Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

 Sống Là Chọn Lựa

Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, chỉ trừ sinh – lão – bệnh – tử luôn theo một quy luật tự nhiên mà không ai có thể chọn cho mình, cũng như chúng ta không biết mình sinh ra và chết lúc nào? Và ở đâu? Còn tất cả mọi việc khác thì con người có quyền lựa chọn. Và chính những sự lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình. Nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời chúng ta sẽ tốt, hạnh phúc và an bình; còn nếu chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu và bất hạnh.

Sống là phải lựa chọn. Chúa cũng muốn chúng ta luôn lựa chọn. Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật XXI hôm nay cũng nói đến sự lựa chọn: Bài trích sách Giôsuê thuật chuyện ông Giôsuê bảo dân phải lựa chọn, một là thờ Chúa, hai là thờ các thần tượng khác, chứ không được làm tôi hai chủ. Còn trong thư gởi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô khuyên các đôi vợ chồng một khi đã chọn nhau làm bạn đời thì phải suốt đời trung thành với sự lựa chọn đó, nghĩa là thuỷ chung, phải tùng phục nhau và hoà thuận với nhau.

Sự chọn lựa ấy liên tiếp trong bài Tin mừng hôm nay, giữa đám đông người ta đi theo Chúa. Họ chọn Chúa mong được ăn bánh phần xác, nhưng Đức Giêsu lại hứa cho họ thứ bánh tinh thần. Họ cảm thấy thất vọng, vì Chúa không làm theo lợi ích của họ, và lần lượt bỏ Chúa mà đi, họ đã ra đi gần hết. Bấy giờ Chúa mới hỏi nhóm môn đệ của mình “Còn các con, các con có muốn bỏ Thầy mà đi nữa không?” Lập tức, Phêrô xác quyết vào sự chọn lựa của mình: “Thưa Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống”.

Mỗi ngày chúng ta phải đứng trước biết bao sự lựa chọn, ví như:

  • Một người đến đề nghị cho chúng ta một kiểu làm ăn gian lận, tiền sẽ có nhiều nhưng lại trái đức công bình, ta phải chọn lòng tham hay là đức công bình?
  • Một người hàng xóm làm một điều gì đó không vừa ý, vậy chúng ta buông theo tính nóng để chửi rủa người ta, hay là nhịn nhục tha thứ?
  • Một người đi theo Chúa trong đời sống dâng hiến, tôi đã xác quyết chọn Chúa, nhưng bao lần tôi đã bỏ sự chọn lựa mà theo tính xác thịt, chạy theo ham mê danh vọng, địa vị, tiền tài…, gạt Chúa ra ngoài cuộc sống, và còn nhiều điều khác khi đứng trước những cơn cám dỗ, chúng ta chiều theo hay biết tự chủ kiềm chế mình?

Qua Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy xác quyết trong sự lựa chọn, nếu ta chọn Chúa thì sẽ ra sao? nếu ta bỏ Chúa thì sẽ như thế nào? Như ca từ “Bỏ Ngài con biết theo ai” của nhạc sĩ Linh Mục Thành Tâm diễn tả rất ý nghĩa và thâm thúy: “Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cánh chim bơ vơ trong khung trời lộng gió”. Và nếu chúng ta chọn Chúa, cuộc đời mình luôn có Chúa đồng hành, như cánh chim biết hướng bay, con thuyền có người lèo lái và như thế sẽ bảo đảm đi tới bến bình an. Ước mong mỗi chúng ta phải biết lựa chọn như thế nào trước những hoàn cảnh riêng của cuộc đời mình, để cuộc sống chúng ta được an bình và hạnh phúc.

Maria Lâm Thị Kiều Trang

Suy Niệm 2:

 Sự Lựa Chọn Nào Cho Ta?

