Suy Niệm 1:
Mùa Chay là thời gian đặc biệt mà Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu quay về với Thiên Chúa qua sự ăn năn sám hối. Tuy nhiên, ăn năn sám hối không phải là một hành động trong một ngày hay một thời gian ngắn, mà là một quá trình liên tục, hằng ngày. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.” Đây là lời thức tỉnh quan trọng, mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình và quay về với Thiên Chúa.
Khi nghe về thảm kịch những người bị quan Philatô sát hại và mười tám người bị tháp Silôác đè chết, người Do Thái thời đó cho rằng đó là hình phạt Thiên Chúa giáng xuống vì tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã bác bỏ suy nghĩ này: “Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác sao? Không phải thế đâu…” Ngài khẳng định rằng thảm họa không phải là sự trừng phạt trực tiếp từ Thiên Chúa, mà là cơ hội để mỗi người ăn năn, hối cải và quay về với Ngài.
Chúa Giêsu tiếp tục qua dụ ngôn về cây vả không sinh trái để dạy rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ nhưng cũng rất công bằng. Thời gian Thiên Chúa ban cho chúng ta không phải để Ngài dung túng cho tội lỗi, mà là cơ hội để nhận ra sai lầm và quay về. Ngài không vội kết án mà kiên nhẫn chờ đợi, cho chúng ta thêm cơ hội để thay đổi. Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn nhận những sai trái, sửa chữa và sống một đời sống xứng đáng hơn.
Cái chết là điều tất yếu mà tất cả chúng ta phải đối diện, nhưng Thiên Chúa không dùng cái chết như một hình phạt. Ngài muốn cái chết trở thành ngưỡng cửa đưa chúng ta đến vinh quang trong Nước Trời. Những biến cố đau thương chính là cơ hội để chúng ta nhận thức về sự sống và cái chết, và nhìn nhận cuộc sống trong ân sủng Thiên Chúa.
Mùa Chay là thời gian ân sủng, mời gọi mỗi tín hữu từ bỏ tội lỗi và hoà giải với Thiên Chúa và tha nhân. Không chỉ qua Lời Chúa hằng ngày, Giáo Hội còn khuyến khích chúng ta nhìn nhận những thực tại trong xã hội và Giáo Hội với cái nhìn của một người con hoang đàng. Chỉ khi sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể tìm thấy tự do và hạnh phúc đích thực.
Án phạt không phải là mục đích cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho con người. Dù chúng ta có tội lỗi đến đâu, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn của chúng ta. Tuy nhiên, để nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi người cần khiêm tốn nhận ra mình là tội nhân và quay về với Ngài. Chúng ta cần nhớ: “Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.”
Lạy Chúa, mỗi biến cố trong cuộc sống, dù vui hay buồn, đều là lời nhắc nhở mà Chúa dành cho con. Xin giúp con nhận ra những dấu chỉ ấy và can đảm thay đổi đời sống, để mỗi ngày sống của con đều là “lúc thuận tiện, là ngày cứu độ.” Xin cho chúng con luôn biết can đảm sửa đổi và sống xứng đáng với tình thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Amen.
Bảo Bảo
Suy Niệm 2:
Cuộc sống vốn dĩ mong manh. Chỉ một khoảnh khắc thôi, mọi thứ có thể đổi thay. Và khi chứng kiến ai đó ra đi đột ngột, trong lòng mỗi người lại dấy lên biết bao suy nghĩ, dẫu chẳng ai nói ra. Người thì bảo: “Tại sống buông thả, ăn chơi trác táng mới ra nông nỗi.” Kẻ lại quả quyết: “Chắc do họ tội lỗi quá nên Chúa phạt.” Cách nghĩ ấy xưa rồi mà nay vẫn còn đó.
Thời Chúa Giêsu, người Do Thái cũng suy nghĩ tương tự. Họ cho rằng ai bệnh tật, gặp tai nạn hay chết cách thảm khốc đều là người tội lỗi, bị Thiên Chúa trừng phạt. Thế nên, khi nghe chuyện những người Galilê bị Philatô giết, máu họ hoà lẫn với máu tế vật, hay chuyện mười tám người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, họ kết luận ngay: “Tội lỗi lắm nên mới ra vậy!” Nhưng Chúa Giêsu đã dứt khoát phủ nhận lối nghĩ ấy.
Ngài nói rõ: Những biến cố ấy không phải là hình phạt của Thiên Chúa, càng không phải là cái cớ để con người xét đoán nhau. Đó là lời cảnh tỉnh, là tiếng chuông thức tỉnh mỗi người. Vì “nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
Chúa Giêsu mượn hình ảnh cây vả không sinh trái để nói về một cuộc đời không chịu hoán cải. Nhưng điều đẹp nhất, an ủi nhất, chính là tấm lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài không vội kết án, cũng chẳng hủy diệt. Ngài cho thêm thời gian, cho thêm cơ hội để con người nhận ra chính mình, biết quay về, biết sống một cuộc đời sinh hoa kết trái.
Sám hối không chỉ là buông bỏ những lầm lỗi, thay đổi thói hư tật xấu. Sám hối còn là bắt đầu sống một đời sống mới, một đời sống biết yêu thương, biết quan tâm, biết sẻ chia và phục vụ anh chị em mình. Sám hối là con đường duy nhất đưa ta về với lòng thương xót Chúa.
Thế nhưng, thực tế lại cho thấy nhiều khi chúng ta sống y như những người bị Chúa cảnh báo hôm nay. Ta dễ dàng phán xét, khinh miệt người khác khi thấy họ lầm lỗi, thất bại, bệnh tật. Ta cho mình quyền ngồi “ghế quan toà” để luận tội những ai sống buông thả, sống trước hôn nhân, nghiện ngập, cờ bạc… chúng ta nghĩ họ đáng nhận kết cục bi đát đó.
Nhưng chúng ta quên mất rằng, biết đâu đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho chính mình? Biết đâu chính ta cũng đang từng bước đi vào con đường tội lỗi ấy mà chẳng hay? Biết đâu ngày mai, kẻ bị ngã quỵ chính là chúng ta?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa trong từng biến cố đời mình, dù là hạnh phúc hay khổ đau. Xin cho chúng con biết thật lòng ăn năn sám hối, đổi mới đời sống để đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Và trên hết, xin dạy chúng con cái nhìn bao dung, cảm thông với anh chị em mình, để chúng con không bao giờ là kẻ lên án, nhưng luôn là người biết yêu thương và nâng đỡ. Amen.
Anrê Nhật Trường