
Cánh cửa Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại, nhưng hành trình đức tin của người Kitô hữu thì không dừng lại. Mà đây là thời điểm mỗi người được mời gọi lên đường, đem tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với con người trong xã hội hôm nay. “Năm Hồng Ân” mà Chúa Giêsu công bố vẫn luôn mở ra, không bị giới hạn bởi thời gian, là hành trình sống động của đức tin được thể hiện mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta tiếp tục là những người lữ hành tiến bước trong hy vọng, không ngừng loan báo niềm vui cứu độ mà mình đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội.
Bí tích Rửa Tội là nền tảng của đời sống Kitô giáo. Nhờ bí tích này, chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô, trở nên con cái Thiên Chúa và là chi thể sống động của Hội Thánh. Phần lớn chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội khi còn rất nhỏ, khi chưa ý thức, chưa hiểu biết và chưa có khả năng chọn lựa. Tuy nhiên, chính điều đó lại làm nổi bật chiều sâu của bí tích: ơn cứu độ không khởi đi từ công trạng con người, nhưng hoàn toàn là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Ngài yêu thương và chọn gọi chúng ta trước, ngay khi ta chưa biết đến Ngài.
Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu được trao phó ba sứ mạng: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Điều này cho thấy truyền giáo không phải là công việc dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, mà là trách nhiệm của mọi tín hữu. Mỗi người, trong bậc sống và hoàn cảnh riêng, đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù sống ẩn dật trong đan viện và không trực tiếp đi truyền giáo, vẫn được tôn phong là Bổn mạng các xứ Truyền giáo. Qua Đời sống cầu nguyện, tình yêu và những hy sinh âm thầm của thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng, truyền giáo trước hết khởi đi từ một trái tim yêu mến và trung thành trong những việc nhỏ bé hằng ngày.
Thật vậy, sống Bí tích Rửa Tội không có nghĩa là chúng ta không còn yếu đuối hay vấp ngã. Dù đã thuộc về Chúa và bước theo Người, ta vẫn mang nơi mình sự mong manh của phận người. Tuy nhiên, chính trong những lựa chọn cụ thể mỗi ngày, ân sủng của Bí tích Rửa Tội được thể hiện cách sống động. Mỗi lần chúng ta chọn yêu thương để tha thứ, khiêm nhường để cảm thông, và chọn sự thật để xây dựng hiệp nhất, là lúc ta đang làm chứng cho căn tính Kitô hữu của mình. Những dấu chỉ âm thầm đó lại rất cần thiết cho xã hội hôm nay, một xã hội đang thiếu vắng tình thương, công bằng và sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong bối cảnh thời đại số, công nghệ và mạng xã hội cũng trở thành những phương tiện hữu hiệu cho sứ mạng truyền giáo. Qua việc chia sẻ những suy niệm, bài giảng, hình ảnh hay nội dung mang chiều sâu đức tin, sứ điệp Tin Mừng có thể chạm đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ. Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ của thời đại công nghệ, đã cho thấy rằng con đường nên thánh không bị cản trở bởi internet hay mạng xã hội. Trái lại, nếu được sử dụng đúng hướng, những phương tiện hiện đại ấy có thể trở thành khí cụ để loan báo Tin Mừng, gieo rắc yêu thương và làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Và sống Bí tích Rửa Tội cũng là sống trong tương quan với tha nhân. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, nhưng là những chi thể trong cùng một Thân Thể Đức Kitô. Mỗi lời nói, hành động và thái độ sống đều có sức lan tỏa, mang lại sự sống, hoặc gây thêm tổn thương cho người khác. Khi chúng ta biết nói lời hiền hòa thay vì cay nghiệt, biết im lặng đúng lúc để không làm người khác đau lòng, hay sống ngay thẳng trong công việc dù không ai giám sát, thì chúng ta đang sống đúng căn tính của người đã chịu phép rửa: sống cho Chúa và cho tha nhân.
Một khía cạnh quan trọng khác của việc sống Bí tích Rửa Tội để truyền giáo là giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi chủ nghĩa cá nhân và những tác động tiêu cực từ công nghệ ngày càng rõ nét, việc giúp thanh thiếu niên bén rễ sâu trong đức tin và các giá trị Kitô giáo trở nên vô cùng cần thiết. Gia đình, nhà trường và cộng đoàn cần cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, nơi các em được học biết Chúa, hiểu giáo lý và hình thành những giá trị đạo đức vững chắc để sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc.
Tóm lại, sống Bí tích Rửa Tội để truyền giáo không chỉ là một nhiệm vụ, nhưng là một hành trình suốt đời. Trên hành trình ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình. Khi chúng ta ý thức rõ căn tính đã lãnh nhận và trung thành sống điều ấy, thì ánh sáng Tin Mừng sẽ lan tỏa cách âm thầm nhưng mạnh mẽ trong mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Nt. Ephata