Suy Niệm 1:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,19-23)
Trong căn phòng đóng kín, phủ đầy sợ hãi, các môn đệ khép mình lại như những cánh cửa đóng chặt. Nhưng chính nơi đó, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến và trao ban cho các ông sự Bình an và ơn Chúa Thánh Thần. Từ phút giây này, mọi sự đã đổi thay. Từ những con người yếu đuối, sợ hãi nay trở nên can đảm, mở rộng cánh cửa con tim, và mạnh mẽ lên đường loan báo Tin Mừng khắp thế gian.
Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng đã đến trong ngày ấy, nhưng hôm nay, Ngài vẫn không ngừng gõ cửa lòng chúng ta. Ngài mời gọi bạn và tôi hãy mở toang cánh cửa tâm hồn, để Ngài bước vào, biến đổi và sai ta đi. Chúa Thánh Thần không đến để chúng ta an phận, nhưng để thổi lên trong chúng ta ngọn lửa mến yêu, khơi dậy đức tin vững vàng, và lòng nhiệt huyết làm chứng tá Phúc Âm giữa đời.
Thật vậy, làm chứng cho Tin Mừng không chỉ là cất tiếng loan truyền, nhưng là trở thành một chứng nhân sống động, đó là nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông, mở đôi tay biết nâng đỡ, và sự tha thứ đến với tha nhân giữa bộn bề cuộc sống. Chính những điều nhỏ bé, âm thầm đó lại là tiếng nói mạnh mẽ nhất về sự hiện diện của Thánh Thần nơi mỗi chúng ta.
Như vậy, Chúa Thánh Thần là Đấng mang đến sự sống mới vào linh hồn, là lửa yêu mến không bao giờ tắt, và là nguồn sức mạnh khi chúng ta mỏi mệt, nản lòng. Ngài âm thầm bước vào từng nhịp sống thường ngày, hướng dẫn, nâng đỡ, và dẫn ta đến sự thật trọn vẹn. Thế nhưng, Chúa Thánh Thần chỉ có thể làm việc khi chúng ta mở lòng đón nhận, khi ta dám buông bỏ những ích kỷ, dè dặt, và sống trọn vẹn cho Tin Mừng.
Chúng ta – những Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay không chỉ đón nhận Thánh Thần, mà còn mang Chúa Thánh Thần đến cho anh chị em. Khi chúng ta sống đức tin cách chân thật, cụ thể, chính là lúc ta trở nên ngọn gió mới, ngọn lửa ấm áp giữa thế gian lạnh giá, và ngập tràn niềm hy vọng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, thắp sáng trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến và nhiệt thành sống đức tin. Xin dạy chúng con sống chứng nhân giữa đời, không bằng lời nói rỗng tuếch, nhưng bằng đời sống chân thành, khiêm nhu và yêu thương.
Nt. Sen Hồng
Suy Niệm 2:
Hoa Trái Chúa Thánh Thần
Trong đời sống Giáo Hội cũng như trong đời sống của người Ki-tô hữu nói riêng, có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với Chúa Thánh Thần – Đấng là Ngôi thứ ba bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra như trong kinh Tin Kính ta được tuyên xưng mỗi khi dâng thánh lễ Chúa Nhật. Và vai trò của Chúa Thánh Thần là linh hứng, chỉ dẫn những tâm hồn tín hữu tuân giữ giới răn của Chúa Giê-su truyền dạy trong đời sống cá nhân, và hướng dẫn mọi hoạt động trong cộng đoàn. Tuy là vậy, nhưng dường như chúng ta đã lãng quên Chúa Thánh Thần hằng hiện hữu trong đời, bằng chứng hoa trái của Ngài không được trổ sinh cụ thể nơi ta là: tình yêu, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, ân cần, lòng tốt, ân huệ, khiêm nhường và tiết độ (Gl 5,22-23).
Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay một lần nữa Chúa Giê-su nhắc nhở và trao ban Thần Khí của Ngài cho mỗi chúng ta: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Đối với Chúa Giê-su, khát vọng lớn lao của Ngài là ước mong người môn đệ phải luôn được sống trong Thần Khí như Ngài. Bởi vì trong cuộc đời nhân thế của Chúa Giê-su, với 33 năm Ngài chưa bao giờ làm sai lệch sự chỉ dẫn của Thánh Thần. Chúa Giê-su luôn buông mình để cho sự linh hướng của Ngôi Ba Thiên Chúa, qua việc Ngài rao giảng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, thậm chí cả khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha và tương quan thân tình với các môn đệ.
Điều đó có thể nói rằng Chúa Giê-su đã làm phát sinh hoa trái của Chúa Thánh và làm triển nở trong cuộc đời của Ngài, để khi Chúa Giê-su đi đến đâu hay tiếp cận với mảnh đời nào, Ngài cũng đem đến tình yêu, sự hoan lạc, bình an… cho con người và nơi đó, nhất là Ngài biến đổi cuộc đời con người thêm sáng tươi, an lành trong tình thương của Ngài. Trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su đã mau mắn vâng phục theo thánh ý Chúa Cha bằng tình yêu nồng nàn của Ngài “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Ngài đã không co cụm trong chính điều mình đang có là Thiên Chúa, là Con duy nhất của Chúa Cha, mà trên hết Chúa Giê-su mong muốn các môn đệ của mình được hiệp thông trong ơn thánh đó, và can đảm dấn thân sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại qua sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Khi nhìn lại đời sống cá nhân, chúng ta đều cảm nhận được rằng, mọi hoạt động trong đời sống ta chưa sống trọn vẹn những hoa trái của Chúa Thánh Thần đã ban. Chúng ta còn dè dặt không dám cho đi tình yêu chân thật đến tha nhân. Khi đến với người khác, niềm vui nơi chúng ta chưa được lan tỏa vì còn nhiều ích kỷ và toan tính. Sự bình an, lòng kiên nhẫn, ân cần, lòng thiện lành, ơn huệ, sự khiêm nhu và tiết độ không ở trong chúng ta, nên khi đến với anh chị em, chúng ta hay bộc lộ những cáu gắt, oán hận thay vì dịu dàng và mềm mại của tình yêu và lòng trắc ẩn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và sống trong con, để con mặc lấy tâm tình của Ngài mà làm phát sinh những hoa trái tốt lành, thánh thiện mà Ngài ban tặng cho chúng con. Amen.
Nt. M. Nhị Thơ