Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 14.09.2026

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ Kính

Tin Mừng Ga 3, 13-17

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Vì tội lỗi, con người đã phải đau khổ và phải chết. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban Con Một của Ngài đến để cứu chuộc nhân loại. Thật vậy, từ trên cây thập giá Đức Giêsu Kitô đã tuôn trào ơn cứu rỗi để ai tin vào Ngài và cùng vác Thánh giá với Ngài thì sẽ được hưởng nhờ ân phúc ấy. Chính nhờ Thập Giá Đức Kitô mà thế gian được giao hòa với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Xin cho chúng con biết kết hợp đời mình với thánh giá Chúa, để nhờ đó sinh ơn ích cho chính mình và cho tha nhân. Xin cho chúng con biết kết hợp đời mình với Thánh Giá của Chúa, để thông chia cuộc đau khổ của Chúa và để chúng con xứng đáng lãnh nhận niềm vui ơn cứu độ. Amen.

TiNy

 Thứ Ba, ngày 15.09.2026

Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ

Tin Mừng Ga 19,25-27

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà! đây là con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh”. (Ga 19, 26)

 Trong Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân có viết: “Mẹ đã đứng đó theo như ý định của Thiên Chúa, sẵn sàng chịu đau khổ với Người Con một và dự phần vào hy tế lễ vật do chính lòng mình sinh ra”. Suốt cuộc đời Đức Maria đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa và dành tình yêu bao la cho Đức Giêsu – Con của Mẹ.

 Mẹ bước theo Người trên hành trình loan báo Tin mừng. Trên đường lên đồi Gôlgotha, Mẹ nhìn Chúa Giêsu vác Thập Giá nặng nề, bị đánh đập, bị phỉ báng. Cuối cùng, Mẹ ở kề bên khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Mẹ đã vâng phục và yêu mến dưới chân thánh giá Chúa.

Lạy Mẹ sầu bi, xin Mẹ luôn đồng hành và phụ trợ chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách gian nan, chúng con biết noi gương Mẹ tín thác và yêu mến Chúa cùng sẵn sàng vác lấy Thập Giá đời mình. Và để chúng con vững bước trên hành trình bước theo chân Chúa Giêsu. Amen.

Hy Vọng 

Thứ Tư, ngày 16.09.2026

Tin Mừng Lc 7,31-35

“Con người đến cũng ăn, cũng uống như ai, thì các ông lại bảo “Đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. (Lc 7, 34)

Chúng ta thường dễ kết tội hơn là kết thân, dễ nhìn thấy cái sai của người khác chẳng bao giờ nhìn thấy cái sai của bản thân. Chúng ta dễ nổi nóng, dễ làm buồn phiền mỗi khi bị kết án cách vội vã. Nhưng rồi lại dửng dưng dễ dàng kết án người khác. Chúng ta cố gắng mỗi ngày nên giống Chúa trong mọi công việc, ta càng trở nên giống những kẻ kết án Ngài.

Lạy Chúa, xin thêm sức biến đổi chúng con, vì chúng con là người của Chúa. Chúng con đây đối nhân sự thế với nhau như một kẻ ngoại đạo, một kẻ chẳng biết gì về tình Chúa và yêu thương. Chúng con ước mong cho nhân loại biết nhìn nhận và tương giao trên nền hòa bình, công chính để không một ai bị bỏ lại sau sự vội vàng vô tình của khói đạn chiến tranh. Amen.

Người con gái God yêu! 

 Thứ Năm, ngày 17.09.2026

Tin Mừng Lc 7,36-50

“Vì thế tôi nói cho các ông hay: Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai tha ít thì yêu mến ít”. (Lc 7,47)

Lạy Chúa, Chúa đã đặt vào lòng chúng con một đức tin, nhưng đôi khi đức tin ấy vẫn rất mỏng manh, mơ hồ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy được một đức tin vững mạnh của người phụ nữ mắc tội nặng nhưng chị đã biết lỗi và tin vào Chúa Giêsu. Chị đã chấp nhận sự khinh miệt của người khác mà tìm đến Chúa Giêsu với lòng tin và lòng mến, nên chị đã được tha.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng vào tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra con người tội lỗi của mình và hoán cải. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Đấng Tình Yêu. Và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Ngọn Đèn Chầu

 Thứ Sáu, ngày 18.09.2026

Tin Mừng Lc 8,4-15

“Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ.” (Lc 8,3)

Những người được Chúa giúp đỡ và chữa lành vì họ đã tin. Vì thế, họ đã dâng hiến và ban tặng những gì mình có cho Thiên Chúa, của cải, tiền bạc, vật chất và thời gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở thành những chiến sĩ của Chúa là biết đem Chúa đến cho mọi người qua đời sống đức tin của mình, những lời cầu nguyện và việc làm hy sinh, bác ái. Xin Chúa cho chúng con biết dùng hết khả năng và ân lộc Chúa ban, để góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng, hầu mọi người biết Chúa mà sống yêu thương hiệp nhất với nhau. Amen.

Diệu Dịu 

Thứ Bảy, ngày 19.09.2026

Tin Mừng Lc 8, 4-15

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,5a)

Là những người mang trên mình những sứ mệnh riêng chúng ta luôn trong tâm thế lên đường. Hành trang mang vác theo có thể không giống nhau nhưng đã được chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng điều khiến chúng ta không tránh khỏi, đó là dám mạo hiểm và đừng sợ thử thách.

Nếu được lựa chọn, ai lại mang hạt giống của mình gieo vào vệ đường hay bụi gai nơi mình vốn chẳng sinh hoa lợi. Nhưng Thiên Chúa mời gọi ta hãy mang Lời Chúa đến tận cùng trái đất. Dù là mảnh đất cằn cỗi hay là tâm hồn chai đá nhưng lời Chúa vẫn chạm được đến họ và nảy nở theo khả năng. Thiên Chúa đã dám tin tưởng mà trao cho ta sứ mạng làm người gieo hạt. Vậy sao ta lại không dám mang hạt giống ấy mà gieo khắp nơi, như cách Chúa đã đặt để vào đất tâm hồn ta vậy.

Xin Chúa Giêsu giúp con ý thức sứ mạng của mình. Amen.

An.

Để lại một bình luận