“Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gian truân và bền chí trong lời cầu nguyện.” (Rm 12,12)
Mỗi hành trình đều mang theo những bài học riêng. Có những bài học được đón nhận nơi lớp học, có những bài học được vun đắp trong đời sống cộng đoàn, và cũng có những bài học được ghi dấu qua những trải nghiệm thực tế. Với các em Đệ Tử của Hội Dòng, chuyến tham quan và trải nghiệm tại thành phố Đà Lạt trong dịp hè vừa qua chính là một khoảng thời gian như thế. Một món quà đầy yêu thương, giúp các em nghỉ ngơi, bồi dưỡng đời sống huynh đệ và chuẩn bị hành trang cho năm học mới.
Vào lúc 21 giờ 30 ngày 13 tháng 7, đoàn khởi hành từ Nhà Mẹ Hội Dòng trong bầu khí hân hoan và háo hức. Sau một đêm di chuyển an toàn, đoàn đặt chân đến thành phố Đà Lạt vào sáng hôm sau. Sau khi dùng điểm tâm tại Giáo xứ Thánh Vinh Sơn, hành trình khám phá thành phố ngàn hoa chính thức bắt đầu.
Trong những ngày lưu lại Đà Lạt, các em đã có dịp tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và tìm hiểu thêm về văn hóa của vùng đất cao nguyên. Đặc biệt, đoàn đã đến viếng Đại Chủng viện Đà Lạt, ghé thăm Đồi Mai Anh, viếng Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà) cùng nhiều địa điểm ý nghĩa khác. Mỗi điểm dừng chân không chỉ mở ra những hiểu biết mới về lịch sử và văn hóa, mà còn giúp các em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của đức tin được gìn giữ và tiếp nối qua bao thế hệ.
Bên cạnh những giờ phút tham quan, điều còn đọng lại nơi mỗi người chính là những khoảnh khắc được cùng nhau sống và chia sẻ. Những bữa cơm, những chặng đường đồng hành, những tiếng cười hồn nhiên hay sự quan tâm dành cho nhau trong từng điều nhỏ bé đã làm cho tình chị em thêm gắn bó. Chính những trải nghiệm đơn sơ ấy góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiệp nhất, ý thức trách nhiệm và tình yêu dành cho đời sống chung.
Khép lại chuyến đi, các em mang về không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn là niềm vui, nguồn năng lượng mới và lòng biết ơn sâu sắc. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ đoàn trong suốt hành trình; đồng thời chân thành tri ân Quý Bề Trên, Quý Dì cùng Quý Ân nhân đã luôn yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện để các em có được một mùa hè thật bổ ích và ý nghĩa.
Ước mong rằng những trải nghiệm trong chuyến đi sẽ trở thành hành trang quý báu, giúp các em thêm trưởng thành trong đời sống nhân bản và thiêng liêng; biết sống quảng đại, trách nhiệm và hăng say hơn trên hành trình học tập cũng như trong tiến trình đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Truyền Thông Thanh Tuyển – Mến Thánh Giá Cái Mơn
Một số hình ảnh











