Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 07.09.2026

Tin Mừng Lc 6, 6-11

“Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt.” (Lc 6,9)

Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát như thế đối với người Do Thái là phạm luật. Qua đó, Người muốn nói với chúng ta rằng không có luật nào lớn hơn luật yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương mọi người bằng một tình yêu không so đo tính toán, không ích kỷ nhỏ nhen. Xin đừng để chúng con lây nhiễm sự hẹp hòi, lên án chỉ trích anh chị em mình hơn là yêu thương và tha thứ cho họ. Nhờ ơn Chúa giúp, xin cho chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.

Maria Yến Khoa, Tập Sinh I

 Thứ Ba, ngày 08.09.2026

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ Kính

Tin Mừng Mt 1,16.18-21.24a

“Này ông Giuse, con cháu Đavid, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,16)

Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ Maria một chương trình, Thiên Chúa đã cho Mẹ được sinh ra và ban cho Mẹ những điều thiện hảo. Để qua tiếng “xin vâng” của Mẹ, Con Thiên chúa được Nhập thể làm người. Chính Thiên Chúa đã can thiệp và khởi đầu công trình cứu chuộc loài người một cách tốt đẹp. Đức Maria đã trở thành người Mẹ tuyệt hảo. Chúng con được mời gọi sống tinh thần “Xin Vâng” như Mẹ sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết khiêm nhường, chấp nhận những thiệt thòi, vui lòng đón nhận nghịch cảnh, đón nhận nhau vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.

Ysave Hồng Thắm

 Thứ Tư, ngày 09.09.2026

Tin Mừng Lc 6,20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6,31)

“Đừng quá tập trung vào hạnh phúc. Hầu hết chúng ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc theo như cách chúng ta tưởng tượng, thay vào đó, hãy theo đuổi sự trọn lành.”

Hạnh phúc có như chúng ta nghĩ không? Đâu mới là nguồn hạnh phúc thật sự? Bài giảng về những mối phúc Đức Giêsu chỉ ra rằng, mối phúc thực sự là được Thiên Chúa đoái thương. Người có phúc là người cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cuộc sống với những khó khăn khiến chúng ta nhiều lúc tự hỏi: “Chúa ở đâu? Và Chúa trả lời: “Thầy ở với anh em mỗi ngày cho đến tận thế “Chúa vẫn ở đó ngay trong mọi nỗi thống khổ chúng ta phải chịu. Thế nhưng chúng ta có dám chấp nhận Người và “vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho chúng ta trên trời thật lớn lao” không?

Lạy Chúa, Chúa mới là hạnh phúc thật sự chúng con đang tìm kiếm, xin Chúa giúp để chúng con chỉ biết và làm điều Chúa muốn. Amen.

TerViolet

 Thứ Năm, ngày 10.09.2026

Tin Mừng Lc 6, 27-38

“Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại.” (Lc 6, 30)

Lòng tha thứ và sự cho đi là cánh cửa để xây dựng tình thân, tình huynh đệ và sự bình an trong cuộc sống, và nó còn là chính sức mạnh của tình yêu mà Chúa đặt để trong lòng mọi người chúng ta.

Chúa mời gọi chúng ta yêu thương hết thảy kể cả kẻ thù, nghe thật khó và vượt trên những gì bình thường và hành động đó chính là sự cho đi như Chúa đã trao ban cho chúng con. Hãy xử với người khác cách mình muốn được đối xử. Con đường hoàn thiện theo thánh ý Chúa là quảng đại yêu thương không giới hạn và tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim biết yêu thương trở nên khí cụ tình yêu và bình an giữa thế giới hiện đại đầy thách đố này. Amen.

Thérèse

Thứ Sáu, ngày 11.09.2026

Tin Mừng Lc 6, 39-42

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mình mà cái xà trong con mắt chính mình thì lại không để ý tới.” (Lc 6, 41)

Bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tự xét mình trước khi phê phán người khác. Chúa sử dụng hình ảnh người mù dẫn người mù để chỉ ra rằng một người không thể hướng dẫn người khác nếu chính mình không thấy rõ con đường. Chúa mời gọi chúng ta hãy loại bỏ cái xà trong con mắt mình trước khi cố gắng sửa lỗi cho người khác. Điều này giúp ta biết lắng nghe và cảm thông.

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng sự tự phê bình là một bước quan trọng trên con đường thánh thiện. Hãy dành thời giờ tự soi xét và làm mới bản thân để có thể yêu thương và giúp đỡ người khác một cách chân thành hơn. Amen.

Tố Quyên

 Thứ Bảy, ngày 12.09.2026

Danh Thánh Đức Maria

 Tin Mừng Lc 6, 43-49

 “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6,45)

Chúa Giêsu hôm nay muốn nói với chúng ta hãy suy nghĩ tích cực, hãy biến trái tim mình thành trái tim yêu thương và giàu lòng nhân hậu. Vì nếu chúng ta sống ngược lại với những điều này thì những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài là những hành động xấu, và không thiện lành.

Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để những lời con nói những việc con làm là trái ngọt tạo ra từ Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết nhìn lại chính mình biết thay đổi để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Hoa Cúc Trắng

Để lại một bình luận