“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Đây là lời của Chúa Giê-su chất vấn các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay sau khi dân chúng nghe Ngài khẳng định về mình trong diễn từ về Bánh Hằng Sống, vì họ thấy “chướng tai” điều đó và bỏ Ngài mà đi. Quả thật, lời chất vấn này cũng khiến cho các môn đệ phải đưa ra quyết định rõ ràng giữa việc theo hay không theo Chúa, đón nhận hay từ chối Ngài. Và chính lúc ấy, môn đệ Phê-rô dõng dạc nói thay cho anh em lời xác tín theo Thầy Giê-su: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Quả vậy, lời tuyên xưng này thật xác quyết. Chắc hẳn Phê-rô không tùy hứng mà nói lên được điều ấy, nhưng là trong suốt hành trình đi theo Thầy Giê-su ông đã không ngừng tận mắt nhìn thấy mọi lời Thầy nói và mọi việc Thầy làm khi thi hành sứ vụ công khai của Ngài. Đặc biệt, Phê-rô đã chứng kiến Thầy Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5000 ngàn người ăn không kể đàn bà và con nít cùng những điều tốt lành khác như: chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, cho người chết sống lại … Tất cả điều đó đã làm cho ông không còn nghi ngờ gì về Thầy mình nữa, nên đã tuyên xưng với lòng chân thành, kiên định và xác tín của mình về một Đấng Thánh của Thiên Chúa mà không có sự ưu tiên nào có thể thay thế Thầy Giê-su trong cuộc đời của mình được: “Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời”.

Qua đó chúng ta cũng nhìn về hành trình đức tin trong cuộc đời của người Ki-tô hữu, có thể bạn và tôi không khỏi chạnh lòng vì chúng ta đã đôi lần chưa dám xác tín như Phê-rô, đã hơn một lần quay lưng lại với Chúa như dân Do thái ngày xưa khi không thể chấp nhận chân lý của Ngài, giáo huấn của Giáo Hội và sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm trên mình. Và trong thời đại kỹ thuật số này, càng khiến chúng ta có nhiều sự lựa chọn, những lựa chọn ấy luôn hấp dẫn, hào nhoáng lối kéo ta xa rời Thiên Chúa, và tiếng gọi mời của thế gian “lấn át” Lời Sự Sống của Chúa Giê-su nói với chúng ta, và làm cho ta cảm thấy phiền toái khi nghe lời dạy Chân Thật, lời Hằng Sống Ngài ban.

Vì thế, dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy dừng lại biện phân xem, Ngài có phải là sự ưu tiên hay là sự chọn lựa cuối cùng trong cuộc đời của mình chăng, hay chúng ta còn sự chọn lựa nào khác? Là con người, ai trong chúng ta cũng thích chọn những điều dễ dãi, hợp với ý mình hơn, và đôi khi những điều ấy không thuộc về tinh thần của Chúa, nếu chúng cho ta cảm giác thoải mái là được, còn những điều Chúa muốn xem ra khó nghe, khó đón nhận thì ta lại không bằng lòng và khước từ cách nhanh chóng.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới là chốn chúng con tựa nương, thế nhưng vì chưa yêu mến Lời Chúa đủ nên chúng con chọn thế gian hơn chọn Ngài. Xin Chúa tha thứ và lối kéo chúng con về mỗi khi lạc xa tình Ngài. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 3:

Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay chắc hẳn những ca từ của bài hát: “Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi …” của nhạc sĩ Phan Kim sẽ xuất hiện trong tâm trí của nhiều người trong chúng ta. Thật vậy, bài hát ấy được thể hiện trọn vẹn nỗi lòng của người Kitô hữu khi gặp gian khó, chông gai, bão tố của cuộc đời và nhất là vắng bóng Thiên Chúa. Qua nội dung bài hát đó cũng làm nổi bật lên lời tuyên xưng đức tin của vị tông đồ Phêrô mà Tin Mừng thuật lại: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Như bản văn Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta: Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê và diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giêsu trở thành tâm điểm cho những chống đối ngày càng gắt gao hơn đến từ phía dân chúng khi Ngài đề cập đến việc “Ăn thịt và uống máu” Con Người để được sự sống đời đời. Một sự đối lập hoàn toàn giữa ý muốn của dân chúng và lời rao giảng của Chúa Giêsu. Trong khi dân chúng đi tìm thứ lương thực để giúp họ “chống đói” qua ngày thì Chúa Giêsu lại hướng họ đến lương thực trường sinh đem lại sự sống đời đời. Người Do Thái rất sợ khi nghe đến việc ăn thịt và uống máu một người. Ngay cả uống máu thú vật cũng bị Luật Môsê cấm (Lêvi 3,17; Sáng thế 9,4; Cv 15,29). Vậy mà trong các diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giêsu lại nói đến việc phải ăn thịt và uống máu của Ngài.

Sự đối lập này càng gia tăng đến nỗi cả những kẻ đã tin vào Chúa Giê-su sau khi thấy phép lạ hoá bánh ra nhiều cũng phải thốt lên rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!”. Họ nghe những lời “khó hiểu” này phát xuất từ chính Chúa Giêsu. Thật vậy, khi không cùng quan điểm, không cùng lý tưởng và mục đích thì việc tiếp tục đồng hành với nhau là điều bất khả thi. Và cái kết những người tự xưng là môn đệ của Chúa Giêsu đã quyết định rời bỏ Ngài.

