Suy Niệm 1:
Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa nhật II Phục Sinh hôm nay mang đến cho chúng ta hai cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra vào buổi chiều ngày Phục Sinh, khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Cuộc gặp gỡ thứ hai diễn ra sau tám ngày, khi Tôma – môn đệ không có mặt trong lần gặp gỡ đầu tiên cũng được chứng kiến sự hiện diện của Chúa. Cả hai cuộc gặp gỡ này đều mang đến niềm vui sướng và sự ngạc nhiên cho các môn đệ. Đồng thời, điều ấy còn giúp các ông xóa bỏ mọi lo âu, sợ hãi và hiểu lầm, để xác tín vững vàng rằng: Chúa Giêsu đã Phục Sinh.
Khi phải chứng kiến cái chết của người thân hay bạn bè, chúng ta thường dễ dàng rơi vào trạng thái buồn bã, thất vọng. Ta cảm thấy hoang mang, lo sợ và bối rối trước sự ra đi đột ngột của những người thân yêu, bởi lẽ họ vừa mới ở bên ta, vừa cùng ta chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng nay lại không còn nữa. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống vô tận trong tâm hồn người ở lại.
Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự. Cái chết của Chúa làm họ sửng sốt và thất vọng. Họ đã theo Chúa, tin tưởng vào một Đấng quyền năng sẽ giải thoát họ khỏi ách đô hộ của đế chế Roma, và họ hy vọng sẽ được chia sẻ vinh quang khi Ngài được tôn vinh. Nhưng khi Chúa Giêsu chết, mọi hy vọng ấy như vụt tắt. Cái chết của Chúa đã làm họ rơi vào ngõ cụt, khiến mọi ước mơ, khát vọng trở thành điều không thể thực hiện. Nỗi thất vọng lớn lao khiến họ muốn buông xuôi, khép kín cánh cửa tâm hồn.
Và giữa lúc đau thương, thất vọng đó, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ. Cuộc gặp gỡ này xóa tan mọi bóng tối của nỗi buồn, sự hoang mang trong lòng các ông. Chúa không chỉ củng cố niềm tin cho các môn đệ, mà còn trao cho họ bình an và sức mạnh để vượt qua mọi sợ hãi. Niềm vui tràn ngập trong tâm hồn các ông, vì họ được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, và niềm vui ấy tiếp thêm sức mạnh để các ông trung thành theo Ngài, làm chứng về Ngài cho mọi người.
Không chỉ có các môn đệ, cuộc gặp gỡ này cũng đã giúp Tôma – một trong những người môn đệ cứng lòng tin, xác tín lại niềm tin của mình. Tôma đã có cơ hội gặp trực diện với Chúa, và điều này giúp ông thực sự sám hối, tuyên xưng đức tin trong niềm cảm phục và yêu mến Chúa. Kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp với Chúa Phục Sinh đã giúp các môn đệ, đặc biệt là Tôma, cảm nhận sâu sắc tình yêu và sự kiên nhẫn mà Chúa dành cho họ. Từ đó, các ông tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và luôn cậy dựa vào Ngài mà không cần sợ hãi.
Ngày nay, Chúa Phục Sinh vẫn luôn hiện diện với chúng ta. Ngài không chỉ hiện ra để gặp gỡ các môn đệ xưa, mà Ngài còn ở bên chúng ta mỗi ngày. Chúa hiện diện trong những người thân yêu, trong những anh chị em xung quanh chúng ta, và trong những người có trách nhiệm hướng dẫn ta. Ngài mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài qua những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội được gặp Chúa trong cuộc sống.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là qua những người chúng con gặp gỡ. Đừng để chúng con bỏ lỡ cơ hội được gặp Chúa trên mọi nẻo đường đời. Xin Chúa biến đổi chúng con khi gặp Chúa Phục Sinh, để chúng con có đủ can đảm làm chứng về Ngài cho những người xung quanh và ra đi loan báo tình thương và lòng thương xót của Chúa cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.
