt. M. Nhị Thơ