Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi

Ôi lời kinh Mân Côi

Trong trời chiều tắt nắng

Giữa không gian yên vắng

Bỗng dưng hoá nhiệm mầu!

 

Từng kinh nối tiếp nhau

Tiếng “Kính mừng” trìu mến

Khi VUI – con tìm đến

Đau THƯƠNG –  Mẹ vỗ về

 

Giữa trần thế đắm mê

Mẹ SÁNG soi lòng trí

Cho con được hoan hỉ

MỪNG phúc lạc Thiên Đàng

 

Mẹ ơi cõi trần gian

Nhiều vấn vương tội lỗi

Xin Mẹ thương dẫn lối

Đường về đến Quê Trời

 

Maria, Mẹ ơi!

Đoàn con yêu Mẹ lắm

Xin mỗi ngày suy ngắm

Mầu nhiệm Chuỗi mân Côi.

Bảo Bảo

Để lại một bình luận