Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Suy Niệm 1:

 Lời Chúa Là Sự Sống

“Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời nhắc nhở mạnh mẽ trong Mùa Chay Thánh. Đây không chỉ là lời mời gọi nhưng còn là một chân lý bất di bất dịch: con người không thể chỉ sống bằng của ăn vật chất, nhưng cần được nuôi dưỡng bởi chính Lời Thiên Chúa. Khi bước vào hành trình bốn mươi ngày sám hối và trở về với Chúa, Giáo hội thúc giục chúng ta hãy biết từ bỏ những gì không cần thiết, thanh luyện tâm hồn để tìm kiếm sự sống đích thực nơi Lời Chúa.

Lời Chúa chính là lương thực thiêng liêng, là ánh sáng soi đường và là sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng những cám dỗ của trần gian. Khi ta để Lời Chúa lắng sâu vào lòng, chúng ta không còn đơn độc giữa những thử thách, vì chính Chúa là Đấng nâng đỡ và đồng hành.

Mùa Chay không chỉ đơn thuần là thời gian kiêng ăn hay từ bỏ một vài điều nhỏ bé, nhưng là cơ hội để chúng ta canh tân đời sống, để quay về với suối nguồn tình yêu đích thực. Chúa Giêsu trong hoang địa đã từ chối biến đá thành bánh, không phải vì Ngài không thể, mà vì Ngài muốn dạy ta rằng: sự sống không hệ tại ở vật chất, không chỉ dựa vào những gì chóng qua, nhưng cốt lõi là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha.

Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta cũng được mời gọi sống Mùa Chay với một trái tim rộng mở, biết lắng nghe và để cho Lời Chúa thấm nhập, biến đổi từng ngày. Chỉ khi ta đặt trọng tâm đời mình nơi Lời Chúa, chúng ta mới thật sự thoát khỏi sự lệ thuộc vào những ảo ảnh của thế gian, để sống cho những giá trị vững bền.

Mùa Chay cũng là thời gian để ta nhìn lại bản thân một cách chân thật hơn. Ăn năn sám hối không chỉ là dừng lại ở việc từ bỏ tội lỗi, mà sâu xa hơn, là một khao khát được biến đổi, được sống một đời sống mới trong Thiên Chúa.

Tin vào Tin Mừng không chỉ dừng lại ở môi miệng, mà là để Lời Chúa in sâu vào đời sống, chi phối mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Chỉ khi Lời Chúa trở thành kim chỉ nam, chúng ta mới có thể thoát khỏi những xiềng xích của lo âu, những tham vọng phù phiếm để hướng đến niềm vui đích thực.

Sống bằng Lời Chúa không phải là một điều viển vông, nhưng là một chọn lựa dứt khoát và đầy sức sống. Khi chúng ta để cho Lời Chúa uốn nắn và dẫn dắt, ta sẽ nhận ra rằng: mọi sự thế gian này đều tạm bợ, chỉ có Thiên Chúa là vĩnh cửu, là nguồn bình an không bao giờ cạn vơi.

Xin cho chúng con biết khát khao Lời Chúa, biết để Ngài trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày, để chính Chúa là nguồn sống đích thực trong hành trình lữ thứ trần gian này. Xin cho chúng con yêu mến, lắng nghe và sống theo Lời Chúa, để chúng con không chỉ được nuôi dưỡng mà còn trở nên nhân chứng sống động của Lời Ngài giữa thế gian. Amen.

Sr. Hạt Cát Nhỏ – mtg Cái Mơn

Suy Niệm 2:

 Chiến Đấu Trong Ơn Chúa

Chúa Giê-su, khi đối diện với các cơn cám dỗ, chắc hẳn cũng cảm nhận rõ những khát vọng tự nhiên của phận người. Thần dữ đã phơi bày trước mắt Ngài những viễn cảnh hấp dẫn: vật chất dư dả, quyền lực vô song, danh vọng rực rỡ. Đây là những điều con người dễ bị lôi cuốn và xem như yếu tố thiết yếu cho cuộc sống. Thế nhưng, qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã vạch trần bản chất gian trá của cám dỗ, đồng thời khẳng định rằng của cải, quyền lực hay danh vọng không phải là cùng đích tối hậu của đời người. Điều quan trọng hơn hết chính là Lời hằng sống, lòng trung tín và sự phó thác trong tình yêu Thiên Chúa.

