Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Suy niệm 1:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Đạo Công giáo ngày xưa thường được gọi là “Đạo Yêu Thương”. Quả thật, yêu thương chính là cốt lõi Tin Mừng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định điều răn quan trọng nhất là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi… và yêu người thân cận như chính mình.” Mến Chúa không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện hay những việc đạo đức, nhưng phải được thể hiện bằng tình yêu cụ thể dành cho tha nhân. Ai yêu thương thì người ấy có Chúa ở cùng. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật.”

Trong cuộc sống, yêu thương những người dễ thương thì không khó, nhưng yêu những người làm ta tổn thương hay khó chịu lại là điều không dễ dàng. Vì thế, mỗi ngày người Kitô hữu cần học nơi Chúa Giê-su trái tim hiền lành, biết tha thứ, cảm thông và quảng đại với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con điều răn trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cả cuộc đời, và biết mở rộng trái tim để yêu thương mọi người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ, cô đơn và những người làm chúng con khó chịu. Xin giúp chúng con sống hiền hòa, biết tha thứ và quảng đại, để qua đời sống của mình, mọi người nhận ra tình yêu của Chúa đang hiện diện giữa thế gian. Amen.

Nt. Kim Ngân

Suy Niệm 2:

MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

Trong hành trình đức tin, có lẽ người Kitô hữu chúng ta không còn xa lạ với điều răn “Mến Chúa và yêu người” mà Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay. Đây là điều răn nền tảng của đời sống Kitô hữu, bởi lòng mến Chúa và tình yêu tha nhân luôn gắn bó, không thể tách rời. Nếu chúng ta nói yêu Chúa mà không thể hiện tình yêu ấy qua cách sống với anh chị em xung quanh, thì tình yêu đó chỉ dừng lại ở lời nói. Cũng vậy, yêu thương tha nhân phải được thể hiện bằng lòng bác ái, sự công bằng và tôn trọng phẩm giá của họ.

Thật vậy, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.”

Hết lòng: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời sống, để Ngài hướng dẫn những chọn lựa của mình. Có thể chúng ta rất sốt sắng trong giờ cầu nguyện, nhưng lại ngần ngại sống theo Lời Chúa khi phải từ bỏ lợi ích riêng. Yêu Chúa hết lòng là dám sống trung thực dù phải chịu thiệt thòi, dám từ bỏ những thói quen đi ngược lại với Tin Mừng. Như thế, tình yêu dành cho Chúa không chỉ dừng lại ở cảm xúc, nhưng còn được thể hiện qua những chọn lựa cụ thể.

Hết linh hồn: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Nghĩa là không chỉ dành cho Ngài một khoảng riêng biệt, nhưng để Chúa hiện diện trong mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời. Ngay cả những lúc cảm thấy khô khan, không còn cảm nhận được sự gần gũi với Chúa, chúng ta vẫn trung thành chọn Ngài và ở lại với Ngài.

Hết trí khôn: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng đức tin cần được soi sáng bằng chân lý. Yêu Chúa không có nghĩa là ngừng suy nghĩ, nhưng biết tìm kiếm và đón nhận chân lý Ngài mặc khải qua việc học hỏi Kinh Thánh, đào sâu giáo lý, phân định những chọn lựa dưới ánh sáng Tin Mừng và để Lời Chúa sửa đổi những suy nghĩ lệch lạc của mình.

Qua ba cách diễn tả ấy, chúng ta nhận ra rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa phải bao trùm toàn thể con người, từ tâm tình, ý chí và trí tuệ đến cuộc sống.

Còn với điều răn “Yêu tha nhân như chính mình”, chúng ta tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại lấy sự quan tâm chính đáng dành cho bản thân làm thước đo trong cách đối xử với người khác? Bởi vì, tình yêu tha nhân là dấu chỉ cụ thể cho thấy lòng mến Chúa của chúng ta có chân thật hay không. Tình yêu ấy không chỉ là sự thiện cảm, nhưng còn là biết đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, công bằng và bác ái. Đặc biệt, tình yêu Kitô giáo đòi hỏi chúng ta biết tìm kiếm điều tốt lành cho anh chị em mình, ngay cả khi họ không dễ thương.

Như vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng lòng mến Chúa và tình yêu tha nhân cần được làm mới mỗi ngày, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con biết yêu Chúa và yêu thương mọi người cách chân thật và chân tình. Amen.

Nt. Maria Nhị thơ

Để lại một bình luận