
Thứ Hai, ngày 09.03.2026
Tin Mừng Lc 4, 24-30
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4, 24)
Trong thời đại hôm nay, định kiến cá nhân là mũi dao cắt đứt biết bao mối tương quan giữa người và người. Vì quá quen thuộc về nhau, chúng ta khó lòng đón nhận những điểm nổi bật, những điều nổi trội của người khác. Cả những điều họ đã cố gắng, hoàn thiện, và đã thay đổi. Đôi lúc chúng ta cũng không nhận ra con người ta thường dễ dàng tiếp nhận một người xa lạ, nhưng lại khắt khe với một người gần gũi là thế.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị chối bỏ ngay tại chính quê hương và bởi chính những người thân thuộc. Xin Chúa mở cửa tâm hồn chúng con để chúng con biết đón nhận anh chị em bằng sự quảng đại và lòng chân thành. Xin giúp chúng con nhận thấy Chúa nơi tha nhân, cùng sẵn lòng yêu mến họ như cách Chúa đã yêu thương chúng con vậy. Amen.
-An.-
Thứ Ba, ngày 10.03.2026
Tin Mừng Mt 18, 21-35
“Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 25)
Để hiểu được tầm quan trọng của việc tha thứ cho nhau, Đức Giêsu đã đưa ra dụ ngôn hai con nợ rất chênh lệch nhau, với hai thái độ khác biệt nhau. Trước mặt của Chúa, chúng ta là những con nợ tày trời không bao giờ trả hết nợ: “Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được chăng?” (Tv 129).
Thật vậy, Ngài luôn tha thứ vô điều kiện và không giới hạn. Ngài cũng mời gọi chúng ta thể hiện lòng thương xót đó là tha thứ. Bởi lẽ trong sự ganh ghét và thù oán là dẫn tới con đường chết chóc. Chỉ khi mở lòng, chúng ta sẽ được cùng anh chị em đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra thân phận tội lỗi, tôi tớ bất xứng trước mặt Chúa để chúng con biết tha thứ cho anh chị em mình. Amen.
– Kẻ bé mọn –
Thứ Tư, ngày 11.03.2026
Tin Mừng Mt 5, 17-19
“Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17b)
Tin mừng trên nói về việc Chúa Giêsu đến với thế gian để kiện toàn lề luật mà Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho con người. Và việc ngự đến đầy uy quyền của Đức Kitô, cho thấy Ngài đã mở đầu một kỷ nguyên mới với tình yêu và lòng thương xót. Thiên Chúa ban cho chúng ta lề luật không phải dẫn đến đau khổ, sự chèn ép hay mất đi tự do.
Nhưng lề luật ấy là nền tảng giúp cho con người sống yêu thương, bác ái và vị tha với nhau. Để tất cả mọi sự đều quy hướng trọn vẹn về Thiên Chúa mà tôn vinh Ngài trong sự tự do. Vì thế, là Kitô hữu – chúng ta phải sống giữ lề luật là tuân giữ các điều răn. Để mỗi người là hình ảnh của Đức Kitô mang tình yêu và tin mừng Nước Trời đến với mọi người đang sống trong xã hội hiện đại đầy đủ tiện nghi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quy hướng về Ngài, sống giữ các điều răn mà Ngài đã ban tặng để chúng con biết yêu thương, hiệp nhất cùng tôn kính một Thiên Chúa tình yêu. Amen.
– Hoa cỏ lau-
Thứ Năm, ngày 12.03.2026
Tin Mừng Lc 11, 14-23
“Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.” (Lc 11,17)
Trong tin mừng này thuật lại câu chuyện Đức Giêsu trừ quỷ. Qua phép lạ trừ quỷ Đức Giêsu chứng tỏ Người chính là Đấng Cứu Thế giải thoát ta khỏi ách thống trị của Xatan. Họ đã không nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa. Chỉ vì ganh ghét, cố chấp, đố kỵ nhau không nhận ra vương quyền của Thiên Chúa khiến tâm trí họ mù quáng. Không nhận thấy được những điều tốt đẹp nơi người khác, những lời họ nói ra chỉ đem lại sự chia rẽ mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự tốt lành nơi chính mình và tha nhân. Biết dùng miệng lưỡi để nói lời Chúa và lời yêu thương nhau đem hòa bình, bình an cho từng chị em chúng con. Amen.
-Bồ công anh –
Thứ Sáu, ngày 13.03.2026
Tin Mừng Mc 12, 28b-34
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là lệnh truyền của giới răn yêu thương, là điều răn đứng đầu của mọi điều răn. Và lòng yêu mến Thiên Chúa không chỉ xuất phát từ việc lắng nghe và thi hành lời Chúa mà còn từ lòng yêu mến người khác. Bởi đó, cả hai lòng yêu mến không tách rời nhau mà tương quan mật thiết với nhau đến nỗi nếu không yêu thương anh em thì chẳng bao giờ chúng ta sẽ chẳng còn yêu mến Thiên Chúa nữa.
Người tín hữu phải luôn cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bao lâu chưa cảm nhận được Chúa yêu thương mình thì bấy lâu chúng ta chưa dám từ bỏ mình mà bước theo Chúa. Bao lâu chưa chịu trở thành người đầy tớ, người con của Ngài thì bấy lâu chúng ta vẫn mang kiếp sống èo ọt, vẫn chưa thể mở lòng sống yêu thương ai. “Không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Một khía cạnh của yêu thương anh em là cho đi, cho đi bằng cả lời nói lẫn việc làm bằng sự quan tâm giúp đỡ. Nhờ sự cho đi sẽ khiến chúng ta trở nên cao cả hơn là để người khác thấy được Thiên Chúa qua chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mỗi người chúng ta là hình ảnh của Chúa, để từng người luôn biết yêu thương quảng đại và thông chuyển tình yêu của Chúa đến tha nhân. Amen.
Bông Hồng Nhỏ
Thứ Bảy, ngày 14.03.2026
Tin Mừng Lc 18, 9-14
“Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18,14)
Lạy Chúa, trước mặt Chúa chúng con chẳng là gì chỉ là con người tội lỗi, yếu hèn nên xin cho chúng con đủ khiêm tốn để nhìn nhận đúng thân phận của mình với biết bao yếu đuối, lầm lỡ. Có như thế chúng con mới được Chúa thương thứ tha và ban muôn ơn lành. Cùng xin cho chúng con nhận biết khuyết điểm, giới hạn của bản thân chúng con, để sẵn sàng hoán cải hầu đón nhận ân sủng Chúa ban.
Xin Chúa giúp chúng con khiêm tốn, không tự mãn, biết mở lòng hướng nhìn về Chúa và cậy trông vào lòng thương xót bao la của Người. Đặc biệt trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của đứa con hoang đàng thành tâm sám hối quay trở về cùng Chúa. Amen.
Thiên Di