Sr. Kim Vui
Suy Niệm 2:
Bình An – Hơi Thở Phục Sinh Mới
Sau những lần chạm vào đau thương trong cuộc đời, đặc biệt là khi phải đối diện với sự mất mát, thật khó để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Nỗi sợ hãi về sự trống vắng, lo lắng về những điều đã mất, khiến chúng ta cảm thấy niềm hy vọng, ước mơ và vui sống như bị cướp đi. Các môn đệ của Chúa Giê-su cũng không khác, họ phải đối diện với cảm giác trống vắng, khi Thầy vắng bóng sau cái chết đau thương. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã xóa tan mọi lo âu, u uất trong lòng các môn đệ bằng lời chúc bình an: “Bình an cho anh em.” Lời này không chỉ là lời chào thông thường, mà là một “hơi thở Phục Sinh mới”, mà Ngài mang đến cho từng môn đệ.
Nhìn vào bản văn Tin Mừng, chúng ta thấy trước khi Chúa Giê-su hiện ra, các môn đệ đang chìm trong sợ hãi và mất phương hướng. Họ tập họp trong một căn phòng, nhưng cửa đều đóng kín vì sợ bị người Do Thái bắt và giết giống như Thầy của mình. Quả thật, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chắc hẳn sự sợ hãi sẽ còn lớn hơn nữa. Nhìn thấy Thầy mình đã chết, các môn đệ chẳng dám hy vọng vào tương lai, cũng không dám tin vào điều gì. Nỗi sợ hãi bao trùm, khiến họ co rúm lại, không dám làm gì.
Chúa Giê-su đã thấy hết và hiểu rõ mọi điều mà các môn đệ phải đối diện. Ngài hiện ra giữa họ, phá tan mọi buồn bã, u sầu trong tâm hồn và thể xác các ông. Thật vậy, tình thương của Chúa thật vô biên. Ngài không trách móc, không chất vấn tại sao các môn đệ phản bội hoặc bỏ rơi Ngài, mà thay vào đó, Chúa Giê-su dịu dàng an ủi, mang đến cho họ sự bình an. “Bình an cho anh em,” lời an ủi ấy làm dịu đi mọi lo âu trong lòng các môn đệ. Có lẽ lúc này, các ông đã thở phào nhẹ nhõm vì Chúa Giê-su không ứng xử như họ tưởng. Cũng như đối với Tôma, ông vẫn còn nghi ngờ và yêu cầu được chạm vào dấu đinh của Chúa Giê-su. Ngài kiên nhẫn và ôn tồn nói với ông: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin.”
Quả thật, các môn đệ, đặc biệt là Tôma, không phải là những người không tin vào Thầy, mà họ muốn cảm nghiệm một niềm tin tuyệt đối, không còn nghi ngờ hay ảo tưởng. Các ông cần phải chạm vào chính thực tại sự sống mới mà Chúa Phục Sinh mang lại, để có thể tin hoàn toàn vào Ngài.
Trong cuộc sống Ki-tô hữu, không ít lần chúng ta cũng phải đối diện với những khó khăn, sự mất mát và cảm giác bất an. Niềm tin có lúc trở nên yếu đuối, dao động, và con đường phía trước dường như tối tăm. Nhưng hôm nay, Chúa Giê-su Phục Sinh cũng đến với chúng ta, mang đến sự bình an, hơi thở Phục Sinh mới, giúp chúng ta vượt qua mọi lo âu, sợ hãi và mất niềm hy vọng. Chúa sẽ nâng chúng ta dậy, giúp chúng ta cảm nhận lại tình yêu và niềm tin mới mẻ mà Ngài trao ban.
Xin Chúa Giê-su Phục Sinh đến và biến đổi chúng con, để chúng con trở thành những con người mới, vì có Ngài hiện diện trong cuộc sống. Xin giúp chúng con sống vững vàng trong mọi gian nan, với lòng tin vững chắc, lòng cậy và lòng mến. Amen.
Sr. M. Nhị Thơ