Chúa Giê-su đã chiến đấu bằng sự khiêm tốn tuyệt đối, đặt trọn niềm tin vào Chúa Cha. Vì thế, ngay khi thần dữ xuất hiện, Ngài đã nhận diện rõ mưu mô và lập tức đáp trả cách mạnh mẽ, dứt khoát. Ngài biết mình là ai và biết mình đến trần gian này để làm gì. Cơn cám dỗ đầu tiên đánh vào nhu cầu căn bản nhất của con người: cái đói. Sau 40 ngày chay tịnh, Chúa Giê-su đang kiệt sức, và thần dữ đã nhắm trúng điểm yếu ấy: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến đá thành bánh.”

 Câu nói ấy tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại mang một hàm ý rất nguy hiểm. Thần dữ muốn đẩy Chúa Giê-su vào một thử thách: hoặc dùng quyền năng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hoặc giữ lòng trung tín vào Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã chọn điều thứ hai. Ngài không phủ nhận nhu cầu thể lý, nhưng khẳng định một chân lý cao trọng hơn: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Vật chất có thể nuôi thân xác, nhưng chỉ có Lời Chúa mới làm no thỏa tâm hồn.

Thất bại lần đầu, thần dữ tiếp tục dẫn Chúa Giê-su lên cao, cho Ngài thấy toàn bộ vinh hoa trần thế và thì thầm: “Ta sẽ cho ngươi quyền lực và vinh quang… nếu ngươi bái lạy ta.” Lời này có sức hấp dẫn không nhỏ. Quyền lực, địa vị là điều ai cũng khao khát. Chỉ cần một cái gật đầu, mọi sự sẽ nằm trong tay. Nhưng Chúa Giê-su thừa biết sự thật: quyền lực ấy không phải đến từ Thiên Chúa, mà từ kẻ chuyên dùng dối trá để thao túng con người. Vì thế, Ngài đáp trả mạnh mẽ: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi.”

Với Chúa Giê-su, quyền lực thật sự không nằm ở địa vị hay sự thống trị, mà là lòng trung tín tuyệt đối với Thiên Chúa. Thần dữ chưa chịu bỏ cuộc. Nó dẫn Chúa Giê-su lên nóc Đền Thờ, thách thức Ngài gieo mình xuống: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng: ‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ngươi.’”

Một cám dỗ rất tinh vi! Nếu Chúa Giê-su làm phép lạ ngay lúc đó, chắc chắn Ngài sẽ thu hút được đám đông, gây tiếng vang lớn, được người ta kính phục. Nhưng Chúa Giê-su không tìm kiếm vinh quang theo cách ấy. Đáp lại sự khiêu khích, Ngài khẳng định: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Lòng tin không đòi hỏi những phép lạ phô trương, nhưng thể hiện qua sự tín thác thẳm sâu vào Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình chiến đấu của Chúa Giê-su, chúng ta không khỏi âu lo. Nếu Ngài, Đấng Thánh của Thiên Chúa, còn phải đối diện với cám dỗ, thì làm sao chúng ta, những con người yếu đuối, có thể tránh khỏi? Vật chất, quyền lực, danh vọng… tất cả đều là những thực tại khiến con người dễ sa ngã. Chúng hấp dẫn và đánh vào những khát khao thẳm sâu trong lòng ta. Nhưng Chúa Giê-su đã cho thấy rằng, hạnh phúc thật không hệ tại ở những điều ấy. Ngài chọn trung tín, khiêm nhường và phó thác vào Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy can đảm chiến đấu, dám khước từ những hào nhoáng phù phiếm để thuộc trọn về Ngài. Bởi vì chỉ nơi Ngài, ta mới tìm được bình an đích thực.

Lạy Chúa Giê-su, trong mùa Chay thánh này, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để nhận diện cám dỗ, ơn mạnh mẽ để chiến thắng chúng, và ơn tín thác để luôn bước đi trong ân sủng Ngài. Xin dạy chúng con biết chọn Chúa trên hết mọi sự, biết sống bằng Lời Ngài, để mỗi ngày đời chúng con trở nên một hành trình yêu mến và phụng sự Chúa với tất cả lòng trung tín. Amen.

Sr. M. Nhị Thơ

Suy Niệm 3:

Ông bà anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong mùa chay. Mùa chay có 40 đêm ngày. 40 là con số biểu trưng, tượng trưng cho cuộc hành trình của dân Itrael tiến về đất hứa 40 năm. Trong suốt 40 năm này, dân Chúa liên tục bị cám dỗ, thử thách và nhiều lần chống lại Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là trong thời gian mùa chay này chúng ta cũng liên tục bị ma quỷ cám dỗ để chúng ta phạm tội làm mất lòng Chúa, mất lòng anh chị em.

Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi chịu phép rửa tại sông Giodan, Chúa Giêsu được Chúa Cha xác nhận Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, sau đó Chúa Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Chúa Giêsu ăn chay và cầu nguyện 40 đêm ngày, sau đó Ngài Thấy đói và ma quỷ xuất hiện cám dỗ Ngài.

Ma quỷ rất tinh ranh, rất liều mạng, rất kiêu ngạo, biết Chúa Giêsu đói, có nhu cầu ăn uống sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện nên nó đến cám dỗ Chúa. Thế nhưng Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa để chiến thắng nó. Thấy Chúa Giêsu có lòng tin như thế, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu thử thách kiểm chứng xem Thiên Chúa có can thiệp, bảo vệ Ngài khi nhảy từ trên nóc đền thờ xuống không? Chúa Giêsu cho ma quỷ biết đừng bao giờ thử thách Thiên Chúa, đó là điều không đẹp lòng Chúa. Kiên nhẫn và tinh ranh, ma quỷ không đòi hỏi Chúa Giêsu làm gì khó khăn, chỉ cần Chúa Giêsu cúi đầu bái lạy nó một cái thôi, thì Ngài sẽ được tất cả mọi lợi lộc vinh hoa phú quý trên thế gian. Chúa Giêsu lập tức xua đuổi nó đi và cho biết chỉ được bái lạy một mình Thiên Chúa và phụng thờ Ngài mà thôi. Thấy không thể chiến thắng được Chúa Giêsu nó bỏ đi và chờ thời cơ khác để quay lại. Những cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu như trên cũng là những cám dỗ mà tất cả chúng ta cũng đang gặp phải trong cuộc sống.

Cám dỗ thứ nhất được thấy qua việc vì nhu cầu cơm ăn, áo mặc biết bao người lơ là, nguội lạnh trong đời sống đức tin, lãng quên Thiên Chúa, vùi đầu vào công việc nương rẫy, công ty, xí nghiệp, cơ quan không tha thiết gì đến việc đi lễ Chúa Nhật, lãnh các bí tích, đọc kinh, cầu nguyện. Tệ hơn nữa nhiều người vì muốn ăn ngon, mặc đẹp nên buôn bán gian lận, lừa gạt, trộm cướp, kinh doanh buôn bán kiếm tiền trên thân xác mình và người khác.

Cám dỗ thứ hai thường thấy khi gặp khó khăn, đau khổ chúng ta thường hay nghi ngờ về sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Có Chúa hay không? Sao Chúa lại để con đau khổ thế này, con cái con, bố mẹ con sao lại bệnh nặng thế này…và chúng ta thử thách Chúa, muốn Chúa phải ra tay cho chúng ta bớt đau khổ, người thân được chữa lành bệnh để chúng ta mới tin, yêu Chúa hơn…

Cám dỗ thứ ba thường thấy khi con người vì muốn đạt được quyền lợi, địa vị, danh vọng mà chấp nhận sống hai mặt vừa theo Chúa vừa theo các thế lực muốn chống phá Giáo Hội. Thậm chí có người thoả hiệp với ma quỷ, bái lạy ma quỷ, sẵn sàng làm tay sai của ma quỷ.

Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu còn bị ma quỷ cám dỗ, huống chi là chúng ta, vì không thể chiến thắng Chúa Giêsu, nên chắc chắn ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để dụ dỗ, lôi kéo chúng ta là con cái Chúa sa ngã, phạm tội làm tay sai cho nó. Vì thế chúng ta hãy tỉnh táo và cảnh giác trước sự tinh vi của ma quỷ. Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ nhờ luôn trung thành và vâng phục Lời Chúa và ý muốn của Chúa Cha, Ngài xứng đáng là con yêu dấu của Chúa Cha, đẹp lòng Đức Chúa Cha. Điều đó mang lại cho chúng ta niềm tin, niềm hy vọng chúng ta cũng có thể chiến thắng cám dỗ của ma quỷ nếu chúng ta luôn trung thành với Lời Chúa, luật Chúa, luật Giáo Hội và những người đại diện Chúa Kitô trong Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con nhận ra những cám dỗ tinh vi, ngọt ngào của ma quỷ. Xin ban ơn giúp con luôn trung thành sống theo lời Chúa, luật Chúa và luật Giáo Hội nhờ đó chúng con cũng được Chúa Cha xác nhận con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.

Anrê Nhật Trường

Để lại một bình luận