
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
Lệnh truyền này được Chúa Giêsu trao lại cho các Tông đồ trước khi Người về cùng Chúa Cha, và từ đó đã trở thành sứ mạng nền tảng của Giáo Hội trong mọi thời đại.
Thật vậy, Giáo Hội khởi đi từ một cộng đoàn nhỏ bé của các Tông đồ, nhưng nhờ sức mạnh của Tin Mừng và chứng tá sống động của các ngài, đức tin Kitô giáo đã lan rộng khắp hoàn cầu. Và ngày nay, thế giới có khoảng 2,64 tỉ Kitô hữu, trong đó hơn 1,4 tỉ người Công giáo. Con số ấy không chỉ là thống kế, mà còn là dấu chỉ cho thấy Tin Mừng vẫn đang sống, đang hoạt động và tiếp tục sinh hoa kết trái giữa lòng nhân loại.
Khi nói “anh em”, Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến các Tông đồ năm xưa, nhưng là lời mời gọi dành cho mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Mỗi Kitô hữu là một chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai, tiếp nối sứ mạng làm cho muôn dân nhận biết và thuộc về “Dân Thiên Chúa”, qua lời Ngài khẳng định: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), nhắc nhở chúng ta rằng căn tính của người Kitô hữu là chiếu tỏa ánh sáng Đức Kitô giữa đời thường.
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng xác tín: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ tin vào các thầy dạy, là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.” Quả thật, trong một thế giới còn nhiều bóng tối của tội lỗi, ích kỷ và đau khổ, người Kitô hữu được mời gọi trở nên “ngọn đèn đặt trên giá”, không phải bằng những lời rao giảng lớn lao, mà bằng đời sống yêu thương, trung thực, khiêm nhường và dấn thân. Chính nơi đó, ánh sáng của Đức Kitô – Ánh Sáng bởi Ánh Sáng – được phản chiếu rõ nét nhất.
Trong bối cảnh thời đại kỹ thuật số hôm nay, sứ mạng truyền giáo không chỉ giới hạn trong nhà thờ hay các sinh hoạt truyền thống, nhưng còn mở ra trên những không gian mới của thế giới mạng. Các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Zalo, X… trở thành những “cánh đồng truyền giáo” mới, nơi người Kitô hữu có thể gieo hạt Tin Mừng bằng lời nói, hình ảnh và chứng tá đời sống. Và lời kêu mời của Thánh Phaolô vẫn vang vọng: “Hãy rao giảng trong mọi hoàn cảnh.” Tuy nhiên, chỉ khi Lời Chúa thực sự thấm vào đời sống, người môn đệ mới có thể trở nên nhân chứng đích thực của Tin Mừng.
Như Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã nói: “Với tư cách là những chứng nhân đích thực của Đức Kitô… chúng ta can đảm tuyên xưng danh Người và không bao giờ hổ thẹn vì Thập Giá” (GLHTCG 1992). Dù ngày nay phần lớn Kitô hữu không còn chịu bách hại về thể lý như thời các thánh tử đạo, nhưng lại đối diện với những thách đố âm thầm và tinh vi hơn: sống thỏa hiệp, chạy theo số đông, đánh mất căn tính đức tin. Thách đố lớn nhất của người Kitô hữu hôm nay chính là can đảm lội ngược dòng, không để mình bị cuốn theo các trào lưu tục hóa, nhưng trung thành sống và làm chứng cho lời rao giảng của Chúa Giêsu: “Nước Trời đã đến gần; hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Theo Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (số 900), giáo dân “có bổn phận và quyền lợi” cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi người tham dự vào chức tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Kitô, và vì thế, ai cũng được mời gọi loan báo Tin Mừng ngay trong chính bậc sống và hoàn cảnh của mình. Sắc lệnh Ad Gentes (11) nhấn mạnh: “Tất cả các Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải dùng chứng tá và gương mẫu đời sống để thể hiện con người mới mà họ đã mặc lấy nhờ Bí tích Thánh Tẩy.”
Và Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2012, đã viết: “Đức tin là một ân huệ được ban để chia sẻ; là nén bạc được trao để sinh lợi; là ánh sáng không để giấu đi, nhưng phải soi sáng cho cả nhà.” Người môn đệ thừa sai được mời gọi trở thành người quản lý trung tín, biết làm sinh lợi nén bạc đức tin, cậy trông và mến yêu mà Thiên Chúa trao ban, để mai ngày xứng đáng nghe lời Chúa: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.”
Như thế, bản chất của Giáo Hội lữ hành là ra đi: ra khỏi sự an toàn, đến với những vùng ngoại biên của xã hội và tâm hồn con người, để thả lưới giữa biển đời mênh mông. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi bước ra khỏi sự an nhàn, đem bình an của Đức Kitô đến cho thế giới hôm nay, như lời Người đã hứa: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27).
Nt. Bảo Bảo