Mừng Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn Mạng Các Em Nhà Tập

“Con sẽ là tình yêu trong cung lòng Hội Thánh tình yêu.

Con muốn dâng cuộc đời cháy đốt mọi nơi.

Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu.

Đang khi dẫu con mọn hèn và thua kém nhất cõi trần gian.”

(Lm. Ân Đức)

Tình yêu dành cho Thiên Chúa và Hội Thánh đã làm nên nét đẹp rất riêng nơi cuộc đời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Với một đời sống đơn sơ, nhỏ bé nhưng đầy lòng tín thác, và thánh nữ đã trở nên mẫu gương thánh thiện cho biết bao tâm hồn trên hành trình theo Chúa.

Hôm nay, trong niềm vui mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chị em trong Hội Dòng cũng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho các em Nhà Tập, nhận thánh nữ làm Quan Thầy trong hành trình đời sống tận hiến.

Ước mong mỗi em luôn nuôi dưỡng khát vọng sống trọn vẹn “con đường thơ ấu thiêng liêng” mà Thánh Têrêsa đã chọn lựa và trung thành bước đi, trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa, đơn sơ trong tình yêu, tín thác vào ân sủng và thực hiện những việc rất bình thường với một tình yêu phi thường.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin Chúa gìn giữ các em luôn trung thành trên hành trình tu trì, ngày càng lớn lên nơi đời sống nội tâm, trong sự đơn thành và lòng yêu mến Chúa.

Xin Chúa cũng tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Bà, quý Dì và chị em nhận Thánh Têrêsa làm bổn mạng, để mỗi chị em luôn biết sống tinh thần bé nhỏ, yêu mến và tín thác giữa những bổn phận hằng ngày.

Ban VHTT – Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Để lại một bình luận