Hiểu được tâm trạng hiện tại của các tông đồ, Chúa Giêsu liền đi bước trước bằng câu hỏi: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”. Có lẽ, đây không đơn thuần chỉ là một câu hỏi để các tông đồ trả lời: “Có hoặc không” nhưng đó là cơ hội Chúa Giêsu muốn các ông tự do lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của mình. Và tông đồ trưởng Phêrô đã không làm cho Thầy mình thất vọng khi khẳng khái tuyên xưng bằng sự xác tín của ông: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Trong cuộc sống có quá nhiều chọn lựa như hiện nay, đôi khi Thiên Chúa không còn là vị trí ưu tiên trong những nấc thang làm nên giá trị hạnh phúc của con người. Song song với sự phát triển của xã hội, chúng ta dễ dàng tìm thấy những điều, những nơi, những vật và những đối tượng có thể đáp ứng lại nhu cầu hạnh phúc thoáng qua cho mình. Tuy nhiên, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay một lần nữa chất vấn lại lương tâm của mỗi người Kitô hữu chúng ta: khi đứng trước những điều trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy “Lời Chúa thật chói tai” lúc ấy chúng ta sẽ chọn rời đi hay ở lại?

Bảo Bảo

Suy Niệm 4:

Ông bà anh chị em thân mến, trong các Chúa Nhật vừa rồi, các bài Tin Mừng đều kể lại diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Trước mạc khải về Bánh Hằng Sống, không ít người, đã xầm xì, lẩm bẩm, khó chịu phản ứng và chất vấn Chúa Giêsu. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục mạc khải về Bánh Hằng Sống. Quả thật, lời mạc khải của Chúa Giêsu thật khó để dân chúng chấp nhận và tin tưởng. Chính vì thế, sau lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống, các môn đệ của Chúa cũng có nhiều người nói “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Do đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu đã quay qua hỏi các Tông Đồ “cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ thầy đi hay sao?” Phêrô đã thưa cùng Chúa Giêsu “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Lời thưa của Phêrô cho chúng ta thấy, Phêrô và các Tông Đồ dù chưa hiểu, khó tin, khó chấp nhận mạc khải này, nhưng các ông vẫn cố gắng tin và phải tin. Lòng tin được thể hiện bằng việc các ông ở lại và tiếp tục đi theo Chúa Giêsu. Lòng tin còn được thể hiện qua lời khẳng định “BThầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới mang lại sự sống đời đời”. Lòng tin đó được thể hiện bằng chính cái chết của các Tông Đồ.

Cũng giống với những người Do-thái và các môn đệ khi xưa, khó tin, khó đón nhận mạc khải, giáo lý về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người cũng khó tin và cảm thấy khó chịu khi phản ứng trước lời dạy của Chúa, giáo lý của Giáo Hội. Bởi vì, ý Chúa không hợp, không giống với ý họ. Luật Chúa làm cho họ thiếu tự do, không được làm theo ý mình muốn. Do đó, nhiều người than trách Chúa, trách các Cha các Sơ khó khăn, cứng nhắc gây khó cho họ, thậm chí nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đạo và rời xa Thiên Chúa.

Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng chất vấn mỗi người chúng ta: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy hay sao?” Với câu hỏi này, Chúa Giêsu cho chúng ta quyền tự do để lựa chọn đón nhận hay từ chối Lời Ngài dạy và luật Chúa dạy. Là Kitô hữu, chúng ta tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, vì chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngài đã từ trời xuống thế, chịu chết vì chúng ta, hiến mình cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, trở nên Bánh Trường Sinh mang lại cho chúng ta sống đời đời. Chúng ta cũng tin rằng Lời Chúa, luật Chúa là ánh sáng, là đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta cần vâng phục và trung thành, sống theo Luật Chúa, Luật Giáo Hội dù cho luật Chúa và luật Giáo Hội nhiều lúc không theo ý muốn của chúng ta, gây khó chịu và làm cho chúng ta cảm thấy mất tự do.

Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, giúp chúng con tin rằng Chúa ngự thật trong bí tích Thánh Thể, là Đấng cứu độ duy nhất của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn trung thành sống theo lời Chúa, luật Chúa mà không kêu ca hay phản kháng. Amen.

Anrê Nhật Trường

Trả lời